"Đi không được, ở không xong", Pogba đang trở thành một gánh nặng thực sự của Man United

KDN |

150 triệu Bảng, đó là mức giá cho các CLB muốn "giải cứu" Pogba khỏi sân Old Trafford, nơi anh đang không được hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người sẽ có thể đáp ứng được mức giá này của Man United ?

1. Có lẽ đội chủ sân Old Trafford sẽ phải hạ mức giá của Pogba xuống ở TTCN mùa hè này, một phần vì phong độ của Pogba, thứ khiến việc chi đậm 150 triệu Bảng cho anh về trở nên hết sức lố bịch. 

Nếu nhìn vào các con số thống kê, ta sẽ thấy mức giá này vô lý tới thế nào. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Pháp chỉ ra sân 7 trận, trong đó có 5 trận ra sân từ đầu. 

Tổng cộng, anh thi đấu được 521 phút, chưa ghi được bàn thắng nào và mới chỉ kiến tạo được 2 lần. Tuy vậy, vẫn có thể bào chữa cho Pogba khi anh không được ra sân nhiều ở mùa giải này, nhất là khi McTominay vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Đi không được, ở không xong, Pogba đang trở thành một gánh nặng thực sự của Man United - Ảnh 1.

Pogba gần như mất tích từ đầu mùa giải

Giờ đây, với việc Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ Quỷ Đỏ, tương lai của Pogba càng trở nên mông lung. Dù nhiều đội bóng rất muốn có anh, thậm chí sẵn sàng chi đậm, họ vẫn khó có thể đáp ứng được mức giá 150 triệu Bảng có phần... hão huyền của Man United, một động thái cho thấy Quỷ Đỏ chưa thực sự muốn bán cầu thủ sáng giá nhất đội bóng thời điểm hiện tại.

Đội bóng đầu tiên được nhắc tới trong cuộc đua giành chữ ký của Pogba đó là Real Madrid. Kền Kền Trắng là đội bóng duy nhất đủ tiềm lực tài chính cũng như ảnh hưởng để đem Pogba về ở thời điểm hiện tại. Zinedine Zidane thậm chí suýt ký thành công với tiền vệ người Pháp ở thời điểm năm ngoái. 

Nhưng chủ tịch Florentino Perez khi ấy quyết định chuyển khoản 300 triệu Bảng sang những mục tiêu khác tốt hơn. Thêm vào đó, chấn thương gót chân cũng là một phần dẫn đến việc Real Madrid chùn chân trong việc đem anh về.

Về phía Real, họ có đầy đủ những cái tên có thể đem ra trao đổi với Pogba như Toni Kroos, Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Modric hay Jovic. 

Dù Solskjaer hay ai khác nắm quyền ở Old Trafford mùa tới, chắc chắn những sự lựa chọn này sẽ rất đáng được quan tâm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với việc đã thành công trong việc theo đuổi Bruno Fernandes, có vẻ như Man United sẽ không đem thêm ai về ở vị trí đó.

Perez khá thận trọng khi "đi chợ" mùa này, nhưng nếu Zidane đạt được danh hiệu La Liga mùa này, thậm chí là Champions League nếu họ may mắn, chắc chắn Perez sẽ khó lòng từ chối mục tiêu hàng đầu của Zidane. Nếu xét đến việc Real "tàn tạ" như thế nào khi HLV người Pháp ra đi, có lẽ Perez sẽ thận trọng hơn trong việc đối xử với anh để không khiến anh "buồn".

Juventus là một cái tên sáng giá khác trong cuộc đua giành chữ ký của Pogba. Thứ giúp họ tạo được sự tự tin đó là bản hợp đồng trị giá 100 triệu Bảng cho Ronaldo từ Real Madrid vào năm 2018, ở thời điểm anh đã bước vào tuổi 34 tuổi. 

Đi không được, ở không xong, Pogba đang trở thành một gánh nặng thực sự của Man United - Ảnh 2.

Juventus vẫn luôn khao khát Pogba

Tiền đạo người BĐN tiếp tục phá vỡ các kỷ lục, nhưng ở tuổi 35, anh khó có thể làm được điều đó mãi mãi. Juventus cần một biểu tượng khác, và đó có thể là Pogba.

Đem Pogba trở lại Italia chắc chắn sẽ giúp Pogba rất nhiều nếu so với Real. Thêm vào đó, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng Pogba sẽ cảm thấy vui vẻ và thi đấu hiệu quả hơn trong màu áo đội bóng cũ Juve, nơi anh đã có những năm tháng đẹp nhất của mình ở Serie A.

Một lựa chọn khác của Pogba có thể là Paris Saint Germain, đội bóng có thể gia giảm phần nào tai tiếng "giàu xổi" ở Paris Saint Germain bằng cách đem Pogba, một nhà vô địch World Cup gốc Paris. Cuối cùng là Barcelona, nhưng những sai lầm về mặt kinh tế đang khiến họ trả giá đắt.

2. Dù ai đem Pogba về, mọi thứ vẫn khá mạo hiểm. Dưới thời Mourinho, anh để lỡ khá nhiều trận đấu, sử dụng thời gian trên băng ghế dự bị, nơi Mourinho giam hãm những con cừu đen của mình. Pogba chắc chắn sẽ bỏ lỡ mùa này , thậm chí không thể ra sân cho tới khi Euro 2020 bắt đầu.

HLV hiện tại của Man United, Ole Gunnar Solskjaer, đưa Scott McTominay đến Marbella để phục hồi chấn thương trong giai đoạn nghỉ đông. Trong khi đó, Pogba vẫn tập một mình.

Nếu một HLV có thể đưa Pogba trở về hình ảnh cũ, có thể họ sẽ có được cầu thủ hàng đầu, nhưng các HLV trước và gần đây ở Man United lại không thể làm được điều này.

Sir Alex Ferguson là người đầu tiên biết rõ Pogba có triển vọng thời còn là cầu thủ tuổi teen, nhưng lại không chấp nhận những điều khoản vô lý của tay cò Mino Raiola, đại diện của Paul Pogba, điều khiến anh phải rời sân Old Trafford để đến với Juventus vào năm 2012. 

Đi không được, ở không xong, Pogba đang trở thành một gánh nặng thực sự của Man United - Ảnh 3.

Pogba chịu nhiều ảnh hưởng từ những lời "quân sư" của Mino Raiola

Trong màu áo sọc Đen-Trắng của thành Turin, Pogba ghi được 28 bàn thắng, kiến tạo 23 bàn, những con số cực kỳ ấn tượng với một cầu thủ trẻ.

Chính vì thành tích chói sáng ở Juventus, Pogba được Mourinho đem về với cái giá 89,3 triệu Bảng. Ban đầu, mọi thứ vẫn khá ổn cho cả hai. Tuy nhiên, càng về những mùa giải sau đó, mọi thứ càng tệ hơn với Mourinho khi tỏ ý chê bai cầu thủ của mình ở thời điểm đó, thậm chí khuyên anh nên ngừng "sống ảo" trên Instagram. 

Và như bất cứ HLV nào từng dẫn dắt Man United thời hậu Sir Alex Ferguson, ông bị sa thải dù không hề có lỗi. Nếu có, thì cũng chỉ là vì ông quá "xem nhẹ" tầm ảnh hưởng của Pogba khi đó mà thôi.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khó có việc Pogba được "cưng chiều" một cách thái quá như những mùa đã qua. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Man United lẫn Solskjaer đều đã chán nản với việc nuôi "báo cô" cậu học trò người Pháp trên băng ghế dự bị, thậm chí sẵn sàng đẩy anh đi ngay khi kỳ chuyển nhượng hè bắt đầu. 

Tuy vậy, với mức giá như đã nêu ở trên, sẽ rất khó cho Quỷ Đỏ kiếm được một đội bóng "chịu chơi", nhất là khi xét tới phong độ hiện tại của tiền vệ người Pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại