"Nếu không muốn bị soi mói, hãy ăn mặc kín đáo".
Đó là câu nói mà dân mạng thường đáp trả các "nạn nhân" mỗi khi đăng tải hình ảnh mát mẻ. Thế nhưng, câu chuyện của cô gái dưới đây lại là một minh chứng cho việc: Đôi khi, dù bạn có che chắn kỹ đến đâu, nhãn quan của người nhìn mới là thứ quyết định sự "nhạy cảm".
Theo đó, trong loạt ảnh đang gây xôn xao "Thread City", một cô gái sở hữu gương mặt sáng, ưa nhìn và vóc dáng nổi bật đã trở thành tâm điểm của luồng dư luận trái chiều. Điều đáng nói là cô không hề diện những bộ cánh cắt xẻ, không bikini, cũng chẳng hề "hở bạo". Ngược lại, trang phục của cô cực kỳ giản dị, che kín đến 90% cơ thể. Vậy nhưng, những lời khiếm nhã vẫn bủa vây chỉ vì một lý do: Vòng 1 "quá khổ".
Tưởng mặc kín là yên thân
Hãy nhìn vào những bức ảnh mang tính chất đời thường của cô gái này. Từ chiếc áo thun cổ tròn đơn giản đến quần jean, cô nàng luôn tuân thủ nguyên tắc "kín kẽ". Với người sở hữu vóc dáng vòng 1 nảy nở thì dù có mặc kín đáo thì đường nét cơ thể vẫn hiện rõ. Đây không phải là sự cố tình phô diễn, mà là đặc điểm sinh học không thể chối bỏ.
Cô gái trong câu chuyện chỉ đơn giản là chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống nhưng dưới phần bình luận không ít "anh hùng bàn phím" lại tập trung vào những từ ngữ thô thiển, cợt nhả về vòng 1 của cô. Dù mặc kín dường như vẫn vô nghĩa trước những đôi mắt chỉ chực chờ "xuyên thấu" qua lớp vải.
Lỗi tại vòng 1 "quá cỡ" hay do nhãn quan của người nhìn?
Đây là câu hỏi mà chúng ta cần thẳng thắn đối diện. Khi một người phụ nữ mặc kín đáo mà vẫn bị quấy rối bằng lời nói, lỗi chắc chắn không nằm ở trang phục và càng không nằm ở cơ thể của họ. Xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân vẫn hiện hữu. Nếu mặc hở, người ta nói là "mời gọi". Nếu mặc kín mà vẫn bị soi, người ta lại bảo "tại vóc dáng khêu gợi quá". Cô gái trong ảnh rõ ràng đang mặc những trang phục rất phổ thông, nhưng chính sự "quá khổ" của vòng 1 đã biến cô thành mục tiêu của những ý nghĩ đen tối.
Vấn đề thực sự nằm ở nhãn quan của người nhìn. Nếu một người có tâm thế tôn trọng, họ sẽ thấy một cô gái xinh đẹp đang diện đồ thanh lịch. Ngược lại, với những kẻ có nhãn quan chỉ tập trung vào sự dung tục thì dù đối phương có mặc giáp sắt, họ vẫn sẽ tìm ra cách để đưa ra những bình luận khiếm nhã.
Thêm nữa, mạng xã hội cho phép người dùng ẩn mình sau những cái tên ảo, từ đó nảy sinh sự liều lĩnh trong ngôn từ. Những lời mà họ không bao giờ dám nói trực tiếp ngoài đời lại được tuôn ra một cách dễ dàng dưới những bức ảnh của người khác. Bộ phận này coi việc bình phẩm về cơ thể phụ nữ là một "trò đùa" mà không hề quan tâm đến sự tổn thương của chính chủ.
"Diện đồ kín đáo đến 90% vẫn không thoát lời ra tiếng vào" là sự thất bại của văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Cô gái trong câu chuyện xứng đáng nhận được sự khen ngợi về gu thời trang chuẩn mực, thay vì phải "khóc ròng" trước những lời lẽ khiếm nhã.
Thay vì soi vòng 1 của một cô gái, hãy xét lại cách nhìn nhận và tôn trọng phụ nữ. Nhan sắc là một món quà, đừng biến nó thành cái cớ để người khác thực hiện những hành vi thiếu văn hóa.