Diễn viên Gia Linh khóc nức nở: Anh trai bị tai nạn sống thực vật, nhìn anh mà rụng rời tay chân

Tùng Ninh |

"Tối nào tôi cũng ra ngoài hành lang bệnh viện tung kinh. Tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh và không muốn chuyện đó xảy ra với gia đình mình nữa" – diễn viên Gia Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Gia Linh cùng anh trai ruột Nguyễn Thành Đạt. Nữ diễn viên bật khóc nức nở chia sẻ về những nỗi đau mình từng trải qua:

"Anh trai tôi ở Phú Yên, mới vào Sài Gòn để hỗ trợ tôi làm mảng bán hàng online và đi diễn. Trước đây anh phục vụ 10 năm trong quân đội nhưng mới nghỉ đề về phục vụ gia đình.

Lúc đầu, mẹ tôi rất buồn nhưng tôi thì tôn trọng vì đó là lựa chọn của anh tôi. Hơn nữa, anh trai tôi vừa gặp tai nạn rất nặng, khiến sức khỏe không còn tốt như lúc trước. Tôi muốn anh có nhiều thời gian gần gũi gia đình, chăm sóc nhau tốt hơn. Nhà tôi ít người nên cũng khao khát được gần gũi nhau.

Diễn viên Gia Linh khóc nức nở: Anh trai bị tai nạn sống thực vật, nhìn anh mà rụng rời tay chân - Ảnh 1.

Gia Linh và anh trai

Lúc đó, anh tôi bị xe tải đụng chấn thương sọ não, không nhớ gì. Ai cũng nghĩ anh tôi không qua khỏi nhưng may mắn bình phục.

Anh tôi sống thực vật 1 tháng, mất đến 3 năm mới bình phục, chỉ một mình tôi lèo lái gia đình. Có hai giai đoạn ám ảnh nhất với tôi là lúc ba mất và lúc anh gặp tai nạn.

Anh tôi bị nặng lắm, phải chuyển viện 3 lần từ quê ra Quy Nhơn rồi từ Quy Nhơn tới Sài Gòn. Lúc từ Sài Gòn bay về Quy Nhơn nhìn anh, tôi rụng rời tay chân, không thể tưởng tượng nổi đó là anh mình.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có thể vượt qua được vì cảm giác đó kinh khủng. Anh tôi khắp người thương tích, máu me, nhìn không ra người nữa, không còn tỉnh táo.

Tối nào tôi cũng ra ngoài hành lang bệnh viện tung kinh. Tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh và không muốn chuyện đó xảy ra với gia đình mình nữa.

Tôi đã từng chứng kiến ba mình mất, nhìn ba đau đớn thế nào, ra đi ra sao nên sợ cảm giác đó lắm, không muốn lặp lại lần nữa.

Diễn viên Gia Linh khóc nức nở: Anh trai bị tai nạn sống thực vật, nhìn anh mà rụng rời tay chân - Ảnh 3.

Lúc đó, tôi cứ lên mạng hỏi mọi người rằng anh tôi bị như vậy, có bệnh viện nào tốt để chữa trị không. Mọi người chỉ tôi đọc kinh, hồi hướng nên tôi cố gắng làm theo. Dần dần, anh tôi hồi phục một cách kỳ diệu, vượt qua được.

Giai đoạn đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy may mắn vì anh mình bình phục dần. Sau này, tôi sống rất tích cực, cố gắng vui vẻ vì tôi nghĩ những gì đau đớn nhất tôi đã trải qua rồi, mất đi một người thân đã là quá đau, chứng kiến một người thân khác cận kề cái chết lại càng đau đớn hơn.

Tôi nghĩ, ông trời lấy đi của mình những gì thì sẽ cho mình sức mạnh để vượt qua mọi việc.

Giờ anh tôi lên Sài Gòn thì có anh có em, tôi đi sớm về khuya cũng có anh lo cho, chuẩn bị mọi thứ để tôi làm việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại