Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn

Thạch Tú - Cẩm Giang |

Nam diễn viên từng đóng phim “Biệt động Sài Gòn” luôn khao khát được vào viện dưỡng lão để sống sau 27 năm phải ở căn nhà tạm bợ, chưa đến 9m2.

Khi câu chuyện diễn viên Huỳnh Dũng (nghệ danh: Aly Dũng) phải mua lại cái chuồng heo cũ để ở nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, chúng tôi đã tìm đến trực tiếp nơi ông đang sinh sống tại con hẻm đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP. HCM.

Tưởng rằng cuộc sống 27 năm trong căn nhà tạm bợ, chỉ vỏn vẹn chưa đến 9m2 đã là điều xót xa nhất trong cuộc đời người từng đóng vai anh lính của phim "Biệt động Sài Gòn".

Song những câu chuyện sau đó được diễn Aly Dũng đã mở lòng còn buồn và cay đắng hơn thế.

Từ công tử nhà giàu đến người đàn ông không còn nổi 1 người thân

Diễn viên Aly Dũng sinh năm 1950 trong 1 gia đình khá giả tại TP. HCM. Trong suốt 20 năm đầu tiên của cuộc đời, Aly Dũng không phải vướng bận bất cứ điều gì khi có bố làm nghề xuất khẩu tranh sơn dầu đi nước ngoài, được sinh sống trong căn biệt thư xa hoa, đầy đủ tiện nghi và thích gì có nấy.

Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn - Ảnh 1.

Hình ảnh thời trẻ của Aly Dũng.

Với cuộc sống dư giả, giàu có đúng chất công tử, Aly Dũng được đến 8 cô gái xinh đẹp theo đuổi cùng 1 lúc. Đến khi có con với cô người yêu thứ 9, Aly Dũng quyết định lập gia đình ở tuổi đôi mươi.

Nhưng khi mẹ ruột qua đời, biến cố bắt đầu ập đến với Aly Dũng. Do làm ăn thua lỗ, bố của ông đã bán sạch biệt thự, xe hơi... và để mình Aly Dũng đứng ra lo liệu, gánh vác mọi việc.

Là anh cả trong gia đình có 15 anh em, song Aly Dũng chỉ đủ sức để chăm sóc, lo lắng cho 4 đứa em út. 

Và bi kịch bắt đầu giáng xuống không lâu sau đó, 10 người em kế tiếp của Aly Dũng lần lượt qua đời do bệnh tật, nghiện hút, tù tội... Lâm vào cảnh khó khăn với 2 bàn tay trắng, Aly Dũng vừa phải chăm sóc vợ, con nhưng vẫn phải lo lắng cho 4 đứa em nhỏ dại.

Cuộc sống hôn nhân của Huỳnh Dũng kéo dài không lâu khi vợ ông quyết định ôm đứa con gái 3 tuổi bỏ đi. Chưa nguôi nỗi đau xa vợ con, thì 4 đứa em út của Aly Dũng cũng sớm qua đời vì lâm bệnh nặng.

Suốt 44 năm qua, Aly Dũng hoàn toàn mất liên lạc với vợ cũ và cô con gái duy nhất. Với cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ, ông cũng không có điều kiện để thờ cúng cha mẹ, hương khói cho các em.

Tâm sự về điều này, Aly Dũng nói: "Tôi thương mấy đứa em sinh ra đã chịu cảnh khổ cực. Nhiều đứa tôi còn không biết ngày giỗ vì mất trong tù, được người ta hỏa thiêu xong mới báo về nhà. 

Bây giờ có dịp như lễ tết khi tôi tự khấn mời các em về ăn cơm chung chứ không có điều kiện thờ cúng".

Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn - Ảnh 2.Aly Dũng hiện tại không có nổi 1 người thân và ông sống cô độc ở tuổi 66 trong căn nhà chật hẹp, vỏn vẻn chưa đến 9m2.

Sau loạt biến cố không còn nổi 1 người thân, Huỳnh Dũng cũng quen thêm 1 cô gái khác. Tuy nhiên, mối tình này cũng diễn ra ngắn ngủi khi cô gái này hay ghen, không đồng ý cho ông theo đuổi nghệ thuật dù cả 2 từng hẹn ước, hứa sẽ san sẻ mọi buồn vui trong công việc, cuộc sống.

Ở chuồng heo chật hẹp và mong muốn được vào viện dưỡng lão

Trong nhiều năm bôn ba kiếm sống bằng đủ thứ nghề, Huỳnh Dũng từng phải đi ở trọ, ở nhờ nhà nhiều người bạn đồng cảm với hoàn cảnh của ông. 

Sau không ít lần chuyển hết nhà này đến nhà khác, Aly Dũng đã bán tài sản giá trị duy nhất là chiếc xe máy cũ để lấy 10 chỉ vàng rồi đi... mua nhà.

Mất nhiều ngày tìm kiếm, Aly Dũng tìm được 1 nơi ở chật hẹp ở ngõ nhỏ đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Đây là chuồng heo cũ của 1 hộ gia đình nằm sát vách và Aly Dũng phải năn nỉ hết lời chủ nhà mới chịu nhượng lại với giá đúng 10 chỉ vàng nhưng đã bị cắt bớt 1 phần diện tích.

Sau khi mua được nơi ở chưa đến 9m2, Aly Dũng phải mất hơn 1 năm xây dựng, sửa sang bằng tiền vay của bạn bè. Đến tận hiện tại, ông vẫn chưa trả hết số tiền còn nợ dù chỉ ở mức vài triệu đồng.

Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn - Ảnh 3.Khao khát lớn nhất của diễn viên Aly Dũng là được sống tại viện dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ.

Suốt 27 năm sống trong căn nhà thiếu thốn đủ thứ, Aly Dũng không sang sửa, mua sắm được gì nhiều. Các vật dụng trong nhà hầu hết đều là đồ cũ, được ông nhặt nhạnh đem về và sử dụng lại. Ngoài chốn đi về mà 2,3 người đứng là chật, Aly Hùng cũng sinh hoạt, ăn uống thất thường.

Hàng ngày, ông chỉ ăn 1 bữa với những món đạm bạc. Tối đến, Aly Dũng phải uống thuốc thường xuyên để trị bệnh trầm cảm nếu không muốn thức trắng cả đêm.

Mong muốn nhỏ nhoi hiện giờ của Aly Dũng là được vào viện dưỡng lão của nghệ sĩ đến sinh sống khi đã ở độ tuổi gần thất tuần. Nhưng Aly Dũng cũng biết rằng ước mơ đó khó xảy ra khi còn quá đông nghệ sĩ cũng đang chờ đợi để được vào nơi có điều kiện sống, được chăm sóc đầy đủ.

Dù khổ cực thế nào vẫn khao khát được diễn xuất

Dù sóng gió cuộc đời vẫn luôn vây quanh, song Aly Dũng lại luôn có niềm vui với công việc diễn xuất. Aly Dũng kể lại ngày xưa ông từng trúng tuyển vào Đoàn kịch Kim Cương – đoàn biểu diễn lớn nhất nhì thành phố.

Ở đoàn kịch này, Aly Dũng được 1 vài lần đóng vai chính trong những vợ kịch lớn. Sau này, ông hoạt động chính trong lĩnh vực phim ảnh và hầu hết chỉ đóng vai phụ trong suốt 40 năm.

Tự nhận xét về mình, Aly Dũng cho biết mình thuộc nhóm diễn viên già nhưng không nổi tiếng. Chỉ có những vai các đồng nghiệp chê, ít phân đoạn thì ông mới được đạo diễn, đoàn phim mời diễn xuất.

Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn - Ảnh 4.

Aly Dũng yêu nghề diễn đến nỗi ông sẵn sàng đạp xe hàng chục cây số chỉ để đến phim trường và tham gia những phân cảnh ngắn.

Với công việc của 1 diễn viên đóng vai phụ, Aly Dũng chỉ có mức thu nhập 130 đến 150 nghìn đồng 1 phân đoạn. Dù được tiền ít nhưng mỗi khi có ai gọi đi diện, Aly Dũng lại không ngại đạp chiếc xe đạp cũ, thậm chí đi hàng chục cây số để có mặt tại phim trường và vui vẻ thể hiện vai diễn.

Rất đam mê nghề diễn viên, nhưng không phải lúc nào công việc của Aly Dũng cũng thuận lợi. Thông thường, hàng tháng ông sẽ được gọi đi diễn 2,3 lần. Nhưng cũng có lúc 2,3 tháng, Aly Dũng không có được vai diễn nào.

Hiện nay, Aly Dũng dành thời gian rảnh rỗi để dạy các bạn trẻ đam mê diễn xuất nhưng có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học tập trong môi trường chuyên nghiệp. Lớp học của Aly Dũng được mở và duy trì ngay ở công viên Hoàng Văn Thụ, TP.HCM.

"Trước đây tôi cũng mượn được phòng có 1 số người bạn để dạy cho bạn nhỏ. Nhưng được vài buổi thì gia đình người ta cũng không thích lắm nên tôi ra công viên dạy cho thoải mái.

Đợt này trời mưa nhiều nên phải tạm ngừng dạy, đợi thời tiết ổn định nhóm kịch "gia đình hai thế hệ" lại tiếp tục duy trì hoạt động" – Aly Dũng chia sẻ thêm.

Diễn viên mua chuồng heo 9m2 để ở kể về quãng đời nhiều bi kịch, đau đớn - Ảnh 5.

Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Aly Dũng vẫn luôn sống lạc quan và làm những việc có ý nghĩa.

Ngoài diễn xuất, Aly Dũng còn đam mê viết kịch bản phim. Nhưng sau phim "Tình yêu còn mãi" bán cho Hãng phim truyền hình TP.HCM TFS năm 2006, ông vẫn còn giữ 3 kịch bản bị nhiều nhà sản xuất từ chối mua, bắt chỉnh sửa nội dung.

"Giờ tôi vẫn còn 3 kịch bản chưa bán được. Những kịch bản phim này đều bị yêu cầu sửa đi sửa lại theo ý người ta. Tôi thấy đứa con tinh thần mà sửa nhiều quá thì không còn là của mình nữa. 

Thà không có tiền còn hơn chứ tôi không để sản phẩm của mình bị cắt sửa nhiều quá. Hiện tại, tôi hạn chế viết kịch bản vì thấy viết khó rồi bán còn khó hơn nữa..." - Aly Dũng nói.

Sau hàng loạt những tâm sự chân thành về cuộc đời, Aly Dũng cho biết ông không kể nể để được ai thương hại hay giúp đỡ. 

Qua câu chuyện của mình, diễn viên tròn 66 tuổi mong muốn tiếp thêm động lực cho người người đang theo đuổi nghề diễn và cũng hi vọng các đạo diễn, nhà sản xuất phim tạo điều kiện để mình được tham gia diễn xuất nhiều hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại