*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, nhiều đối tượng móc nối mạng lưới "chân rết" để dắt người, vận chuyển hàng giả, "tuồn" khẩu trang sang biên giới bán kiếm lời. Đó là quãng thời gian từ mùng 5 Tết, anh em BĐBP Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài không ngủ.
Bố Thông mất lúc 14 giờ, một buổi chiều ngày 1/4, khi cậu còn trên biên giới Tây Nam, canh giữ từng tấc đất "vàng" cho Tổ Quốc, tham gia tuyến đầu chống lại "kẻ thù" vô hình: virus Corona.
Hơn chục 'bô lão', mỗi người mỗi cảnh, nhưng đều bởi vì nghèo, không gia đình, không người chăm sóc, nên dù đã ngoài 70, già yếu, bệnh tật, họ vẫn bám trụ Sài Gòn, kiếm từng đồng cơm bằng những tờ vé số và cả lòng thương cảm của những người xa lạ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng thời hạn chế số lượng người bệnh tập trung tại các bệnh viện, Sở Y tế thống nhất với Bảo hiểm xã hội TPHCM về việc triển khai khám chữa bệnh và cấp thuốc tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm hiện nay.
Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết hiện nay có một số người mua xăng để về nhà dự trữ, đây là một mối nguy hiểm cho người dân, yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương phải giám sát chặt chẽ.
Ngày 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn chủ trì buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện. Tại đây, bệnh viện Bạch Mai báo cáo đã cách ly 252 người sau khi có ca bệnh 133 mắc Covid-19.
Dương ho liên tục nhiều ngày. Có đêm, nó ho sù sụ không dứt cả tiếng đồng hồ khiến tôi vừa sợ, vừa thương - Trinh (28 tuổi, Thạc sĩ ngữ văn tại Daegu), kể.
“Đeo khẩu trang đồng nghĩa với bị bệnh, mà bị bệnh thì nên ở nhà, đừng ra ngoài đường lây lan cho người khác…”. Đó là lần đầu tiên Hoa biết đến sự kỳ thị thói quen đeo khẩu trang của mình.
"Vượt qua cửa tử, tôi nghĩ không chỉ nhờ thuốc, chế độ dinh dưỡng, mà còn ở tất cả tình yêu của hàng chục bác sĩ BV Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM - những liều thuốc tinh thần tôi mãi không quên" - ông Tạ Kiên Hoà (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) - người vừa khỏi nCoV chia sẻ.
Đường phố vắng vẻ, khách du lịch giảm sút mạnh, hàng quán ế ẩm, nhiều tiểu thương tại khu phố Tây Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) đang phải lao đao trong cuộc mưu sinh giữa dịch hô hấp cấp nCoV.
Mắc kẹt lại trong trung tâm vùng dịch nCoV - Hồ Bắc, nhiều người Việt phải đón cái Tết trong sự lo lắng. Đêm giao thừa không pháo hoa, không lời chúc, không bóng người, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi và loa phát thanh vẫn ra rả số ca nhiễm virus gia tăng liên tục từ sáng tới chiều…
Sau thông tin ca lây nhiễm vCoV đầu tiên từ người sang người bùng phát tại TP. Nha Trang, người dân trên địa bàn đã vô cùng hoang mang, hàng loạt cửa hàng Trung Hoa buộc phải đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.