Điều luật khác biệt khiến Son Heung-min phải ôm hận vì loạt đá luân lưu 11m

Lupo |

Son Heung-min và Tottenham thêm một lần trượt ngã trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Bán kêt Cúp liên đoán Anh: Chelses 2-1 Tottenham

Pochettino là một HLV tài năng, nhưng ông thường nhận những lời dè bỉu vì chuyện không giành được các danh hiệu. Và cơn khát ấy lại tiếp tục kéo dài khi Tottenham để thua Chelsea tại trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Gà trống nhập cuộc với cặp tiền đạo lạ lẫm Lamela và Llorente, khi Harry Kane chấn thương còn Son Heung-min trở về dự Asian Cup.

Trước sức tấn công của Chelsea, Tottenham không thể đứng vững và nhận 2 bàn thua. Nhưng họ kịp tìm được bàn gỡ nhờ công Llorente.

Sau 90 phút tỉ số là 2-1 nghiêng về Chelsea. Như phần lớn các giải đấu khác, Tottenham sẽ là đội tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (Tottenham thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi). Nhưng Cúp Liên đoàn không áp dụng luật này, buộc 2 đội phải đá hiệp phụ và rồi luân lưu 11m.

Chelsea bản lĩnh hơn, thắng 4-2 trong loạt "đấu súng" để giành quyền đi tiếp. Như vậy, Son Heung-min cùng Tottenham vẫn tiếp tục cảnh trắng tay. Trong khi đó, Chelsea vào chung kết gặp Man City.

Từ đại bản doanh của ĐT Hàn Quốc tại Asiad, chắc hẳn Son Heung-min không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Anh sẽ lấy thất bại của Tottenham làm động lực quyết giành chức vô địch Asian Cup, không thể để phí công vô ích.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại