Địch thủ của Thái Sơn Nam ở chung kết giải châu Á đáng sợ cỡ nào?

Tiểu Mã |

Đội bóng số 1 Iran - Mes Sungun chẳng khác gì một “ngọn núi sừng sững” trước mặt CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam.

Tại giải vô địch futsal CLB châu Á, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã tạo liên tiếp 2 địa chấn. Sau cú ngược dòng hạ cựu vương Nagoya Oceans 3-2 ở vòng tứ kết, đội bóng của bầu Tú tiếp tục quật ngã Bank of Beirut của Lebanon sau màn rượt đuổi "kinh điển" với tỷ số 6-5 vòng bán kết.

2 trận đấu để đời này giúp Thái Sơn Nam lập cột mốc lịch sử trở thành CLB đầu tiên của futsal Việt Nam giành vé vào chung kết giải đấu cấp châu Á. Song, trước mắt thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ là một thử thách cực lớn mang tên Mes Sungun của Iran.

Ở vòng bảng, Mes Sungun đã thể hiện sức mạnh hủy diệt, đặc biệt là sự tỏa sáng trên hàng công với 3 chiến thắng tuyệt đối, ghi tới 21 bàn và chỉ để thủng lưới 4. Đây là chỉ số ấn tượng nhất so với tất cả các đội thủ tham dự giải châu Á.

Mes Sungun cũng chính là nhà ĐKVĐ ở giải Futsal Super League (Iran) mùa 2017-18. Đội bóng này sở hữu 2 chân sút đang có phong độ rất cao ở giải châu Á, đó là cây săn bàn 29 tuổi Hossein Tayyebi và Ali Asghar Hassanzadeh (30 tuổi).

Địch thủ của Thái Sơn Nam ở chung kết giải châu Á đáng sợ cỡ nào? - Ảnh 1.

Hossein Tayyebi (áo trắng) đang được ví là một "cỗ máy săn bàn" của Mes Sungun.

Hossein Tayyebi đang là ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng (kém 2 so với Mahdi Javid của Bank of Beirut và Suphawut Thueanklang của Chonburi Bluewave nhưng cả 2 cầu thủ này đều không thể vào chung kết).

Ngay trận mở màn, Tayyebi đã ghi một cú hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 9-2 trước Sipar Khujand. Đến trận thứ 2, cầu thủ này thậm chí còn lập poker vào lưới AGMK của Uzbekistan.

Trong khi đó, Asghar Hassanzadeh cũng sở hữu 5 pha lập công ở giải châu Á. Đặc biệt, chân sút này vừa tỏa sáng rực rỡ ở vòng bán kết khi lập cú đúp giúp Mes Sungun thắng sát nút Naft Al-Wasat của Iraq 3-2.

Chắc chắn, phong độ hủy diệt của cặp "song sát" thuộc đội bóng Iran có thể khiến bất kỳ một đội bóng nào đều phải e ngại và với Thái Sơn Nam cũng không ngoại lệ. Sẽ là không dễ để thầy trò HLV Miguel Rodrigo bẻ gãy sự liên lạc của bộ đôi này cũng như hạn chế khả năng ghi bàn của họ.

Địch thủ của Thái Sơn Nam ở chung kết giải châu Á đáng sợ cỡ nào? - Ảnh 2.

Mes Sungun là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải châu Á năm nay.

Về cơ bản, cũng giống như Thái Sơn Nam được coi là "đội tuyển futsal Việt Nam thu nhỏ" thì Mes Sungun cũng là mô hình thu nhỏ của đội tuyển futsal Iran – thế lực luôn ngự trị ngôi đầu châu Á và sánh vai với các cường quốc của thế giới như Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…

Xét tương quan về trình độ so với Thái Sơn Nam, Mes Sungun vẫn ở một đẳng cấp hơn hẳn nhờ dàn cầu thủ đồng đều, mạnh cả về kỹ thuật lẫn nền tảng thể lực. Đây cũng là một thách thức rất lớn cho Minh Trí và các đồng đội trước màn quyết chiến ở trận chung kết chiều mai (12/10).

Địch thủ của Thái Sơn Nam ở chung kết giải châu Á đáng sợ cỡ nào? - Ảnh 4.

Tâm lý hưng phấn chính là vũ khí của Thái Sơn Nam ở trận chung kết.

Tuy nhiên, Thái Sơn Nam cũng có lợi thế nhất định đó là yếu tố tinh thần. Cũng giống như ĐT U23 Việt Nam ở giải châu Á hồi tháng 1 vừa qua, hiện các học trò của HLV Rodrigo đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn và hoàn toàn không gặp áp lực khi chơi ở vị thế "cửa dưới".

Đây chính là cơ sở để người hâm mộ futsal Việt Nam có thể tin tưởng Thái Sơn Nam sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích, quật ngã đội bóng Iran để lên ngôi châu Á trên xứ sở Vạn đảo.

Futsal các CLB châu Á 2018: Thái Sơn Nam 3-2 Nagoya Oceans

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại