Đến Messi còn khát khao đá U20 World Cup, chứ nói gì Quang Hải

Lập Trần |

“Cánh cửa có thể sẽ đóng sập lại với một vài cầu thủ của U20 Việt Nam…”, HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu được sự bực tức.

Ông Tuấn "con" và chuyện 1 năm về trước

Một năm về trước, ông Tuấn cũng từng nổi đóa vì một số CLB không chịu nhả quân cho U19 Việt Nam.

Ông Tuấn nói với chúng tôi: "Thực ra các CLB có quyền làm chuyện đó nhưng như đây là lợi ích và cũng là vinh dự của các cầu thủ nên đừng đặt lên bàn cân, trừ phi điều đó không thể diễn ra".

Câu chuyện ấy đã được lặp lại và một lần nữa, ông Tuấn lại nổi cơn tam bành vì không có được những cầu thủ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn vào ngày 20/3 tới đây tại Nha Trang để chuẩn bị VCK U20 World Cup.

Đến Messi còn khát khao đá U20 World Cup, chứ nói gì Quang Hải - Ảnh 1.

Sau thành công ở giải U19 châu Á, U20 Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn về nhân sự trước giải đấu được mong chờ nhất năm 2017.

Trên thế giới, việc các CLB từ chối nhả cầu thủ về chơi cho ĐTQG vẫn diễn ra thường xuyên. Đặc biệt là các trận, giải giao hữu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Cũng phải thông cảm với các CLB bởi họ bỏ tiền ra trả lương hay có công đào tạo thì luôn muốn cầu thủ cống hiến tốt nhất cho đội bóng…

Thực tế, khá nhiều CLB từng điêu đứng khi các cầu thủ trở về thi đấu cho ĐTQG. Người ta đã thống kê rằng, các CLB giải ngoại hạng Anh từng mất đến 33 cầu thủ vì trở về chơi tại giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2017.

Trong đó, ĐKVĐ Leicester từng mất 4 cầu thủ vô cùng quan trọng là Riyad Mahrez (Algeria), Islam Slimani (Algeria), Jeffrey Schlupp và Daniel Amartey (Ghana) trong các cuộc đối đầu với Chelsea, Southampton, Burnley, Man United...

Leicester đã chơi như thế nào có lẽ không cần phải nói lại nữa. Chỉ biết, HLV Claudio Ranieri đã bị các ông chủ sa thải sau thành tích tồi tệ của The Foxes (Bầy cáo).

Đến Messi còn khát khao đá U20 World Cup, chứ nói gì Quang Hải - Ảnh 2.

Mất Riyad Mahrez (trái), Leicester lao đao.

Cần phải nói lại, đấy là ở cấp độ ĐTQG. Còn ở các đội tuyển trẻ rất nhiều HLV khuyến khích, động viên các cầu thủ lên chơi đó để thể hiện năng lực bản thân. Và họ xem đó để các cầu thủ trui rèn kinh nghiệm trước khi trở lại CLB.

Ở Việt Nam, HAGL chính là đội bóng luôn khuyến khích các cầu thủ trẻ lên các ĐTQG vì như ông Đức nói, đào tạo cầu thủ cuối cùng cũng vì mục đích phục vụ cho bóng đá nước nhà.

Thậm chí, HAGL rất chủ động trong việc ký kết, đưa cầu thủ trẻ đi ra nước ngoài tu nghiệp, nâng tầm đẳng cấp dù ở đấu trường trong nước, họ không có được kết quả tốt.

Từ Messi đến… Quang Hải

Giải U20 thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 20/5 tới ngày 11/6/2017 và U20 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trình làng tại ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Đến đây cũng xin được nói thêm, U20 thế giới là bệ phóng cho rất nhiều tài năng ở thời hiện tại. Người ta thống kê, tại World Cup 2014, có 8/14 cầu thủ của Argentina chơi trận chung kết đều là những cầu thủ từng giành 2 chức vô địch U20 thế giới liên tiếp vào các năm 2005 và 2007.

Sau 19 giải U20 World Cup được tổ chức, mới chỉ có 8 quốc gia từng vô địch. Argentina là đội vô địch nhiều nhất với 6 lần, theo sau đó là Brazil với 5 lần. Bồ Đào Nha và Serbia vô địch 2 lần trong khi Ghana, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Liên Xô đều đã vô địch 1 lần.

Có thể kể ra đây những cái tên như: Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Lionel Messi, Sergio Aguero hay Fernando Gago

Và còn đó những ngôi sao sáng của Bồ Đào Nha: Paulo Sousa, Joao Pinto, Fernando Couto, Luis Figo, Rui Costa, Jorge Costa, Abel Xavier… những người từng vô địch U20 thế giới các năm 1989 và 1991.

Đến Messi còn khát khao đá U20 World Cup, chứ nói gì Quang Hải - Ảnh 4.

Rất nhiều ngôi sao trong đội tuyển Bồ Đào Nha này đi lên từ giải đấu U20 World Cup.

Hay thế hệ tài năng của bóng đá Nam Tư cũ và sau này là Croatia như: Robert Jarni, Igor Stimac, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Predag Mijatovic, Davor Suker... cũng từng lấy bệ phóng từ giải U20 thế giới năm 1987…

Rõ ràng, U20 World Cup là sân chơi để các "Sao mai" phát sáng và đẩy họ lên một tầm cao mới trong tư duy, chuyên môn bóng đá.

U20 Việt Nam không có những ngôi sao tầm cỡ như Messi, Aguero… nhưng chúng ta cũng có những "sao mai" đáng được quan tâm như Quang Hải, Văn Hậu, Minh Dĩ…

Một câu hỏi đặt ra, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn kéo sập cánh cửa lên đội tuyển U20 Việt Nam đối với một vài học trò của ông thì sẽ như thế nào?.

Chắc chắn bản thân ông Tuấn sẽ buồn lòng, cầu thủ sẽ thất vọng… Nhưng tất thảy sẽ chẳng là gì nếu như những sự vắng mặt ấy làm ảnh hưởng đến danh dự của một nền bóng đá.

Chắc chắn, U20 Việt Nam cần chứng minh chiếc vé đến VCK U20 World Cup 2017 không phải từ "trên trời rơi xuống". Và HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đến Hàn Quốc không phải để cam phận "lót đường" và làm "kho điểm" cho các đối thủ.

Vậy nên ngay từ bây giờ, U20 Việt Nam cần sự đầu tư, sự tập trung cao độ để chuẩn bị cho giải đấu được kỳ vọng nhất trong năm 2017 của bóng đá Việt Nam.

Đến Messi còn khát khao đá U20 World Cup, chứ nói gì Quang Hải - Ảnh 5.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan" (Ảnh: Zing.vn).

Ông Tuấn có quyền bực bội, có quyền được yêu cầu và cả quyền "từ chối" vì ông đang làm nhiệm vụ cho ĐTQG.

Còn các cầu thủ họ có quyền được khoác áo ĐTQG vì đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn còn là vinh dự đời người, cái vinh dự do chính họ phải đổ biết bao mồ hôi, sức lực để giành lấy cách đây 1 năm về trước.

Kế hoạch tập huấn, danh sách tập trung của đội tôi đã gởi lên VFF và báo cho những đội bóng có cầu thủ được gọi tập trung biết từ lâu rồi. Thế nhưng, một vài đội bóng lại từ chối không cho người của mình lên tập trung vì lý do bận thi đấu, không có người thay thế.

Tôi xin nói thẳng, nếu CLB không cho cầu thủ của mình lên tập trung thì cánh cửa dự U20 World Cup có thể sẽ đóng sập với những cầu thủ đó, cơ hội này chỉ có một lần trong đời.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Như đã nói, từ U20 World Cup, những Messi, Aguero… đã có những bước đi vững chắc rồi trở thành những siêu sao của bóng đá thế giới.

Cho nên, chẳng phải một mình Quang Hải mà những cầu thủ của U20 Việt Nam khác cũng muốn được thể hiện với các "đồng tuế" để biết mình đang đứng ở đâu.

Biết đâu đấy, sau VCK U20 World Cup 2017, họ sẽ "lọt vào mắt xanh" và có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng như Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc…

Chờ xem ứng xử của các CLB, chờ xem thành tích của CLB hay và sự cống hiến cho nền bóng đá của quốc gia thì cái nào được ưu ái hơn?

Danh sách 24 đội bóng tham dự U20 World Cup 2017

Chủ nhà: Hàn Quốc.

Châu Á: Iran, Nhật Bản, Saudi Arabia, Việt Nam.

Châu Phi: Guinea, Senegal, Nam Phi, Zambia.

Bắc và Trung Mỹ: Costa Rica, Honduras, Mexico, Mỹ.

Nam Mỹ: Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela.

Châu Đại dương: New Zealand, Vanuatu.

Châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại