Để lật ngược thế cờ, có lẽ hay nhất là Pep Guardiola... không làm gì cả

Hải Đoàn |

Pep Guardiola là một thiên tài. Đó là điều không ai có thể phủ nhận, song chính lối tư duy phức tạp hóa vấn đề ấy khiến ông lắm lúc chuốc lấy thất bại.

1. Những người yêu mến truyện võ hiệp Kim Dung không ai có thể quên nhân vật Chu Bá Thông. Không chỉ sở hữu võ công trác tuyệt danh chấn giang hồ, tính cách của sư đệ Vương Trùng Dương cũng lắm quái dị khiến nhiều cao thủ võ lâm phải dở khóc, dở cười. Thế nhưng, chính nhờ "một nửa" trẻ con ấy đã giúp "Lão ngoan đồng" luyện thành một bộ võ công cực kỳ cao siêu, có tên "Song thủ hỗ bác".

Theo Kim Dung mô tả trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư nhốt trong động trên đảo Ðào Hoa mười lăm năm cô độc. Để vượt qua nỗi cô đơn ấy, Chu Bá Thông đã sáng tạo ra "Song Thủ Hỗ Bác" để chơi đùa: lấy tay trái đánh nhau với tay phải.

Tuy nhiên, để học môn võ này, nói khó không khó, nói dễ không dễ bởi người học phải là người có tâm tư ngay thẳng, không lo không nghĩ, không tự tư tự lợi…

Để lật ngược thế cờ, có lẽ hay nhất là Pep Guardiola... không làm gì cả - Ảnh 1.

Chính vì vậy, trong số những người được Chu Bá Thông truyền thụ môn võ công này, chỉ có Quách Tĩnh và Tiểu Long Nữ ngây thơ, chất phác và có đôi phần ngốc nghếch đã lãnh ngộ được, còn Hoàng Dung tuy nổi tiếng thông minh lanh lợi nhưng đó lại chính là nguyên do khiến nàng không thể nào lĩnh hội được bí kíp của môn võ này.

Với Pep Guardiola hiện giờ, chắc hẳn ông đang rất cần một trạng thái "trống rỗng" như thế để tìm ra phương án tối ưu nhất khắc chế Tottenham. Ở trận lượt đi trên sân White Hart Lane, những toan tính chiến thuật phức tạp đến khó hiểu của Pep khiến Man City phải nếm trái đắng bởi "nhát dao" chí mạng của Pochettino.

Với nhiều người, sẽ là điên rồ nếu phá bỏ một công thức chiến thắng đã được vận hành nhuần nhuyễn. Song bộ óc đại tài của Pep lại đưa ra một phương án ít ai ngờ tới với sự xuất hiện của Gundogan và Riyad Mahrez thay vì Kevin De Bruyne và Leroy Sane.

Những gì diễn ra trên sân đã chứng minh Pep sai lầm khi Gundogan bị Harry Winks - Moussa Sissoko khóa chặt, còn Mahrez bị chính cổ động viên Man xanh chê bai là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử. Không chỉ lựa chọn sai lầm, nhà cầm quân Tây Ban Nha còn chậm chạp trong các phương án xoay chuyển tình huống. Mãi đến phút 89, De Bruyne và Sane mới được tung vào sân, và chừng ấy thời gian là quá ít để họ có thể sửa sai cho Pep.

Để lật ngược thế cờ, có lẽ hay nhất là Pep Guardiola... không làm gì cả - Ảnh 2.

2. Bóng ma của hai mùa giải trước đó lại hiện về và Pep cần phải tìm ra phương pháp có hiệu quả để khắc chế lối chơi kỷ luật nhưng cực kỳ khoa học của Tottenham. Chắc chắn rằng những tập hồ sơ dày cộm, những phân tích video hay các toan tính chiến thuật cao siêu sẽ được Pep và đội ngũ cộng sự đề ra để lội ngược dòng trước "Gà trống" thành Luân Đôn. Tuy nhiên, nếu mãi phức tạp hóa vấn đề, Pep sẽ tự mình đẩy Man City vào thế bất lợi.

Chân lý dù cao siêu đến đâu cũng được xây dựng từ những luận cứ giản đơn và cụ thể nhất, trước khi nó được khái quát hóa thành lý luận. Chu Bá Thông luyện thành Song Thủ Hỗ Bác bởi ông đã "thả lỏng" tư duy và không lo, không nghĩ, không tự tư, tự lợi. Đó là điều mà Pep rất cần vào lúc này.

Để lật ngược thế cờ, có lẽ hay nhất là Pep Guardiola... không làm gì cả - Ảnh 3.

Man City cần được chơi bóng theo đúng phong cách mà họ vẫn thường thi đấu mỗi tuần, với niềm cảm hứng và sự thăng hoa cao độ. Pep không nên gò ép những ngôi sao của mình vào một "chiếc lồng chật hẹp" với đầy rẫy những toan tính. Vô hình trung nó trở thành rào cản khiến Man City không thể phát huy được sức mạnh vốn có và bị Tottenham "đánh úp".

Thua 0-1 trước Tottenham ở lượt đi chưa phải là thảm họa. Man City vẫn còn 90 phút lượt về trên sân nhà Etihad và nếu thể hiện đúng khả năng, họ thừa sức vượt qua "Gà trống" thành Luân Đôn để tiến vào bán kết.

Hóa ra, kẻ địch mạnh nhất mà Pep cần vượt qua lúc này không phải Pochettino mà chính là khối áp lực khổng lồ mà chính ông đang đặt ra cho bản thân. Nếu cứ mãi lo toan và ám ảnh bởi những thất bại ở hai mùa trước đó, Pep sẽ triệt tiêu sức sáng tạo và mở đường cho Tottenham giành thắng lợi. Làm được không, Pep Guardiola?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại