"Đi để trở về" và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau

Ngân Hà |

Chàng trai trẻ đã chọn cho mình cách rất đặc biệt để trở về quê ăn Tết, sum họp bên gia đình.

"Phượt" từ Hà Nội vào mũi Cà Mau để về quê ăn Tết

Chủ đề tuy không mới nhưng chưa bao giờ cũ đã khiến cộng đồng mạng được dịp tranh cãi nhiệt tình. Mọi người chia làm hai phe: phe "đi" và phe "ở" trong ngày Tết.

Tuy nhiên có vẻ như mấy năm trước, khi trào lưu đi du lịch để trốn Tết rộ lên, rất được những người trẻ ủng hộ thì năm nay, phe chọn: Tết là để trở về dường như tăng áp đảo.

Và chàng sinh viên Lê Minh Thắng đã chọn cho mình một cách về quê ăn Tết thật đặc biệt.

Lê Minh Thắng sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên trường đại học Phương Đông, Hà Nội. Chàng trai 18 tuổi này quê ở Cà Mau, và hiện nay đang sinh sống cùng gia đình tại Vũng Tàu.

Đi để trở về và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau - Ảnh 1.

Yêu thích khám phá những vùng đất mới để ngắm cảnh đẹp quê hương, Minh Thắng quyết định thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Với những người xa quê, mỗi năm về nhà đếm được trên đầu ngón tay mới trân quý giây phút thiêng liêng bên gia đình người thân trong những ngày Tết. 

Do đó, thời điểm Tết nguyên đán cận kề, Minh Thắng đã có một quyết định táo bạo, đó là "xách balo lên và đi", nhưng là đi một hành trình xuyên Việt, khởi hành từ Hà Nội và đích đến là mũi Cà Mau để về ăn Tết cùng gia đình.

Mặc dù đối với nhiều người, khi nghe qua có thể cho rằng ý tưởng về một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy của chàng trai mới 18 tuổi là quyết định khá táo bạo, có phần liều lĩnh.

Nhưng kì thực, Minh Thắng cho biết, quyết định này không phải là một phút ngẫu hứng, bốc đồng: "Mình là người thích đi đây đi đó, do vậy năm nay, nhân dịp kỉ niệm dấu mốc trưởng thành, để những năm tháng của tuổi 18 thực sự có ý nghĩa, mình quyết định thực hiện hành trình xuyên Việt để về nhà ăn Tết.

Để chuyến đi diễn ra thuận lợi, mình đã có sự chuẩn bị từ nửa năm nay. Ngoài việc học ở trường, mình còn làm thêm công việc pha chế nhằm kiếm thêm thu nhập, vừa trang trải sinh hoạt phí cho cuộc sống xa quê, vừa dành dụm được 5 triệu đồng để bây giờ đi "phượt".

Đi để trở về và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau - Ảnh 2.

Đi để trở về và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau - Ảnh 3.

Hành trang cho chuyến đi xuyên Việt của 9x đến từ Cà Mau

Khi chúng tôi liên lạc với Minh Thắng, 9x đến từ Cà Mau vẫn đang trong hành trình của mình, rong ruổi trên chiếc xe máy Suzuki fx125 đi qua khắp các tỉnh thành dọc dải đất hình chữ S.

Đối với một người trẻ yêu thích khám phá những vùng đất mới, những phong cảnh đẹp của quê hương như Thắng thì chuyến đi này quả thật mà một trải nghiệm mà suốt cuộc đời này không thể nào quên.

"Đi là để trở về"

Chuyến đi dự tính kéo dài khoảng gần 2 tuần, thậm chí khi được hỏi, Minh Thắng còn nói đùa với tôi rằng "mình cứ đi, đến khi nào tới đích thì thôi".

Nằm trong số đông nhưng người trẻ thuộc đội "trở về", thế nhưng 9x Cà Mau lại có cách trở về rất riêng biệt, vừa được đặt chân đến hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước để ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực 3 miền, vừa có thể về nhà ăn Tết, sum vầy cùng gia đình.

Minh Thắng chia sẻ: "Mình nghĩ Tết thì mọi người nên có mặt ở nhà, ít nhất là đêm giao thừa.

Mặc dù đi du lịch vào dịp Tết cũng chẳng phải quá sai trái, lựa chọn này không đồng nghĩa với bất hiếu, mình không phản đối việc những người trẻ như mình xách túi lên và đi, khám phá những cung đường mới. 

Nhưng hãy chọn đúng thời điểm để đi, chứ không nhất thiết phải "bỏ rơi" gia đình, bố mẹ vào dịp đoàn viên".

Chàng trai này cũng chia sẻ thêm, khi nghe con trai nói rằng sẽ chạy xe máy xuyên Việt để về quê, bố mẹ Minh Thắng tỏ ra khá lo lắng, nhưng họ không hề phản đối quyết định này mà chỉ dặn dò con trai những điều cần thiết để có một chuyến đi an toàn, ý nghĩa.

Đi để trở về và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau - Ảnh 4.

Mặc dù chuyến đi kéo dài đến gần 2 tuần nhưng hành trang mà Minh Thắng mang theo khiến tôi khá bất ngờ: "Mình chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu, tối giản nhất có thể để tránh mang vác cồng kềnh, lỉnh kỉnh, bao gồm: một số đồ sửa xe lặt vặt, giáp , mũ bảo hiểm, bản đồ.

Tiền mình để trong thẻ cho an toàn, lúc nào hết thì dừng lại rút. Rồi cứ thế mà lên đường thôi, mình nhìn theo bản đồ và đi, đi đến đâu không biết thì dừng lại hỏi người dân địa phương, "đường nằm ở miệng" mà!" – Minh Thắng hào hứng chia sẻ.

Đi để trở về và hành trình xuyên Việt về quê ăn Tết của 9x Cà Mau - Ảnh 5.

Đối với một chàng trai trẻ tuổi, với sức khỏe và lòng nhiệt huyết, yêu thích khám phá những cung đường, những cảm xúc mới thì chuyến đi này mặc dù có đôi chút vất vả những chưa bao giờ khiến anh chàng e ngại hay chùn bước.

"Đi xuyên Việt thế này mình chỉ ngại mỗi một điều duy nhất là trời mưa. Và đúng hôm nay mình gặp mưa thật. Từ Vinh đến Huế mưa tối tăm mặt mũi, suốt hôm qua đến giờ không nhìn thấy mặt trời và mình thì ướt nhẹp cả người.

Đây quả mà những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi 18".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại