Dậy sóng vì quyết định của “hoàng tử sói hoang” đẹp trai xứ Hàn

Ánh Linh |

Khi bộ phim Người tình ánh trăng cùng cái tên Lee Jun Ki đang gây "bão" trên màn ảnh thì người hâm mộ cực kỳ lo lắng khi xuất hiện tin đồn Wang So có thể sẽ là vai diễn cổ trang cuối cùng của diễn viên họ Lee.

Xuất hiện cùng dàn nam thần trẻ tuổi, nổi tiếng nhất nhì làng giải trí xứ Kim Chi trong siêu phẩm Người tình ánh trăng, mỹ nam cổ trang số 1 Hàn Quốc Lee Jun Ki vẫn là gương mặt nổi bật nhất.

Dù nhan sắc "đẹp hơn hoa" đã bị che khuất phần nào sau chiếc mặt nạ sắc lạnh cùng trang phục dạ hành đen tuyền, nhưng khí chất vương giả, tính cách khốc liệt của nhân vật do Lee Jun Ki thể hiện vẫn khiến bất cứ ai cũng ngay lập tức bị "hút hồn".

Dậy sóng vì quyết định của “hoàng tử sói hoang” đẹp trai xứ Hàn - Ảnh 1.

Lee Jun Ki là một trong những nguyên nhân khiến bom tấn cổ trang Người tình ánh trăng không ngừng gây "bão".

Vào vai Tứ hoàng tử Wang So – người mang trong mình nỗi đau lẫn sự mặc cảm từ vẻ ngoài đến nội tâm, Lee Jun Ki khiến khán giả không khỏi "rùng mình" bởi tạo hình vô cùng ấn tượng.

Bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn như sói hoang cô độc, Wang So khiến nhiều người e sợ, khiếp đảm không dám lại gần. 

Chỉ đến khi gặp Hae Soo - cô gái trong sáng, không sợ trời không sợ đất, cũng là người đầu tiên đối xử với anh đầy chân thành và ấm áp -  trái tim nguội lạnh của Tứ hoàng tử dần thay đổi…

Dậy sóng vì quyết định của “hoàng tử sói hoang” đẹp trai xứ Hàn - Ảnh 2.

Một Wang So luôn khiến người khác sợ hãi bởi vẻ ngoài sắc lạnh, ám ảnh…

Trong hình tượng "sói hoang" Wang So, diễn xuất của Lee Jun Ki một lần nữa khiến cả giới chuyên môn lẫn các mọt phim "dậy sóng". Nam diễn viên chia sẻ nội tâm phức tạp của nhân vật chính là điều làm khó anh nhất. 

Bằng sự nhập vai xuất thần cùng đôi mắt sắc lạnh bi thương, mỹ nam họ Lee làm người xem dường như không thể rời mắt, nhiều lúc "rùng mình" bởi sự cô độc, lạnh lẽo lúc lại thổn thức, đau đớn cùng vị hoàng tử phải chịu quá nhiều bất công, đau khổ.

Thậm chí, ngay cả các fan trung thành của bản gốc cũng phải thừa nhận họ đã hoàn toàn bị "hoàng tử cổ trang" xứ Hàn chinh phục.

Dậy sóng vì quyết định của “hoàng tử sói hoang” đẹp trai xứ Hàn - Ảnh 3.

Dậy sóng vì quyết định của “hoàng tử sói hoang” đẹp trai xứ Hàn - Ảnh 4.

Hay một Tứ hoàng Tử luôn cố giấu đi những nỗi đau cùng nội tâm giằng xé…Bộ phim đang được phát trên HTV2.

Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí của Singapore mới đây, Lee Jun Ki lại chia sẻ rằng, Người tình ánh trăng có thể là vai cổ trang cuối cùng của anh. 

Không giải thích gì thêm, tuyên bố này của nam diễn viên ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Có người cho rằng vai diễn Tứ hoàng tử quá ám ảnh khiến Lee Jun Ki khó có thể "thoát vai" để hóa thân vào một hình tượng cổ trang khác. Số khác lại mong anh chàng tinh nghịch này chỉ đang nói đùa bởi vị trí của Lee Jun Ki trong dòng phim cổ trang vẫn đang là độc tôn và hiện nay vẫn chưa ai có thể thay thế được.

Chưa biết thực hư quyết định cuối cùng của Lee Jun Ki sẽ như thế nào, nhưng có một sự thật đang diễn ra đó là Người tình ánh trăng do anh đóng vai nam chính đang từng ngày từng giờ khiến khán giả toàn châu Á mất ăn mất ngủ bởi những diễn biến khó đoán. 

Nếu như trên Naver (trang tìm kiếm số một Hàn Quốc) những từ khóa về tình tiết phim cùng các diễn viên luôn lọt top thì trên thị trường châu Á và châu Mỹ, phim tạo tiếng vang không kém gì phiên bản gốc.

 Tại Trung Quốc, số lượt xem Người tình ánh trăng đã vượt xa con số 1 tỉ trên trang xem phim online Youku. 

Ngay cả Đồng Hoa – tác giả của bộ truyện nguyên tác - cũng cảm thấy hài lòng với phiên bản làm mới này cùng diễn xuất quá đỗi ấn tượng của "hoàng tử cổ trang" xứ Hàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại