*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người đàn ông mất hết tài sản nên phải đi bộ từ TP.HCM về tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, khi đến Quảng Ngãi, anh may mắn có "quý nhân phù trợ".
Để hỗ trợ đoàn 400 công dân đi bộ về quê tránh dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã bố trí loạt xe khách, xe giường nằm để vận chuyển người dân đi qua địa bàn tỉnh.
Trong số gần 500 người đi bộ từ các tỉnh thành phía Nam về có nhiều người lớn tuổi, phụ nữ mang thai.
Lãnh đạo xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, người dân địa phương đã đóng góp tiền để thuê 3 ô tô, đổ xăng và đưa 12 người về Gia Lai an toàn.
Một thanh niên quê Cà Mau, mất việc làm thợ hồ ở Bình Phước đã đi 4 ngày đến địa phận Sóc Trăng và được hỗ trợ về quê.
Sau chuyến biển thất bát lại không bán được cá vì dịch, chủ tàu không có tiền để chia cho bạn đi cùng, 4 ngư dân không tiền, không xe, đành phải đi bộ từ Ninh Thuận về quê Phú Yên.