Vâng, cứ chửi bới Ronaldo đi

Hà Quang Minh |

Ronaldo kém tài nhưng kênh kiệu, Ronaldo chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, Ronaldo ích kỷ. Đó là những gì mà người ta đang rất thích nói về CR7.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo đi, khi anh ta đã sút tới 36 pha đá phạt mà vẫn chưa có bàn thắng. Và chúng ta tiếp tục chọn lấy hình ảnh của anh ta, co rúm lại như sợ bóng va vào thì đau, để châm chọc như thể đó là một con gà trống bóng bẩy nhưng lại luôn dè dặt như một ả gà mái.

Chúng ta có quyền mà, vì chúng ta là người hâm mộ bóng đá, chúng ta muốn nhìn thấy ngôi sao đá phải hiệu qủa chứ không phải đá hỏng một quả 11m khi đội nhà chưa hề có một trận thắng nào.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo đi, khi anh ta nói gì đó về đối thủ Iceland mà thực sự là chúng ta cũng không được nghe trực tiếp nhận xét ấy. Tất cả những gì chúng ta được nghe chỉ là "kể lại" từ báo chí, những chuyên gia dựng chuyện bởi họ biết, nhiệm vụ của họ luôn là: Câu chuyện.

Vâng, cứ chửi bới Ronaldo đi - Ảnh 1.

Hình ảnh khiến Ronaldo bị quy cho "tội" kiêu ngạo khi không chịu đổi áo.

Mà kể cả ta có nghe được CR7 nói gì đi nữa thì ta cũng khó có thể hiểu được anh ta hàm ý gì vì mấy ai trong số chúng ta hiểu được tiếng Bồ Đào Nha.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo đi, khi anh ta chẳng làm được gì cho ĐT BĐN, kể cả khi đội hình của họ toàn những ngôi sao sáng giá.

Và trong khi đó, Messi đang đưa Argentina chơi một thứ bóng đá xuất chúng ở Copa America phiên bản trăm năm, thứ bóng đá mà ta tưởng tượng rằng nếu lúc này là World Cup, Argentina và Messi sẽ vô địch.

Vâng, cứ chửi bới Ronaldo đi - Ảnh 2.

Đúng lúc Ronaldo sa sút thì Messi lại tỏa sáng.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo đi, vì chúng ta thấy anh ta chẳng có một chút khí phách của một siêu sao bóng đá đúng nghĩa gì cả.

Anh ta như một cậu playboy; lúc nào cũng trau chuốt vẻ ngoài; với phụ nữ thì quấn quýt rất "đĩ giai"; với đồng đội thì cau có nếu như những đường bóng không phục vụ anh ta. Với anh ta, sân bóng không phải là để chơi bóng, mà là sàn catwalk đúng nghĩa.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo đi. Chúng ta tự cấp cho mình cái quyền mà. Và với cái quyền năng ấy, cỡ nào chúng ta còn chửi được chứ đừng nói gì đến một Ronaldo chỉ lừng danh trong làng túc cầu mà thôi.

Vâng, trong lúc đó, có bao giờ chúng ta biết những việc anh ta làm, ngoài sân cỏ, là gì không nhỉ? À, mà hình như chúng ta không thèm quan tâm.

Thực tế, Ronaldo đang được xem là cầu thủ bóng đá làm từ thiện năng nổ nhất hiện nay và có đánh giá còn cho rằng Ronaldo là vận động viên thể thao làm từ thiện hàng đầu thế giới lúc này. Đặc biệt, anh tham gia vào hoạt động từ thiện cho trẻ nhỏ rất nhiều, với những chiến dịch chống nạn đói, ngăn ngừa bệnh béo phì…

Ít ai biết, 450 ngàn euro tiền thưởng cho việc giành Champions League mùa này của Ronaldo đã được anh hiến tặng hết cho hoạt động từ thiện cho trẻ em.

Vâng, cứ chửi bới Ronaldo đi - Ảnh 3.

Ronaldo rất tích cực đi làm từ thiện.

Trước đó, anh tặng 165 ngàn USD cho một trung tâm săn sóc bệnh nhân ung thư và thậm chí, có một cậu bé hâm mộ anh bị u não, anh tặng luôn 83 ngàn euro để cậu chữa trị và phẫu thuật.

Ronaldo chưa bao giờ nói về chuyện mình đi làm từ thiện. Anh ta chỉ selfie với "gái" trên các du thuyền. Và thế là chúng ta mặc định coi rằng anh ta sống một đời sống xa hoa, phù phiếm, nhạt nhẽo.

Vâng, chúng ta cứ chửi bới Ronaldo nữa đi, vì rõ ràng anh ta chơi bóng không đáp ứng kỳ vọng của chúng ta. Trong lúc đó, anh ta ít ra vẫn chưa có tên ở danh sách Panama, hay một thiên đường thuế bất kỳ nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại