Đều là nhà sản xuất, người đưa đoàn phim đi nghỉ dưỡng, kẻ quỵt lương, cho anh em nhịn đói

Hương Hương |

"Không phân biệt sao lớn hay nhỏ, diễn viên chính hay phụ, tôi thưởng hết cho tất cả mọi người từ hậu đài đến tài xế, bất cứ ai tham gia làm phim đều được thưởng như nhau", Lý Hải nói.

Mối quan hệ giữa diễn viên, nhân viên đoàn phim với nhà sản xuất vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm và khó nói đối với những người trong nghề. Bởi lẽ, giữa họ có những ẩn tình khó có thể nói ra cho công chúng biết.

Người đãi đoàn phim đi nghỉ dưỡng

Bất kỳ ai đã từng làm việc trong đoàn phim của Lý Hải đều rất thích anh. Một phần vì Lý Hải chân chất, thật thà, luôn quan tâm đến đời sống của anh em trong đoàn, từ tài xế, phụ máy, nhân viên thiết kế, âm thanh, hậu đài... đến diễn viên. Một phần vì làm phim với Lý Hải, có lỗ cũng không sợ quỵt lương, huống hồ, Lý Hải làm 3 phim thắng cả 3.

Khi đóng máy đoàn phim "Lật mặt 3: Ba chàng khuyết", Lý Hải hứa với mọi người, nếu phim thắng, anh sẽ chiêu đãi mọi người bằng một chuyến đi nghỉ dưỡng. Và anh đã giữ lời khi phim thu về 85.5 tỉ đồng sau 8 tuần công chiếu.

Đều là nhà sản xuất, người đưa đoàn phim đi nghỉ dưỡng, kẻ quỵt lương, cho anh em nhịn đói - Ảnh 1.

Lý Hải tổ chức tiệc đóng máy phim Lật mặt 3. Trong buổi tiệc này, anh đã tặng 3 chiếc Iphone cho 3 người trong ê-kíp đoàn phim. Không những vậy, sau kỳ nghỉ 1 tháng ở Mỹ trở về, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã đưa cả đoàn phim gồm 140 con người đi Phan Thiết nghỉ dưỡng

Anh chia sẻ: "Phim thu về 85.5 tỉ, tôi bất ngờ lắm và nhiều người cũng không tin. Lật mặt 3 ra rạp đụng ngay bom tấn của Marvel "The Avenger". Còn một phim Việt khác cũng ra sau tôi ít hôm là "100 ngày bên em". Phim này được đánh giá tốt nhưng lại không được khán giả ủng hộ nhiều.

Một số báo đưa tin kêu gọi ủng hộ phim Việt, trong đó có nhắc tới Lật mặt 3 nên ai cũng nghĩ phim tôi chết. Lúc đó tôi không dám công bố doanh thu, dù mới chiếu hơn 1 tuần là đã hoà vốn. Sau hơn 3 tuần, phim đạt 60 tỉ. Phim ngừng chiếu sau 8 tuần với doanh thu 85.5 tỉ đồng.

Khi đoàn đóng máy, tôi hứa với mọi người thì phải thực hiện. Tôi vừa đưa cả đoàn, 140 con người ra Phan Thiết nghỉ dưỡng 3 ngày ở mũi Kê Gà về. Từ diễn viên tới hậu đài, thiết kế, âm thanh, ánh sáng... nói chung là tất cả những người đã tham gia đoàn phim với tôi, chỉ trừ vài diễn viên kẹt lịch quay không đi được".

Lý Hải cũng cho biết thêm, chuyện nhà sản xuất làm phim thắng và thưởng cho ê-kíp là chuyện khá bình thường trong nghề. Tuy nhiên, mỗi người có một cách thưởng khác nhau.

Có nhà sản xuất chọn cách bỏ tiền vào phong bì và đưa riêng cho từng người, tuỳ vị trí, công việc và đóng góp của họ với đoàn. Có nhà sản xuất làm tiệc cảm ơn đoàn phim. Lại có nhà sản xuất chỉ "cảm ơn" diễn viên chính.

Riêng Lý Hải, "Không phân biệt sao lớn hay nhỏ, diễn viên chính hay phụ, tôi thưởng cho tất cả mọi người từ hậu đài đến tài xế... bất cứ ai tham gia làm phim đều được thưởng như nhau".

Đều là nhà sản xuất, người đưa đoàn phim đi nghỉ dưỡng, kẻ quỵt lương, cho anh em nhịn đói - Ảnh 2.

Nhà sản xuất Hoàng Thần Tài tổ chức tiệc cảm ơn đoàn phim khi phim chính thức lên sóng hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Kẻ quỵt lương, cho nhân viên đoàn phim nhịn đói

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như Lý Hải. Nguyên nhân, một phần do thị trường phim ảnh vài năm trở lại đây "xuống dốc". Mọi chi phí sản xuất phim đều tăng lên đáng kể trong khi giá phim bán ra lại tụt xuống.

Cụ thể, chi phí thuê xe cho đoàn đi phim cách đây gần 10 năm khoảng 16, 17 triệu thì vài năm trở lại đây đã tăng lên tới 30 triệu. Một suất cơm đoàn, ngày xưa 15.000 đồng, giờ cũng đội lên 25.000-30.000 đồng.

Trong khi đó, giá một tập phim ngày trước dao động từ 150 đến 250 triệu/ tập thì giờ đây, trung bình từ 100 đến 200 triệu/ tập.

Chưa kể, một số đài mua phim theo kiểu cam kết raiting. Nghĩa là, phim phải đạt định mức rating do đài đặt ra thì nhà sản xuất mới được thanh toán tiền. Nếu phim không có rating thì nhà sản xuất mất trắng.

Nhưng một nguyên nhân không nhỏ khác là do nhà sản xuất không lường trước được chi phí phát sinh nên khi sản xuất thì bị thâm hụt tài chính, không đủ tiền, cũng không huy động vốn kịp nên "bóp được đầu nào thì bóp".

Cũng có nhà sản xuất không đến mức thiếu vốn nhưng vì tham lam, gian ác nên lấy vốn phim A đầu tư phim B. Để giảm chi phí phim A, họ trả lương thấp nhân viên, quỵt cát xê, thậm chí sử dụng chiêu trò bẩn.

Đều là nhà sản xuất, người đưa đoàn phim đi nghỉ dưỡng, kẻ quỵt lương, cho anh em nhịn đói - Ảnh 4.

Âu Oanh của phim Thiên thần 1001 khóc trong buổi chia tay đoàn phim. Buổi chia tay được người trong đoàn quay livestream. Theo livestream này, nhân viên đoàn phim Thiên thần 1001 sống rất cực khổ vì lương thấp mà còn thường xuyên bị nhà sản xuất thiếu nợ.

Nhân viên phụ máy, lương tháng 5 triệu đồng nhưng cũng bị quỵt. Lương quay phim 10 triệu/ tháng nhưng luôn ở tình trạng "tạm ứng". Thậm chí, họ còn cố tình hẹn đoàn quay vào 11 giờ trưa để tính nửa ngày lương, đồng thời chỉ nấu cơm 1 bữa khiến cả đoàn chịu đói.

Trước câu chuyện này, Lý Hải bày tỏ suy nghĩ: "Làm vậy thì ác quá! Sản xuất một bộ phim cũng như xây nhà, phát sinh chi phí là phải tính đến. Ê-kíp làm việc mà không được ăn uống đầy đủ, không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ mà còn tinh thần làm việc không tốt.

Khi họ không được đối xử tốt, họ sẽ làm chậm chạp. Kéo dài ngày quay còn bù lỗ nhiều hơn. Nhà sản xuất cư xử vậy là quá dở".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại