Đêm qua, Mourinho đem cả một binh đoàn trở lại trên Old Trafford

Quế Nam |

Có bao nhiêu sự trở lại trong trận đại thắng 4-1 của Man United trước Newcastle? Một, hai, ba và bốn.

1. Đầu tiên là sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic. Tháng 4 năm nay, Zlatan bị gãy chân khi mùa giải chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Đấy là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của ngôi sao người Thụy Điển. Ở tuổi 36, Zlatan được cho là sẽ giải nghệ. Nhưng bỏ cuộc chưa bao giờ là lựa chọn của Zlatan. Anh tuyên bố sẽ hồi phục trở lại.

Mùa Hè vừa rồi, Zlatan chính thức hết hợp đồng với Man United. Tất nhiên là không ai muốn chiêu mộ một thương binh còn đang chống nạng. Nhưng Man United vẫn gia hạn với anh thêm một năm. Hôm qua, Zlatan trở lại sau 7 tháng, trong khi thời gian trung bình cho một ca mổ đầu gối hồi phục là 1 năm. Trước ống kính truyền hình sau trận, anh đã nói câu mà mình từng viết trên Twitter:

"Sư tử không hồi phục giống như con người".

Đêm qua, Mourinho đem cả một binh đoàn trở lại trên Old Trafford - Ảnh 1.

Lại trên Twitter, Zlatan viết dòng status sau trận: "Cám ơn tất cả mọi người vì đã ở cạnh tôi trong những tháng vừa qua. Xin cám ơn gia đình, HLV, các đồng đội Mino, các bác sĩ, Man United và đặc biệt là những CĐV. Tôi không thể làm được việc này nếu không có các bạn".

Status ấy đi kèm với một tấm hình trong trận, khi Zlatan tung người thực hiện một cú vô lê. Zlatan đã 36, nhưng kinh nghiệm và khả năng sáng tạo vô biên của anh sẽ là một vốn quý cho "Quỷ đỏ". Có lẽ không ai ở Old Trafford quên Henrik Larsson, ở tuổi 36 vẫn có những đóng góp đáng nhớ cho đội bóng vào năm 2006.

2. Sự trở lại thứ hai là của Paul Pogba. Anh mang đến sinh khí cho một hàng tiền vệ thiếu sức bật từ ngày anh ngồi ngoài. Khi có Pogba trên sân, Man United dẫn đầu BXH, trận nào cũng hạ đối phương chênh lệch ba, bốn bàn. Từ ngày vắng anh, Man United để cho Man City qua mặt, đánh rơi 8 điểm và thấy đường vào khung thành đối thủ xa vời vợi.

Hôm qua Pogba trở lại, Man United lại tưng bừng. Hình ảnh Pogba rời sân, nhưng vẫn ăn mừng pha ghi bàn của đồng đội trong đường hầm là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trận đấu. Nó còn đáng yêu hơn động tác ăn mừng kiểu cách và cái đấm tay vào logo của Man United trong trận. Bởi vì nó cho thấy anh thực sự yêu đội bóng này, nơi đã ươm mầm cho anh trước cuộc phiêu lưu sang Italia.

Đêm qua, Mourinho đem cả một binh đoàn trở lại trên Old Trafford - Ảnh 2.

Man United đã bị dẫn trước và chiến thuật của Rafa Benitez quả thực khiến họ khó thở. Nhưng bàn quân bình tỷ số của Anthony Martial đã kéo trận đấu trở lại, và nó là một khoảnh khắc thiên tài của Pogba. Nhận đường chuyền của Antonio Valencia và bị Isaac Hayden theo kèm rất sát. Trong vòng cấm phải có đến 7 cầu thủ Newcastle.

Nhưng Pogba vẫn làm xiếc với quả bóng, anh liên tục làm động tác giả trước khi tạt bóng vào trong với một cú sục. Cú sục ấy đưa quả bóng đến vị trí của Martial, khi ấy đang ở thế gọng kềm của hai hậu vệ Newcastle. Nhưng bóng vừa đủ vượt qua người thứ nhất và rót xuống đúng đà nhảy của người thứ hai. 1-1. Trận đấu từ ấy trôi ra khỏi tầm kiểm soát của Benitez.

"Cậu ấy ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi", Mourinho nói. "Khi cậu ấy ngồi ngoài, tôi quyết định không than thở gì cả vì biết đó là điều tốt nhất. Tôi buộc phải tìm những phương án khác. Nhưng thâm tâm tôi và các học trò biết mình biết cậu ta có thể ảnh hưởng đến đội bóng như thế nào. Có Pogba, chúng tôi sáng tạo hơn, chúng tôi luôn có thêm phương án thứ hai cho mỗi pha bóng".

Đêm qua, Mourinho đem cả một binh đoàn trở lại trên Old Trafford - Ảnh 3.

Man United ghi 4 bàn, nhưng Mourinho chỉ ăn mừng một bàn. Đấy là bàn thứ tư của Romelu Lukaku. Đây chính là một sự trở lại nữa, và có lẽ là sự trở lại khiến các fan Quỷ đỏ nhẹ nhõm nhất.

Cơn khô hạn bàn thắng dài nhất trong sự nghiệp của Lukaku đã khép lại. Và anh khép lại nó một cách rất... Lukaku. Bóng cách khung thành có chục mét, anh vẫn tung hết lực. Không có một cách giải tỏa nào tốt hơn thế cho chân sút người Bỉ, không một thời điểm nào phù hợp hơn. "Con chó săn" của Mourinho đã trở lại, để ông chính thức trở lại đường đua với Man City.

Zlatan, Pogba và Lukaku. Tất cả sự trở lại của họ đều báo hiệu cho một sự trở lại của "Quỷ đỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại