*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Gu của mình là người yêu phải cao để có thể che chở cho bạn gái nhưng mà ghét của nào trời trao của đó", Cẩm Vân tâm sự.
Khi còn trẻ, chúng ta thường ngại mất thể diện, "da mặt quá mỏng" nên thường tự mình làm mất đi nhiều cơ hội tốt. Đến tuổi trung niên rồi, nhiều người mới nhận ra, so với cơm áo gạo tiền, hóa ra thể diện cũng không quan trọng nhiều như vậy!
Lá đơn dài và đầy thuyết phục của chị Thái Thị Diễm Trúc (An Giang) xin cho con không đi học thêm buổi chiều khiến ai nấy sửng sốt. Đặc biệt, mọi người rất tán dương quan điểm dạy con của người mẹ này.
Một xu hướng kỳ lạ đang xảy ra trong giới học thuật của Hàn Quốc, khi có rất nhiều trẻ em và thiếu niên sở hữu cho mình hẳn một công trình nghiên cứu khoa học.
Có lẽ nhiều phụ huynh sau khi đọc xong bức thư sẽ thấy mình trong tiếng kêu cứu của con trẻ vì áp lực từ học tập.
Thấy em mình bị giáo viên quay clip ngủ gật và chiếu cho cả lớp xem, T.C đã rất bức xúc và đăng đàn lên MXH. Tuy nhiên, dân mạng lại có phản ứng không như mong đợi của chủ thớt.
Không phải ép con đi học thêm chữ trước khi vào lớp 1, cha mẹ hãy cùng con nhận biết mặt chữ cái theo phương pháp đơn giản này nhé.
"Cấm cửa" người chị ở ngoài phòng, nữ sinh không ngờ rằng cô em gái mình đang vẽ nên những tác phẩm vô cùng điêu nghệ!
Câu chuyện thi Đại học và những lưu ý cần ghi nhớ 1 tháng trước kỳ thi quan trọng của cựu nữ sinh trường Ams chứng minh: Không bao giờ là quá muộn để lội ngược dòng thành công.
Sự sáng tạo không thể phát triển ở những con người luôn chỉ bó hẹp trong những không gian kiến thức mà họ suốt ngày ngồi học thuộc và làm đi làm lại cho bộ não khỏi quên. Điều này cũng lý giải vì sao mà nước Mỹ luôn có những Facebook, Google, Apple... từ những người chưa cần học hết đại học hoặc bỏ ngang PhD giữa chừng.
Đi cùng con gái, người đàn ông dắt chiếc xe cà tàng vừa đi vừa khóc...
Chúng ta là cấp dưới, khi nào cũng luồn cúi và cư xử với cấp trên sao cho phải phép nhất. Hãy tự hỏi bản thân rằng đã bao giờ bạn cư xử với cha mẹ một cách cung kính như cấp trên của mình chưa.