Diệu Nhi tiết lộ năm qua kiếm ít hơn 5 tỷ đồng: Tôi may mắn khi vẫn được đi làm, kiếm tiền

Tùng Ninh |

"Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất may mắn vì còn có cơ hội đi làm, kiếm tiền, chụp hình sản phẩm trên các trang mạng xã hội" – Diệu Nhi nói.

Mới đây, tại một buổi livestream trên trang mạng xã hội, diễn viên Diệu Nhi đã chia sẻ về tình hình năm 2020 vừa qua và việc đón Tết 2021 của mình. Cô nói:

Diệu Nhi tiết lộ năm qua kiếm ít hơn 5 tỷ đồng: Tôi may mắn khi vẫn được đi làm, kiếm tiền - Ảnh 1.

"Điều khiến tôi tự hào nhất trong năm qua là gia đình tôi và bản thân tôi đều có sức khỏe tốt. Quan trọng là tôi vẫn được khán giả yêu thương, dành sự hâm mộ cho mình.

Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là suốt năm qua vẫn chưa có vắc xin phòng dịch, khiến mọi người rất khổ tâm. Tôi hi vọng năm nay sẽ có vắc xin sớm để cuộc sống trở lại bình thường.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất may mắn vì còn có cơ hội đi làm, kiếm tiền, chụp hình sản phẩm trên các trang mạng xã hội. Nói chung, tôi vẫn còn cơ hội kiếm được tiền.

Chương trình ấn tượng nhất tôi thực hiện năm qua chắc chắn là Sao nhập ngũ. Ngoài ra, tôi cũng thích chương trình Giác quan thứ 6 vì đã lâu lắm rồi tôi mới được làm MC, có cơ hội luyện não, phải liên tục suy nghĩ.

Diệu Nhi tiết lộ năm qua kiếm ít hơn 5 tỷ đồng: Tôi may mắn khi vẫn được đi làm, kiếm tiền - Ảnh 3.

Với nghề MC này, tôi nghĩ là tùy duyên, có duyên thì làm tiếp. Tôi vẫn phải học hỏi rất nhiều. Cũng may là khi làm MC, tôi được hợp tác với nhiều anh chị có kinh nghiệm, đi học rất lâu năm.

Tuy nhiên, tôi vẫn tập trung cho phim ảnh nhiều hơn, chỉ khi nào rảnh mới làm MC để kiếm thêm tiền và học hỏi thêm".

Khi được hỏi năm qua có kiếm được 5 tỷ không, Diệu Nhi khẳng định kiếm ít hơn 5 tỷ. Cô cũng tiết lộ chưa có người yêu nhưng cũng trưởng thành, sâu sắc hơn, dậy sớm hơn.

Ngoài ra, Diệu Nhi cũng chia sẻ thêm về cách đón Tết và những kỉ niệm ngày Tết của mình. Cô nói:

Diệu Nhi tiết lộ năm qua kiếm ít hơn 5 tỷ đồng: Tôi may mắn khi vẫn được đi làm, kiếm tiền - Ảnh 4.

"Tết đến tôi mặc áo dài, đổi tiền để lì xì cho họ hàng, cháu nhỏ rồi ăn cơm mùng 1 với gia đình. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn được lì xì lại. Ba mẹ tôi chỉ lì xì lấy hên đầu năm thôi chứ bên trong phong bao hầu như chẳng có gì mấy, buồn lắm.

Số tiền lì xì lớn nhất tôi từng nhận được là 100 đô từ một người bà con từ hơn chục năm về trước.

Tính tôi khá thoải mái nên Tết không kiêng kị gì cả. Ngay cả chuyện vay mượn tiền với tôi trong ngày Tết cũng rất bình thường, thoải mái. Tôi thích ăn nhất bánh chưng, củ kiệu, dưa món.

Tết năm nào tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi chỉ nhớ năm ngoái, tôi lì xì cho ba mẹ thẻ visa ngân hàng của mình lấy hên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại