Đau xót những phận người "thấy mà không biết" cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện

Bảo Loan |

Khi sự việc ăn chặn hàng từ thiện bị phanh phui, người dân bản địa ngỡ ngàng, chua xót cho những phận người đang được chăm sóc chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, khoảng 18h ngày 26/9, lực lượng chức năng huyện Ba Vì đã có mặt và làm việc tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) liên quan đến nghi vấn cán bộ của trung tâm này ăn chặn hàng từ thiện.

Trong khi các lực lượng chức năng làm việc thì mọi hoạt động tại Trung tâm diễn ra như thường nhật.

Phía bên trong Trung tâm, nơi có hàng trăm người đang được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ, họ vẫn vui tươi, nô đùa và không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Đau lòng lắm. Họ có hiểu ăn chặn hàng từ thiện là gì đâu nhưng những gì lẽ ra thuộc về họ thì họ lại không được hưởng", một người sống gần trung tâm này bức xúc.

Hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận chiều tối 26/9 tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội:

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 1.

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội có địa chỉ tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 2.

Trung tâm này đang chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và giáo dục 330 người. Trong đó có 165 người già và còn lại là trẻ nhỏ.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 3.

Hơn 18 chiều, các phòng hành chính bắt đầu đóng cửa.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 4.

Mặc dù đã hết giờ hành chính và bóng tối bắt đầu bao phủ nhưng Phòng tiếp dân vẫn phải bật điện đón các đoàn làm việc.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 5.

Lãnh đạo Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 6.
Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 7.

Khu vực cổng ra vào khu nhà chăm sóc người tàn tật.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 8.

Phía bên trong khoảng sân nhà chăm sóc người tàn tật, các hoạt động chăm sóc người tàn tật diễn ra như thường nhật. Đây là thời điểm chuẩn bị cho bữa tối nên mọi hoạt động ra vào trung tâm đều vội vàng hơn.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 9.

Khu chăm sóc nuôi dưỡng được bảo vệ bằng bức tường bao và những cánh cổng sắt khóa chặt.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 10.

Mặc dù hành vi ăn chặn hàng từ thiện của cán bộ, nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật vừa diễn ra nhưng phía bên trong cánh cổng khóa chặt, những người được bảo trợ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 11.

Chàng trai này tên Ủa đang chơi cùng chú mèo trong khu vực nhà chăm sóc người tàn tật. Ủa không thể nói được, thấy người lạ, Ủa vẫy tay và khua tay ra phía cổng chính khu trung tâm ra ý chỉ dẫn cho chúng tôi vào.

Đau xót những phận người thấy mà không biết cán bộ ăn chặn cả hàng từ thiện - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại