Đi xem Euro, 9x bị gãy chân, chặt chém, cảnh sát "hỏi thăm"

Thừa Phong |

Có lẽ khó tìm thấy người hâm mộ nào đen đủi hơn anh chàng này trong dịp Euro 2016.

"Mọi chuyện bắt đầu vào thứ Bảy (11/6), khi chúng tôi hạ cánh xuống nước Pháp. Căn phòng mà tôi thuê được lại ở ngay trên một đồn cảnh sát. Vừa mở cửa, tôi lấy ngay điện thoại ra sạc. Rủi thay, chẳng có ổ cắm nào vừa cả. Quá thất vọng, chúng tôi ra ngoài uống chút gì đó", Jordan Miller mở đầu câu chuyện.

Cậu là một sinh viên 20 tuổi đang học ngành địa lý tại Đại học Queen, Bắc Ireland. Nhân dịp nghỉ hè, Jordan Miller đã tới Pháp du lịch kết hợp cổ vũ cho ĐT Bắc Ireland tại Euro 2016 cùng một nhóm bạn.

Nhưng ý định đó đã không thành, một đám hooligan đang "quậy" tưng bừng ở quán bar mà họ đã chọn. Bất đắc dĩ, Jordan Miller cùng nhóm bạn đành đến chỗ khác.

Sau một vài chầu bia, mọi người bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Họ vui vẻ hòa mình vào tiếng nhạc sôi động. Bỗng nhiên, Jordan Miller ngã vật xuống. Nguyên do là ai đó để đổ bia làm sàn nhà trơn trượt.

Mặc dù thấy đau ở chân nhưng vì không muốn bỏ cuộc vui, cậu sinh viên trẻ tuổi tạm "nhắm mắt cho qua". Vết đau khiến Miller lỡ mất trận đầu tiên của Bắc Ireland (gặp Ba Lan).

Đi xem Euro, 9x bị gãy chân, chặt chém, cảnh sát hỏi thăm - Ảnh 1.

Miller (ngồi xe lăn) chụp ảnh cùng bạn bè.

Cậu than thở: "Tôi gọi taxi đến bệnh viện, lái xe đòi tôi trả 47 euro cho hành trình chỉ hết 17 euro. Chân tôi sau đó được bó bột. Họ yêu cầu tôi đến Paris kiểm tra lại nhưng nếu vậy thì hết xem bóng đá.

Chúng tôi quyết định bắt xe tới Lyon để đón trận thứ hai của Bắc Ireland. Nhưng đợi cả tiếng vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào.

Mãi sau đó, cả nhóm mới đến SVĐ lúc vừa sát giờ. Khốn khổ ở chỗ người bạn giữ vé của chúng tôi lại vào sân từ sớm. Cảnh sát không cho cô ấy chạy ra đưa vé cho tôi.

Tất cả vô cùng tuyệt vọng cho đến khi một người gạ bán lại vé với giá 55 euro. Tuy nhiên, chúng tôi vừa định mua vé thì cảnh sát Pháp ập đến. May thay họ không những không bắt mà còn để tôi vào sân. Đó là lúc trận đấu bước sang phút 37".

Đi xem Euro, 9x bị gãy chân, chặt chém, cảnh sát hỏi thăm - Ảnh 2.

Miller (hàng trước, thứ hai từ phải sang) với chiếc chân bó bột.

ĐT Bắc Ireland đã không làm Miller phải thất vọng. Họ đã chơi một trận để đời và đánh bại Ukraine với tỉ số 2-0. Đó là chiến thắng đầu của Bắc Ireland tại một giải đấu lớn sau 34 năm.

Sau trận đấu, Miller tươi cười như quên hết những rủi ro đã gặp phải: "Bố mẹ gọi tôi về nhưng tối quyết định ở lại. Tôi đã được hòa mình vào không khí chiến thắng. Tôi sẽ nhớ chuyến đi này suốt cuộc đời mình.

Có lẽ, trên thế giới ngoài bóng đá không có nhiều thứ khiến người ta say mê và quên hết những điều buồn bực như vậy.

Bắc Ireland đang xếp thứ 3 bảng C sau 2 trận và sẽ gặp Đức ở vòng đấu cuối. Nếu họ vào vòng 1/8, cuộc hành trình của Jordan Miller sẽ còn tiếp tục.

Ukraine 0-2 Bắc Ireland

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại