Diễn viên Puka: "Vừa sinh tôi ra mẹ đã không nhìn mặt vì giận tôi"

Tùng Ninh |

"Lúc mang thai tôi, mẹ tôi đã đi phá thai hai, ba lần còn lên hẳn bàn mổ để bỏ" – Puka nói.

Puka hiện đang là diễn viên trẻ ăn khách tại các sân khấu kịch, phim ảnh và gameshow trên sóng truyền hình. Tại chương trình Du hành ký ức mới đây, nữ diễn viên đã tâm sự về tuổi thơ đầy gian nan của mình. Cô nói:

Diễn viên Puka: Vừa sinh tôi ra mẹ đã không nhìn mặt vì giận tôi - Ảnh 1.

"Quê tôi ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp, lúa bạt ngàn. Tôi sống ở một vùng đúng nghĩa nhà quê, xung quanh chỉ có sông nước, ruộng đồng thôi. Tôi là con út trong một gia đình có 3 anh em.

Ba mẹ tôi trước đó đã có đủ 1 trai 1 gái nhưng chắc bị vỡ kế hoạch nên sinh thêm tôi. Tôi nhỏ hơn chị tôi 7 tuổi và nhỏ hơn anh trai đến 10 tuổi.

Tôi gian nan từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc mang thai tôi, mẹ tôi đã đi phá thai hai, ba lần, còn lên hẳn bàn mổ để bỏ.

Tuy nhiên, lúc nằm lên bàn mổ, mẹ tôi run quá nên bỏ về. Về tới nhà, mẹ tôi nghĩ sao lại tới bệnh viện bỏ thai, rồi lại run quá nên thôi. Trong lần lên bàn mổ cuối cùng, cô y tá có nói với mẹ tôi:

"Đứa con mình muốn bỏ mà bỏ mấy lần vẫn không được thì lớn lên nó đẹp, có tài lắm. Cô nên giữ đứa con này lại, không nên bỏ. Với lại, thai cũng lớn rồi, ráng về mà nuôi".

Diễn viên Puka: Vừa sinh tôi ra mẹ đã không nhìn mặt vì giận tôi - Ảnh 3.

Puka và mẹ

Mẹ tôi nghe vậy nên từ bỏ ý định phá thai, về nhà dưỡng thai để sinh tôi ra.

Tuy nhiên, vừa sinh tôi ra mẹ đã không nhìn mặt vì giận tôi. Mẹ giận vì tôi lì lợm quá, khiến mẹ mệt mỏi, kiệt sức. Lúc đó, mẹ vừa đau vừa mệt vì mẹ sinh thường trong khi tôi nặng những hơn 3kg, khiến mẹ sinh rất khó.

Bà nội với ba tôi thấy thế thương tôi lắm, mới chạy lại khen tôi dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo. Mẹ tôi khi ấy mới liếc sang nhìn tôi, thấy tôi dễ thương thật thì mới thương và ôm tôi vào lòng".

MC Quyền Linh nghe vậy liền thốt lên: "Tôi phải cảm ơn cô y tá ngày đó. Nhờ có cô ấy mà bây giờ mới có một diễn viên Puka xinh đẹp, tài năng như thế này. Cô y tá đó nói đúng quá đi mất. Tôi nghĩ, xinh đẹp như Puka chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi".

Puka thừa nhận: "Đúng vậy, có nhiều chàng trai theo đuổi tôi lắm. Tuy nhiên, tôi không yêu sớm. Hồi dưới quê tôi không hề biết yêu, chỉ thích thích nhau theo kiểu con trai con gái đi học.

Diễn viên Puka: Vừa sinh tôi ra mẹ đã không nhìn mặt vì giận tôi - Ảnh 4.

Nhà tôi khó lắm, không cho tôi yêu đương lúc còn đi học. Vì vậy nên tôi không được yêu dù nhiều người thích tôi từ năm lớp 1 tới lớp 12 vẫn thích. Bạn ấy tỏ tình với tôi mấy lần nhưng tôi từ chối.

Vậy mà bạn ấy vẫn thích tôi tới tận khi tôi lên Sài Gòn học. Chỉ tới khi tôi nổi tiếng, được mọi người biết tới thì bạn ấy mới đi lấy vợ. Nhiều người trách tôi nhưng tôi không hề có tình cảm gì với bạn đó, chỉ xem như một người bạn mình quý mến thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại