Để thắng Indonesia, niềm tin thầy Park đặt vào mỗi Quang Hải, Công Phượng là chưa đủ

Lam Chi - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh |

Từ các chuyên gia Việt Nam cho đến quốc tế, và tất nhiên là cả người hâm mộ nước nhà đều tin vào một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò ông Park. Lạc quan là tốt, song...

1. Thắng Indonesia dễ đến mức nào? Với người hâm mộ và giới truyền thông Việt Nam, nó được coi là điều đương nhiên, bởi ĐTQG đang có mạch thi đấu thăng hoa với chiến thắng trước Malaysia, với tài điều binh khiển tướng "như phù thủy" của HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, ở phía bên kia là một đoàn quân rệu rã tận đáy khi vừa thua 3 trận liên tiếp, và thậm chí Liên đoàn bóng đá Indonesia còn đang "vận động" HLV Simon McMenemy từ chức.

Sẽ là một thảm họa thực sự nếu thầy trò HLV Park Hang-seo không thể thắng được Indonesia tại Bali. Không chỉ bởi đội tuyển Việt Nam rất cần "bỏ túi" 3 điểm ở trận đấu này để tranh chiếc vé lọt tiếp vào vòng sau với Thái Lan, UAE, mà còn bởi Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ "đẹp nhất" của mình trong hơn chục năm trở lại đây, HLV Park Hang-seo đang lẫy lừng châu Á, còn phía bên kia là một Indonesia "thua trắng mắt" của Malaysia, cùng một HLV hết thời.

HLV Simon McMenemy là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì ông Park đang có được với bóng đá Việt Nam. Tám năm về trước, đây chính là ông thầy ngoại được bầu Thắng mời về nắm Đồng Tâm Long An - đội bóng từng là đối trọng lớn nhất của HAGL từng thăng hoa rực rỡ trong tay bầu Đức, để rồi chỉ trong có vỏn vẹn 1 mùa bóng, đưa đội bóng này xuống hạng.

Để thắng Indonesia, niềm tin thầy Park đặt vào mỗi Quang Hải, Công Phượng là chưa đủ - Ảnh 1.

Từ đó, nhà cầm quân người Scotland lang bạt kỳ hồ qua những đội bóng vô danh trước khi nắm quyền ở đội tuyển Indonesia. Rõ ràng là một thảm họa nếu thầy Park cùng các học trò của mình bị cầm chân bởi HLV Simon McMenemy và đội tuyển xứ vạn đảo.

Nhưng thắng Indonesia có dễ không?

Các nhà cái châu Á hiện tại đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách, với mức chấp 3/4 theo tỷ lệ châu Á. Với tỷ lệ chấp này, theo logic, xác suất dễ xảy ra nhất là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thắng 1 bàn cách biệt.

Nhưng khoan. Nếu tính theo tỷ lệ châu Âu, thì xác suất trận đấu kết thúc với một kết quả hòa mới được đánh giá là cao nhất, với mức 1 ăn 2,10, cao hơn khả năng đội tuyển Việt Nam chiến thắng (1 ăn 2,35).

Để thắng Indonesia, niềm tin thầy Park đặt vào mỗi Quang Hải, Công Phượng là chưa đủ - Ảnh 2.

Cũng theo các nhà cái châu Á, dù cho tỷ số được nhận định dễ ra nhất là 0-1, với mức 1 ăn 5,4, nhưng tỷ số 1-1 lại được đánh giá cao thứ hai với 1 ăn 6,5, đồng thời tỷ số 1-1 cũng chỉ nằm ở mức 1 ăn 8,5.

Có thể thấy, dù cho chẳng mấy người nghĩ đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ để mất điểm ở trận đấu này, thì tiếng nói của các nhà cái châu Á - vốn thiên về sự logic hơn là cảm tính, lại có phần ngả về phương án một trận hòa ít bàn thắng.

2. Rõ ràng, hòa là thất bại với thầy trò HLV Park Hang-seo lúc này. Nhưng ngoài hai "cái dớp", một kéo dài đến 26 năm - khi đội tuyển Việt Nam ngần ấy năm chưa thể thắng được Indonesia trên đất bạn, một có giá trị đến 20 năm - khi đội tuyển Việt Nam ngần ấy năm chưa thể đánh bại Indonesia trong một giải thi đấu chính thức, thì nguyên nhân chính nằm ở đây: Lấy ai ghi bàn vào lưới Indonesia?

Để thắng Indonesia, niềm tin thầy Park đặt vào mỗi Quang Hải, Công Phượng là chưa đủ - Ảnh 3.

Không thể phủ nhận rằng pha ghi bàn của Quang Hải vào lưới Malaysia là một tuyệt phẩm, không chỉ bởi cú "ngả bàn đèn" siêu phẩm của tiền vệ người Đông Anh, mà còn ở đường kiến tạo đầy tinh tế của Quế Ngọc Hải. Đấy là bàn thắng mà không phải trận đấu nào, ngày nào cũng có. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ ấy, rằng thầy trò HLV Park Hang-seo cần những bàn thắng thắng "bình thường", hơn là những siêu phẩm như kiểu Quang Hải.

"Bình thường" là thế nào? Là những bàn thắng đến từ những mũi nhọn tấn công, sau những pha phối hợp không cần quá tuyệt tác, nhưng thể hiện được sức mạnh vượt trội đè bẹp đối phương, hay chí ít là sự sắc bén của những tiền đạo - những người ra sân với trọng trách ghi bàn, thay vì một thế trận chật vật, với Tuấn Anh phải đôn đáo thoát pressing như trước Malaysia.

Không còn Tuấn Anh cho trận đấu trước Indonesia, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được rút về đá cặp tiền vệ trung tâm, lùi khá ra khung thành Indonesia. Giờ là lúc thầy Park phải đặt niềm tin vào những chân sút đang có phong độ đáng thất vọng, như Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức, Tiến Linh hay Việt Phong.

Dĩ nhiên là thầy Park luôn có nhiều "bài" để đối phó với Indonesia. Nhưng cũng nên nhớ, ông thầy người Hàn Quốc cùng các học trò của mình luôn trở nên nguy hiểm khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn, hơn là khi phải thắng đối thủ yếu hơn. Bên cạnh đó, khâu ghi bàn đang thực sự là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng vẫn còn một điểm sáng để HLV Park Hang-seo đặt niềm tin của mình vào đó, thay vì đặt tất cả vào khả năng tạo đột biến, xoay chuyển trận đấu của Quang Hải hay sự bùng nổ trở lại của Công Phượng. Đó là Văn Hậu.

Để thắng Indonesia, niềm tin thầy Park đặt vào mỗi Quang Hải, Công Phượng là chưa đủ - Ảnh 5.

Quay về Việt Nam lần này, điều khác biệt mà hậu vệ đang chơi bóng tại Heerenveen này thể hiện chính là khả năng di chuyển không bóng tốt hơn rất nhiều, cộng thêm đó là khả năng phán đoán tình huống, đánh chặn hiệu quả.

Đã không ít lần những pha leo biên tốc độ và đầy kỹ thuật, kết thúc bằng đường chuyền sệt đúng địa chỉ của Văn Hậu vào vòng cấm địa đối phương cho đồng đội dứt điểm, đã thành bàn. Bàn thắng siêu phẩm của Quang Hải ghi vào lưới Malaysia cũng xuất phát từ một pha lên biên như thế của Văn Hậu, cùng đường trả bóng lại cho Quế Ngọc Hải kiến tạo.

Sẽ lại thêm một trận đấu nữa đội tuyển Việt Nam thắng bằng khoảnh khắc, chứ không phải bằng thế trận? Hi vọng không phải là như thế, khi thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất cần khẳng định sức mạnh trước hai trận "xương xẩu" tiếp Thái Lan và UEA. Nhưng dẫu sao đi nữa, thắng đã là tốt rồi. Mà muốn thắng, phải ghi bàn trước đã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại