Điều tra vụ việc hai đứa trẻ gốc Việt bị bắn ở Mỹ

Minh Hạnh |

Một người mẹ gốc Việt ở Mỹ đã bị buộc tội bắn trọng thương 2 con nhỏ khi họ đang ngủ.

Một người mẹ ở Mỹ bị cáo buộc dùng súng bắn vào đầu 2 người con trai, lần lượt 13 và 10 tuổi, khi họ đang ngủ trên giường vào rạng sáng 2/5 (giờ địa phương), một ngày trước khi gia đình cô bị đuổi khỏi căn nhà đang thuê ở bang Pennsylvania. Các nhà chức trách cho biết 2 đứa trẻ khó có thể sống sót vì vết thương quá nặng.

Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Biện lý hạt Bucks (Pennsylvania, Mỹ) Matt Weintraub cho biết Trinh Nguyen, 38 tuổi, đã bắn hai con trai của cô và cố gắng tấn công một người hàng xóm, là cháu trai của chồng cũ, khi anh  đi làm vào khoảng 7h. Nhiều trang tin Mỹ cho biết Trinh Nguyen là người gốc Việt.

Trinh Nguyen đã bị bắt tại một bãi đậu xe của nhà thờ gần nơi cô ở. Ngày 2/5, cô bị cáo buộc với 4 tội danh cố ý giết người và một tội danh sở hữu vũ khí. Người mẹ gốc Việt bị từ chối quyền bảo lãnh và đã bị đưa đến tạm giam tại Bucks County Corrections.

Điều tra vụ việc hai đứa trẻ gốc Việt bị bắn ở Mỹ - Ảnh 1.

Hai cậu con trai của Trinh Nguyen. Ảnh: FBNV

Các cáo buộc chống lại cô có thể sẽ nâng lên thành tội giết người vì các con trai của cô khó có khả năng sống sót. Ông Weintraub cho biết 2 đứa trẻ đang được hỗ trợ sự sống và nội tạng của họ có thể được hiến tặng sau khi qua đời.

Ông nhận xét: "Đó là một thảm kịch khủng khiếp".

Trên mạng xã hội, Trinh Nguyen đã khoe về cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Tuy nhiên, theo tài liệu toà án, cô đang gặp khó khăn tài chính và dự kiến sẽ mất nhà trong tuần này. Được biết, Trinh Nguyen và chồng cũ của cô, Ed Tini, đã chuyển đến ngôi nhà này ở Timber Ridge sau khi kết hôn vào năm 2012 và cô tiếp tục sống ở đó với các con trai sau khi anh ta chuyển đi vào tháng 6/2021.

Hồ sơ tòa án chỉ ra hợp đồng thuê nhà của Trinh Nguyen đã chấm dứt vào cuối tháng 9 cùng năm, khoảng một tháng trước khi thủ tục ly hôn của cô với Tini hoàn tất.

Vào tháng 11, một đơn kiện đòi hơn 11.000 USD tiền thuê nhà quá hạn đã được đệ trình lên tòa án thẩm phán của Newtown Township chống lại Trinh Nguyen. Theo tài liệu của tòa án, cô đã đồng ý trả 2.400 USD/tháng tiền thuê nhưng đã không trả tiền trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12.

Một thẩm phán hạt khi ấy đã yêu cầu Nguyen phải trả 11.500 USD  tiền thuê nhà và các chi phí khác vào tháng 12 cho chủ nhà. Tuy nhiên, cô đã kháng cáo phán quyết của tòa án quận lên Tòa án Common Pleas Quận Bucks. Lệnh chiếm hữu, bước cuối cùng trong thủ tục trục xuất, được ban hành vào tháng 4/2022, quy định ngày trục xuất là ngày 3/5.

Một lá thư từ luật sư của chủ nhà, được đề ngày vào cuối tháng 9/2021, cũng cho thấy giữa Trinh Nguyen và chủ nhà có mâu thuẫn. Vị luật sư nói rằng đã nhiều lần cảnh báo sẽ kiện Trinh Nguyen nếu cô không ngừng "hành vi đe dọa và lăng mạ bằng lời nói."

Bức thư còn tố cáo người phụ nữ gốc Việt đã "làm hư hỏng hoặc mất giá trị" tài sản, bao gồm cả việc đổ phân chó trước cửa nhà của chủ nhà.

Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng xã hội của Trinh Nguyen dường như lại vẽ nên một cuộc sống hoàn hảo, không có chút vấn đề nào. Bài đăng gần đây nhất trên trang Facebook của cô là vào tháng 2/2020, trong đó, hai con trai của cô đang khoác tay nhau, đội mũ bảo hiểm và ủng trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng mùa đông.

Phần lớn những hình ảnh cô đăng tải lên mạng xã hội đều là ảnh của các con cô. Trong đó có cả ảnh con trai của cô và chồng cũ chụp chung trước cây thông Noel. Những bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc họ đi nghỉ cùng gia đình ở bờ biển Jersey và những nơi khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại