Đi đào kho báu triệu đô và cái kết bất ngờ

Hoàng Dung |

Người đàn ông đến từ Utah, Mỹ đã phải chịu tội trước pháp luật trong hành trình tìm kho báu triệu đô của thương gia giàu có Forrest Fenn.

Đi đào kho báu triệu đô và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Rodrick Dow Craythorn, 52 tuổi, đã nhận tội gây ra thiệt hại trị giá hơn 1.000 USD cho tài sản liên bang trong hành trình tìm kho báu của tỷ phú nổi tiếng Forrest Fenn.

Người đàn ông 52 tuổi bị bắt quả tang khi đào các ngôi mộ tại Fort Yellowstone, bên trong công viên quốc gia Yellowstone. Rodrick Dow Craythorn thực hiện hành động từ 1/10/2019 đến 24/5/2020. Ông đã nhận tội gây ra thiệt hại trị giá hơn 1.000 USD là tài sản liên bang cũng khi buôn bán tài nguyên khảo cổ.

Vị khách đối mặt án tù 12 năm và số tiền phạt lên tới 270.000 USD cho hành động của mình. Craythorn sẽ chính thức bị tuyên án vào ngày 17/3 tới. Ông Rodrick Dow Craythorn đã tìm kiếm kho báu mà Forrest Fenn cất giấu hơn một thập kỷ trước.

Ông Mark Klaassen, luật sư tại Wyoming cho biết: "Việc săn tìm kho báu Forrest Fenn thường được ví như một trò đánh lạc hướng vô hại nhưng trong trường hợp lần này, ông Craythorn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho nguồn tài nguyên công cộng".

Đi đào kho báu triệu đô và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Forrest Fenn là một nhà buôn nghệ thuật và cổ vật có tiếng. Năm 2010, Fenn xuất bản một tuyển tập truyện ngắn, trong đó viết rằng ông đã giấu một chiếc rương 'kho báu' bằng đồng chứa đầy vàng, kim cương, cùng đồ trang sức. Ông khuyến khích mọi người tím kiếm kho báu và đã có rất nhiều người thử sức thực hiện.

Tuy nhiên, trong hàng nghìn người tìm kiếm kho báu, có ít nhất hai người đã thiệt mạng. Ông Forrest Fenn qua đời vào ngày 7/9 tại nhà riêng ở Santa Fe, NM, chỉ ba tháng sau khi ông tiết lộ rằng cuối cùng ai đó đã tìm thấy chiếc rương kho báu. Theo ước tính, kho báu vàng, ngọc bích, kim cương cùng các hiện vật phong phú khác có giá khoảng 2 triệu USD.

Triệu phú đã giấu kho báu bên dưới tán lá trong thảm thực vật rừng rậm tươi tốt của dãy núi Rocky và không hề di chuyển khỏi nơi ban đầu hơn 10 năm trước.

Forrest Fenn dành nhiều năm để chia sẻ những manh mối về địa điểm cất giữ kho báu để mọi người có thể tìm kiếm. Sau này có người đã tìm thấy kho báu và tiết lộ danh tính với ông Forrest Fenn nhưng vẫn giấu tên với công chúng.

Sau khi phát hiện được công bố, một luật sư ở Chicago đã đệ đơn kiện ông Fenn và người tìm thấy ẩn danh. Luật sư cho rằng bản thân đã chăm chỉ tìm kiếm kho báu nhưng bị ai đó hack điện thoại và lấy cắp thông tin về vị trí kho báu.

Gần đây, Jack Stuef, một sinh viên y khoa 32 tuổi đến từ Michigan, đã công khai danh tính mình là người tìm thấy kho báu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại