Đêm không ngủ ở Hà Nội sau chiến thắng ngây ngất lòng người của Olympic Việt Nam

Hoàng An |

Chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút thi đấu trước đội tuyển Syria đã giúp Olympic Việt Nam viết tiếp giấc mơ tại đại hội thể thao Châu Á - Asiad 2018.

Mới đầu tháng 2/1018, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam được dịp xuống đường mừng vui, reo hò khi đội tuyển U23 giành chiến thắng tại giải Châu Á.

Nửa năm sau, chúng ta một lần nữa lại được sống trong niềm hân hoan khi đội tuyển Olympic đang từng bước đánh bại các đối thủ có đẳng cấp hàng đầu ở châu lục. Chưa bao giờ không khí vui tươi, niềm tự hào về dân tộc lại dâng cao như thời điểm này.

Chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút thi đấu trước đội tuyển Syria đêm qua đã giúp Olympic Việt Nam viết tiếp giấc mơ tại đại hội thể thao Châu Á (Asiad 2018). Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng triệu người dân Hà Nội đã xuống đường "ăn mừng" thành tích của đội nhà.

Đêm không ngủ ở Hà Nội sau chiến thắng ngây ngất lòng người của Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn và Hưng cùng lên hồ Hoàn Kiếm khi đã 1h đêm. Ảnh: Hoàng An.

Dọc các tuyến phố từ Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học hướng về hồ Hoàn Kiếm, hai bên đường chật kín người, một số mang loa bật nhạc, đánh trống, thổi kèn rộn ràng khắp khu vực.

Hàng trăm xe máy thành từng tốp nối đuôi nhau, thỉnh hoảng, họ dừng lại đốt pháo sáng lóa cả vùng trời rồi cùng hô vang: "Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng".

Đêm không ngủ ở Hà Nội

1h sáng 28/8, hai thanh niên Toàn và Hưng (ở Mỹ Đình) chở nhau trên chiếc xe máy Honda Wave phóng lên hồ Gươm. 

Qua phố Kim Mã, cả hai dừng lại mua ngôi sao năm cánh dán lên mặt, đầu buộc những chiếc nơ màu đỏ, tay cầm lá cờ cười hồn nhiên vẫy chào người đi đường.

Bên đường Hồ Tùng Mậu, Tùng (20 tuổi, sinh viên Đại Học Thương Mại) cũng phóng xe đến đón cô bạn gái cách đó gần 1km xuống phố mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam.

Sau vài giờ diễu hành qua nhiều tuyến đường, cả hai mệt mỏi không còn đủ sức đi tiếp. Họ dựng chiếc xe máy sát lề đường rồi lên vỉa hè ngồi ăn tạm miếng xôi để giữ sức.

Đêm không ngủ ở Hà Nội sau chiến thắng ngây ngất lòng người của Olympic Việt Nam - Ảnh 2.

Tùng với bạn gái ngồi ăn tạm sau khi di chuyển qua nhiều tuyến phố. Ảnh: Hoàng An.

"Lâu lắm rồi mới được vui, hạnh phúc như hôm nay", Tùng nói rồi quay sang vỗ về cô bạn gái có vẻ ngượng ngùng khi thấy ống kính của phóng viên. Tùng hy vọng, chiến thắng sẽ còn tiếp tục duy trì trong những trận đấu còn lại của đội tuyển..

Gần 2h sáng, Nguyễn Đắc Hà (20 tuổi, sinh viên Đại Học Điện Lực) tay vẫn cầm cờ đỏ, kèn nhựa và băng rôn đứng vẫy mời khách mua trên đường Nguyễn Thái Học.

Nắm bắt được thời cơ kiếm thêm thu nhập, sau trận đấu, Hà lấy một khoản tiền chạy đến cửa hàng quen đặt cọc rồi mang đồ ra bày trên vỉa hè. Buổi tối nay, cậu bán được 50 chiếc, lãi trung bình 10.000đ/chiếc. "Lãi nhỏ nhưng vui anh ạ", Hà nói, cậu dự định sẽ bán thâu đêm cho hết số hàng mình đã lấy.

Đêm không ngủ ở Hà Nội sau chiến thắng ngây ngất lòng người của Olympic Việt Nam - Ảnh 4.

Nắm bắt thời cơ, Nguyễn Đắc Hà mang cờ, kèn và băng rôn ra hè phố bán. Ảnh: Hoàng An.

Ở đầu phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), anh Đỗ Quang Trọng (30 tuổi) và Trương Công Tuấn (22 tuổi, cùng chạy Grab Bike) vẫn dựng chiếc xe máy trên vỉa hè với hy vọng đón được vài khách trước khi về nghỉ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, chiến thắng của Olympic Việt Nam làm những tuyến phố quanh bờ hồ Hoàn Kiếm lượng người đổ về đông hơn gấp trăm lần ngày thường. Dù vậy nhưng từ chập tối đến giờ, điện thoại của cả hai chẳng "nổ" được cuốc nào.

Không có khách, Tuấn chạy xe máy khắp bờ hồ cùng mọi người hò hét.

"Em đi vài vòng hồ Gươm rồi", Tuấn nói, rồi mỉm cười châm điếu thuốc. Anh ngồi lên yên xe hướng ánh mắt nhìn về phía những tốp xe máy gắn băng rôn, cờ đỏ cùng tiếng trống, kèn đang di chuyển.

Trắng đêm lập chốt bảo vệ an toàn cho người dân

Tại quận Ba Đình, từ chiều 27/8, nhận nhiệm vụ từ cấp trên, trung tá Phạm Huy Quảng (Phó Trưởng Công an phường Ngọc Khánh) chuẩn bị lên phương án đảm bảo an ninh cho trước và sau khi diễn ra trận đấu Olympic Việt Nam - Syria.

Hơn 22h khi trận đấu kết thúc, trung tá Quảng cùng 5 chiến sĩ ra ngã tư phố Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh dựng hàng rào sắt, lập chốt kiểm soát bảo đảm trật tự cho khu vực.

Đêm không ngủ ở Hà Nội sau chiến thắng ngây ngất lòng người của Olympic Việt Nam - Ảnh 6.

Công an phường Ngọc Khánh lập chốt giữ an ninh trên đường Kim Mã. Ảnh: Hoàng An.

Nhớ lại ngày đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm, hơn 20 chiến sĩ của đơn vị ra đứng chốt phối hợp với lực lượng CSGT thành phố phân luồng đường. 

Khi đoàn xe chở cầu thủ đi qua, do người hâm mộ bao vây quá đông khiến cả khu vực tắc nghẽn, nhìn xe di chuyển từng mét mà tất cả đều bất lực.

Hơn nửa ngày đứng dưới mua phùn, thời tiết lạnh gần 10 độ làm việc, các chiến sĩ vẫn cố gắng hoàn thanh nhiệm vụ. 

"Chiến thắng, mang được vinh quang về cho đất nước, là niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi những người làm công tác an ninh chỉ mong người dân ra đường vui chơi lành mạnh, an toàn. Đêm nay chúng tôi không ngủ !", trung tá Quảng mỉm cười nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại