Để tồn tại, HAGL chấp nhận đá "xấu xí"

Lupo |

3 điểm có được trên sân Pleiku hôm nay khiến CĐV HAGL vừa vui vừa buồn.

Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Cần Thơ, HAGL đã trải qua chuỗi 4 trận liền không biết mùi chiến thắng. Cộng thêm những trục trặc về tiền lương và chuyện Học viện bóng đá bị đem thế chấp để vay tiền, nhiều người lo rằng đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục sa sút.

HAGL 2-1 Cần Thơ

Sự lo lắng trên càng có cơ sở khi HAGL chơi cực kỳ bế tắc trước đội khách. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội họ tạo ra khá ít ỏi.

Công chưa làm mà thủ đã phá. Phút 42, Thế Cường mở tỉ số cho đội khách Cần Thơ sau một tình huống dứt điểm chính xác.

Bước sang hiệp hai, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo các học trò tập trung bóng nhiều hơn cho ngoại binh Osmar. Lối chơi phối hợp nhỏ được thay bằng các đường chuyền bổng "đậm chất V-League".

Những thay đổi này đã phát huy tác dụng. Hàng thủ Cần Thơ tỏ ra khá lúng túng khi phải đối phó với Osmar và thường xuyên phải cắt cử ít nhất 2 người theo kèm anh.

Nhờ vậy, các cầu thủ khác của HAGL có nhiều khoảng trống hơn. Phút 67, Minh Vương đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng phố Núi.

Ngay trước khi trận đấu kết thúc, lại là một tình huống tạt cánh đánh đầu nữa đem lại bàn thứ hai cho HAGL. Người lập công không ai khác ngoài Osmar.

3 điểm có được giúp đội bóng phố Núi tạm vượt qua cơn khủng hoảng, vươn lên thứ 8 trên BXH V-League.

Tuy nhiên, cái cách họ thắng trận khiến nhiều CĐV cảm thấy có chút chạnh lòng. HAGL đã áp dụng lối chơi "nhồi bóng cho Tây" mà một thời họ gọi là "xấu xí" để đánh bại Cần Thơ.

Đội hình ra sân:

HAGL (4-4-2): Vĩnh Lợi - Văn Thanh, Văn Thắng, Văn Pho, Đức Lương – Thanh Tùng, Trần Vũ, Ideguchi, Hồng Duy – Văn Toàn, Osmar.

Cần Thơ (4-4-2): Thanh Diệp – Tấn Đạt, Tiến Thành, Chí Công, Công Thành – Thế Cường, Quang Tình, Anh Tuấn, Hoàng Max – Oseni, Patiyo.

Bàn thắng:

HAGL: Minh Vương 67', Osmar 86'

Cần Thơ: Thế Cường 43'

BXH V-League:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại