Để vượt qua Man City, Liverpool cần phải quên đi một thứ "vũ khí" đặc biệt

KDN |

May mắn là "vũ khí" đặc biệt đã song hành với Liverpool trong nhiều trận đấu Prermier League mùa này.

Đây là thời đại tuyệt nhất, đây cũng là thời đại tệ nhất, thời đại của kẻ vĩ đại, của sự lọc lừa. Một thời đại của cả ánh sáng lẫn bóng tối. Một thời đại của những mùa xuân sáng trong, của những ngày đông đen tối, một thời đại của có tất cả hoặc mất tất cả. Thời đại ngày nay là vậy, hoặc là bạn cực kỳ tốt hoặc bạn cực kỳ tệ. Và, có một đội bóng luôn như vậy, đó là Liverpool.

Thế nhưng, vào tối chủ nhật vừa rồi, Liverpool dường như đã rũ bỏ được hình ảnh của một đội bóng chuyên để rơi điểm ở thời điểm quan trọng. Dù đã có vài thời điểm ở Hiệp 2, Tottenham dường như đã lấy lại được thế trận, và thậm chí, Gà Trống còn ghi được bàn thắng gỡ hòa.

Giả sử Liverpool đánh rơi điểm, giả sử Manchester City vẫn giữ được tỷ lệ bàn thắng khi vẫn còn một trận chưa đấu, thì họ có quyền đánh rơi điểm. Thế nhưng, ở thời điểm này, một cú trượt chân trước Spurs hay Man United cũng đủ để cho The Citizen phải trả giá bằng việc nhìn Liverpool nâng cao danh hiệu Premier League.

Trở lại với The Kop. Có thể nói, đêm qua Jurgen Klopp đã chơi một canh bạc tất tay khi sử dụng tới 2 quyền thay người, đưa Divock Origi và Fabinho vào sân thay Jordan Henderson và James Milner. Đội hình Liverpool lúc này trở thành 4-2-4. 

Để vượt qua Man City, Liverpool cần phải quên đi một thứ vũ khí đặc biệt  - Ảnh 1.

Klopp đã có những quyết định liều lĩnh trước Tottenham.

Klopp thậm chí còn đánh liều khi dồn các cầu thủ lên tuyến trên trong khi chỉ để Virgil van Dijk ở lại phần sân nhà, một quyết định có thể khiến Liverpool đánh rơi danh hiệu vô địch.

Nếu như Van Dijk, một người đã chơi hay cả trận khi chặn đứng những đường chuyền của Son Heung Min hay bắt chết Moussa Sissoko, phạm sai lầm trong tình huống 2 đánh một mà anh phải đối mặt ở phút 65 khi Sissoko và Harry Kane đang băng xuống khung thành của The Kop, thì có lẽ Tottenham đã nâng tỷ số lên 2-1 và khiến cho Man City trở nên dễ thở hơn.

Klopp suýt nữa bị chỉ trích vì lối chơi có phần xông xáo quá đà của mình. Tuy vậy, lối đá này vẫn đem lại hiệu quả cho Lữ Đoàn Đỏ. Những cơ hội quan trọng vẫn theo chiều hướng có lợi cho họ, và điều đó dần trở thành một điều thường thấy với Liverpool ở mùa này. 

Khi người ta nghĩ rằng Liverpool bắt đầu hụt hơi và Man City có quyền chơi thoải mái, họ lại trở lại để phải hơi nóng vào cuộc đua vô địch. Nói cách khác, họ đã dần rũ bỏ được cái dớp đánh rơi chiến thắng ở những thời điểm quan trọng.

Ngày Brazil để thua Uruguay trên sân Maracana ở trận chung kết World Cup năm 1950. Đã có hàng ngàn lý do được đưa ra để biện minh cho thất bại của Selecao, một trong số đó là...khán giả. "Khi các cầu thủ cần Maracana nhất, thì nó lại im lặng," nhạc sĩ Chico Buarque nói, "Bạn không thể đặt niềm tin vào một SVĐ." 

Nhưng điều mà người nghệ sĩ già này nói lại không đúng với Klopp. Ở trận đấu đêm chủ nhật vừa rồi, ông dựa vào Anfield rất nhiều. 

Hai quyết định thay người của Klopp là hoàn toàn vô lý nếu xét về mặt chiến thuật, nhưng về mặt tâm lý, nó lại chính là điều mà Anfield rất cần lúc này. Klopp tung 2 tiền đạo vào sân với một sự tin tưởng rằng: niềm tin, lòng nhiệt huyết hay bất cứ thứ gì sẽ làm phần việc còn lại cho ông.

Liverpool đã bắt đầu cho thể hiện quyết tâm ở mùa này bằng việc sử dụng câu nói "nó đáng giá nhiều hơn" cho các bảng quảng cáo mùa này. Điều này khiến không ít NHM của các đội bóng khác cảm thấy có phần... lố bịch. Cũng có người cho rằng câu nói này như để thể hiện sự khao khát danh hiệu Premier League đầu tiên của Liverpool..

Niềm khao khát này ở sân Anfield là không thể chối cãi, khi mà NHM cũng như các cầu thủ Liverpool hiểu được rằng Man City càng chơi càng hay, và The Citizen đang trên con đường hoàn thiện bản thân. Rằng nếu họ không vô địch ở mùa này, thì không biết đến bao giờ họ sẽ vô địch. Và ở chủ nhật này, niềm khao khát này của Lữ Đoàn Đỏ đã có tác dụng.

Để vượt qua Man City, Liverpool cần phải quên đi một thứ vũ khí đặc biệt  - Ảnh 3.

Van Dijk một mình chống lại 2 cầu thủ Tottenham và giúp đội nhà thoát được một bàn thua.

Ở cái thời mà những cuộc đua như thế này còn phổ biến, đã từng có một trường hợp tương tự. Ở mùa 2011/12, Manchester City và Manchester United so kè với nhau từng điểm cho tới ngày cuối cùng, và chỉ khi Sergio Aguerro nã vào lưới Queens Park Ranger, người hâm mộ Man City mới dám tin rằng đội bóng con cưng của mình đã lên ngôi vương ở NHA. 

Có lẽ, bóng đá ở thời hiện đại đang dần mất đi những cuộc đua như thế, nhất là khi khoảng cách giữa các CLB đang dần tăng cao.

Sự căng thẳng trong mọi cuộc đua cũng như vượt qua nó là một điều gắn liền với bóng đá. Và với NHM, nó đem lại sự thú vị trong môn chơi này. 

Sau những gì đã thể hiện ở 3 tháng đầu năm nay, Klopp có lẽ đã cho người ta thấy ông biết phải làm gì. Liverpool tiếp tục có những chiến thắng "xấu xí", tận dụng sai lầm từ đối thủ. 

Những điều này có thể giúp cho họ rất nhiều, tiếp thêm sức lực cho các cầu thủ ở giai đoạn cuối của mùa giải, đồng thời cũng khiến cho đối thủ của họ phải e ngại. Và những gì Liverpool thể hiện cho tới lúc này có thể cho ta thấy rằng: họ có lẽ đã sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

Nhưng đồng thời, Jurgen Klopp cũng phải nhớ rằng: Không ai gặp may mãi được, và Liverpool phải bắt đầu tìm được kẽ hở trong lối chơi của mình nếu muốn bảo vệ thành công ngôi đầu cho tới cuối mùa giải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại