Đến bao giờ Old Trafford mới thôi nháo nhào vì "cái ấy" của Lukaku?

Quế Nam |

"Cái ấy" của Romelu Lukaku dài hơn cái ấy của Juan Mata, nhưng lại ngắn hơn cái ấy của Robert Lewandowski. Ý người viết là "cái tên", nhưng bạn muốn nghĩ là cái gì khác cũng được.

Bóng đá thế giới chuyên nghiệp, văn minh đến mấy thì thỉnh thoảng vẫn có những chuyện rất buồn cười. Như chuyện mới đây, Tổ chức chống kỳ thị chủng tộc Kick It Out đã khiếu nại lên BLĐ Man United về hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV "Quỷ đỏ" với chính ngôi sao Romelu Lukaku của họ.

Trong hai trận đấu gần đây với Basel và Everton, vì quá phấn khích với màn trình diễn của ngôi sao người Bỉ, các Manucians trên khán đài Old Trafford đã hát những lời tán dương, dựa trên giai điệu Made of Stone của The Stone Roses. Trong đó có một đoạn ca ngợi độ dài "cái ấy" của Lukaku lên đến nửa mét.

Đội chủ sân Old Trafford đã tiếp nhận lời phản hồi ấy và hứa sẽ tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì cảnh sát Manchester hoàn toàn không nhận được bất kỳ đơn từ nào từ CLB và không hề có cuộc điều tra nào diễn ra.

Đến bao giờ Old Trafford mới thôi nháo nhào vì cái ấy của Lukaku? - Ảnh 1.

Phân biệt chủng tộc tất nhiên là một hành vi đáng lên án, nhưng chúng ta cần phải định nghĩa lại thế nào là... phân biệt. Với cánh mày râu, chiều dài của "cái ấy" là một nỗi ám ảnh.

Và khi các CĐV Man United, trong bài hát ca ngợi tài năng ghi bàn của Lukaku, có một câu nói về chiều dài của cái ấy, thì người ta phải hiểu là nó mang hàm ý tán dương chứ không phải chế giễu. Bởi vì chi tiết ấy của Lukaku (nếu có thật) sẽ khiến cho biết bao người đàn ông ganh tỵ.

Bài hát của Lukaku xuất phát từ khán đài của Manchester United, từ những người rất yêu Lukaku. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB đã liên tục ghi bàn từ khi chuyển sang đây từ Everton. 5 bàn sau 5 trận Premier League đầu mùa đưa Man United lên dẫn đầu BXH và nhiều người đã lạc quan bàn về triển vọng vô địch.

Các CĐV Man United không có bất kỳ lý do gì để miệt thị chủng tộc với Lukaku. Người ta chỉ miệt thị đối thủ hay người ta ghét, ai đi miệt thị người ta yêu mến bao giờ?

Đến bao giờ Old Trafford mới thôi nháo nhào vì cái ấy của Lukaku? - Ảnh 2.

Bị "kỳ thị" như Lukaku, thì cánh mày râu ối người muốn bị kỳ thị.

Ở Brazil ngày trước, người viết sách về Garrincha - Ruy Castro, từng bị kiện vì đã ghi rõ chi tiết "cái ấy" của Garrincha dài đến 25 cm ở trạng thái bình thường. Nhưng sau khi ra tòa, tòa xử cho Castro thắng vì chi tiết ấy không có gì... tục tĩu hay xúc phạm cả. Ở Brazil, cái ấy là một chi tiết đáng để tự hào, giống ta khen một chàng trai khỏe mạnh hay cô gái có đôi mắt đẹp vậy.

Trong các cuốn tự truyện ăn khách của mình, George Best, Mike Tyson và Usain Bolt đều dành thời lượng đáng kể nói về chiến tích ăn chơi của mình. Một VĐV thể thao khỏe mạnh, chuyện tình dục khỏe mạnh là hết sức bình thường.

Ian Wright, một huyền thoại da màu của bóng đá Anh, khi hỏi về vấn đề này đã nói: "Tôi từng nghe những thứ tồi tệ hơn rất nhiều. Chúng ta nên lo tập trung xử lý những chuyện nghiêm trọng hơn, thay vì chuyện hết sức bình thường này".

Wright không nhìn thấy bất kỳ sự sỉ nhục hay kỳ thị gì trong câu hát ấy. Thế nên lời phàn nàn của "Kick it out" có vẻ như chỉ là một sự quy chụp vội vàng mà thôi. Bị kỳ thị như Lukaku thì... khối anh muốn bị kỳ thị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại