"Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra"

Mochi |

"Hiện tại, tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra. Tôi không bao giờ thấy điều đó phiền phức cả", Hoàng Anh nói.

Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là diễn viên Dương Hoàng Anh. Dương Hoàng Anh sinh năm 1981, anh là kiến trúc sư trước khi bén duyên với nghệ thuật và trở thành người mẫu, diễn viên điện ảnh.

Nhờ ngoại hình điển trai, lịch lãm cùng chiều cao lý tưởng 1,84m, Dương Hoàng Anh thành công với nhiều vai diễn trong phim Chuyện tình đảo ngọc, Thiên thần áo trắng, Phía cuối cầu vồng...

Nam diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2018, anh đi bước nữa với bà xã kém 15 tuổi tên Hồng Nga. Cả hai hiện tại đã có hai con nhỏ.

Trong chương trình, Dương Hoàng Anh tiết lộ nhiều điều về công việc và cuộc sống riêng tư.

Tôi lựa chọn từ bỏ công việc kiến trúc

Chia sẻ về cơ duyên đến với diễn xuất, Dương Hoàng Anh cho biết, anh quyết định vào Sài Gòn đóng phim sau khi nhận được cuộc điện thoại của đạo diễn Lê Hoàng. Thời điểm đó, anh vẫn làm hai công việc là kiến trúc sư và người mẫu.

"Khi nhận cuộc điện thoại của anh Lê Hoàng, tôi vào Sài Gòn đóng phim. Lúc đó không hiểu gì về phim ảnh, máy quay. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có diễm phúc được đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên hoành tráng như vậy.

Khi mới vào TP HCM, tôi vẫn làm người mẫu, kiến trúc sư, tôi đóng thêm phim truyền hình và dần thấy nghề diễn thú vị. Giờ nghĩ lại tôi ước gì mình có thể quay lại và đóng hay hơn", Dương Hoàng Anh nói.

Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra - Ảnh 1.

Trong hơn 10 năm vào nghề, Dương Hoàng Anh thừa nhận mình không có năng khiếu diễn hài nên chưa từng nhận vai diễn hài chuyên nghiệp. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn được phát triển công việc đạo diễn trong tương lai.

"Theo tôi, đối với nam diễn viên, ngoại hình và tài năng chiếm 60/40. Nhưng hiện tại tôi nghĩ ngược lại là 40/60. Khi mới vào nghề, tôi lấy nhan sắc để át bớt diễn xuất chưa được tốt. Còn bây giờ tôi chú trọng đến diễn xuất nhiều hơn thì không quá quan trọng ngoại hình.

Ngày trước tôi cũng le lói ý định trở thành đạo diễn nhưng hiện tại chưa có bước ngoặt nào để làm điều đó cả, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được. Tôi đã thuộc lòng công tác đạo diễn rồi nhưng tôi nghĩ mỗi đạo diễn cần có những cách kể chuyện của riêng mình chứ không chỉ chỉ đạo diễn, cắt.

Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra - Ảnh 2.

Tôi chưa bao giờ diễn hài, tôi cũng cảm giác mình không có năng khiếu đó lắm.

Tôi thích diễn với các nữ diễn viên chuyên nghiệp, hết mình cho vai diễn của mình. Trong các diễn viên điện ảnh, tôi thích nhất bác Chánh Tín và NSND Thu Hà.

Tôi chưa dám nhận mình là diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp nhưng để đáp ứng đầy đủ tiêu chí của đoàn làm phim, tôi thấy mình làm được. Hiện tại chắc không ai biết tôi làm kiến trúc sư mà chỉ biết tôi làm diễn viên thôi. Nhờ có nghề diễn viên, tôi mới tồn tại được ở Sài Gòn, có nhà cửa, xe cộ", nam diễn viên chia sẻ.

Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra - Ảnh 3.

Sau khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Dương Hoàng Anh cũng buộc phải từ bỏ công việc kiến trúc sư, nhưng anh không hối hận hay nuối tiếc vì quyết định đó:

"Đến hiện tại, tôi đã đóng phim 10 năm rồi, tôi đóng khoảng 30-40 bộ phim. Nhìn lại con đường đó, tôi thấy đó là duyên số. Làm phim cho tôi được sống rất nhiều cuộc đời, nhân vật. Từ đó tôi học được nhiều bài học khác nhau. 

Tôi từng nghĩ mình có thể làm song song hai việc kiến trúc và đóng phim. Nhưng đến một lúc tôi nhận ra là không thể, khi muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp thì bắt buộc phải lựa chọn. Tôi lựa chọn từ bỏ công việc kiến trúc.

Bố tôi và mọi người trong gia đình cũng ủng hộ quyết định đó. Dù tiếc quá trình học kiến trúc của tôi, nhưng mọi người rất thích tôi đóng phim".

Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra

Chia sẻ về chuyện cân bằng giữa thời gian dành cho diễn xuất và gia đình, Hoàng Anh thừa nhận do công việc đóng phim chiếm nhiều thời gian nên anh luôn cố gắng san sẻ nhiều thời gian hơn dành cho tổ ấm nhỏ. 

Nam diễn viên cũng khẳng định, điện ảnh không phải nguyên nhân khiến anh đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên:

"Tôi thấy cuộc sống của một nghệ sĩ rất thú vị, nhưng không nên bay bổng quá vì điều đó có thể đánh đổi bằng cả gia đình của mình. Mình nên kìm hãm sự bay bổng đó một chút và san sẻ cho gia đình nhiều hơn. 

Thời gian tôi dành cho đóng phim nhiều hơn thời gian ở nhà. Tất nhiên người phụ nữ nào chọn lấy diễn viên thì phải thông cảm với điều đó. Đến lúc không còn đi chung đường nữa thì chúng tôi chọn chia tay chứ điện ảnh không phải nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân".

Tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra - Ảnh 4.

Dương Hoàng Anh bên vợ con.

Hiện tại, ngoài đóng phim, Dương Hoàng Anh còn phát triển công việc kinh doanh. Anh chia sẻ: 

"Tôi có đóng phim truyền hình phía Bắc, như Phía cuối cầu vồng, nhưng chủ yếu tôi đóng phim phía Nam. Vừa rồi tôi có đóng phim Hoa trong bão, Xin chào hạnh phúc. Hiện tại tôi tập trung cho công việc kinh doanh nhiều hơn.

Chắc chắn tôi không bỏ điện ảnh, vì đó là cái nghiệp rồi."

Hơn 10 năm vào nghề, nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi được nhiều khán giả nhận ra. Anh vui vẻ: 

"Hiện tại, tôi đội nón, đeo khẩu trang ra đường cũng có người nhận ra. Tôi không bao giờ thấy điều đó phiền phức cả, đó là niềm vui của nghề này vì người ta yêu thương mới xin chụp hình mình. Tôi không bao giờ từ chối mà rất vui, cảm ơn người ta nữa. Tôi vẫn dẫn vợ con ra ngoài đường bình thường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại