Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020

Ngọc Thuỳ |

2 "nam thần" màn ảnh Việt 2019 và 2020 Mạc Văn Khoa và Lãnh Thanh đã ngồi lại cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm vừa qua và hân hoan chào một mùa Xuân mới.

Sau thành công của bộ phim điện ảnh "Chị chị em em", Lãnh Thanh được đông đảo người hâm mộ chú ý vì vẻ điển trai, nam tính và khả năng diễn xuất cực đỉnh. Không chỉ là một chàng trai hiền lành, chân thật, Lãnh Thanh còn ghi điểm bởi một trái tim ấm áp, lúc nào cũng hướng về gia đình.

Mặc công việc bận rộn, Lãnh Thanh vẫn sắp xếp về quê từ sớm và dẫn bố đi mua 1 cây mai làm quà, phụ mẹ gói bánh chưng để đón năm mới.

Cùng với Lãnh Thanh, sau khi bộ phim "30 chưa phải là Tết" ra mắt vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020, Mạc Văn Khoa được nhiều người đặc biệt quan tâm vì quá duyên dáng và hài hước. Mạc Văn Khoa chia sẻ, năm 2019 vừa qua đánh dấu sự phát triển vượt bật, nam diễn viên đã gặt hái được rất nhiều thành công trong năm này.

Trong khoảnh khắc ngày đầu năm vô cùng ý nghĩa, Mạc Văn Khoa và Lãnh Thanh đã ngồi lại và điểm qua những sự kiện nổi bật trong năm 2019 cũng như chia sẻ những kế hoạch mới trong năm 2020. Một "nam thần" màn ảnh với phong cách điềm đạm, bình tĩnh và một "cây hài" diện ảnh với lối diễn tinh nghịch, hài hước sẽ cảm nhận về Tết như thế nào?

Lãnh Thanh – Mạc Văn Khoa: Khép lại năm 2019 với nhiều thành công rực rỡ…

Nếu được chọn 3 từ để tổng kết lại năm 2019, Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa sẽ chọn những từ gì?

Lãnh Thanh: Tôi nghĩ nói về năm 2019 tôi sẽ chọn 3 từ là: Sôi động - Mãnh liệt và Giàu cảm xúc.

Mạc Văn Khoa: Để chọn 3 từ nói về năm vừa rồi, tôi sẽ chọn Cố gắng - May mắn và Thành Công. Cụ thể, trong năm 2019 tôi đã thành công ở 2 bộ phim điện ảnh "Cua lại vợ bầu" và "Lật mặt 4", không chỉ thế tôi còn có cơ hội tham gia nhiều gameshow, được gặp gỡ khán giả nhiều hơn.

Trong suốt những năm làm nghề, tôi luôn đặt yếu tố may mắn lên hàng đầu, tôi chưa bao giờ dám nghĩ một chàng trai nhà quê, không có ngoại hình ưu tú như tôi lại có thể vào Nam diễn hài và được yêu mến như hôm nay.

Điều gì khiến 2 bạn tự hào và ấn tượng nhất trong năm vừa qua?

Lãnh Thanh: Tôi ấn tượng với vai diễn gần nhất là Minh Huy trong phim "Chị chị em em", vai Thăng trong "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa", Văn trong "Thưa mẹ con đi". Đó là những vai diễn khiến tôi vô cùng tự hào và hãnh diện về bản thân. Mặc dù có không ít thiếu sót nhưng đây là thành quả cho quá trình tôi đã cố gắng và nỗ lực hết mình.

Mạc Văn Khoa: Phải thừa nhận một điều rằng năm 2019 là một năm thành công rực rỡ của Mạc Văn Khoa. Về công việc, tôi được tham gia và cầm trịch nhiều chương trình như: Ơn giời, cậu đây rồi và Kỳ tài thách đấu. Để nhận lời tham gia những chương trình này tôi phải mất 1 tuần để suy nghĩ, nhưng hiện tại tôi thấy vui vì nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Năm mới, các bạn đã dự định sẽ sắm một khối tài sản "khủng" nào để tự thưởng cho bản thân sau nhiều cố gắng?

Lãnh Thanh: Tôi chưa sỡ hữu tài sản giá trị nào, tôi rất mê xe Cadillac, hy vọng năm mới tôi có thể có đủ khả năng để thưởng cho bản thân. Tôi sẽ cố gắng để có thể tậu được nó và hoành thành dự định này.

Mạc Văn Khoa: Nhìn mặt tôi là ai cũng nói giống như một người không có tài sản vì thế tôi cũng không có dự định tậu thêm gì mới. Tiền kiếm được tôi sẽ đầu tư vào công việc cũng như chăm lo cho cuộc sống của gia đình.

Là nghệ sĩ có công việc rất bận rộn trong những ngày cuối năm, vậy các bạn đã chuẩn bị đón Tết như thế nào?

Lãnh Thanh: Sau 1 năm khá nhiều thành công và bận rộn, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc từ sớm để về quê đón Tết cùng gia đình. Ngày Tết ba mẹ và bà con hàng xóm rất mong Lãnh Thanh trở về. Khoảnh khắc gia đình Lãnh Thanh bắt đầu đón Tết là lúc mọi người quây quần bên nhau để gói bánh chưng, tôi gói rất điêu luyện nhé.

Thợ lành nghề mấy chục năm kinh nghiệm. Sau đó, tôi sẽ cùng ba đi mua 1 cây mai to để trong nhà, còn nhớ xuân 2 năm trước, tôi tặng quà cho ba là 1 cây mai hơn 1 triệu, nhưng ba vui và tự hào lắm.

Mạc Văn Khoa: Tôi thường ăn Tết không có kết hoạch gì hết, bởi còn vướng rất nhiều lịch diễn Tết. Không chỉ thế, cuối năm show truyền hình, phim ảnh còn rất nhiều việc cần giải quyết. Năm nay Mạc Văn Khoa không về quê đón Tết, ba mẹ sẽ vào đây ăn Tết cùng tôi. Tất nhiên, khi công việc bớt bận sau Tết hơn tôi sẽ tranh thủ về thăm quê.

Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 1.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 2.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về thì Mạc Văn Khoa và Lãnh Thanh mong chờ điều gì nhất?

Lãnh Thanh: Tôi mê nhất là không khi cả nhà quây quần bên nhau gói bánh chưng. Đặc biệt, cả gia đình tôi rất thích cùng nhau quây quanh mâm cơm và ăn một con gà luộc mà không cần chặt, cứ thế mà xé ra, cả nhà cùng ăn rất vui.

Mọi năm, giao thừa gia đình tôi sẽ cùng nhau xem Táo Quân, nhưng năm nay không còn thì tôi và mẹ sẽ cùng nhau đợi ba trực ban về và đi chùa xin lộc đầu năm.

Mạc Văn Khoa: Năm nay tôi không về quê ăn Tết. Nhưng tôi lại rất hào hứng được diễn kịch xuân. Tôi nhận lịch diễn vì uy tín bản thân, mọi năm đã diễn thì không có lí do gì năm nay tôi từ chối. Chưa kể, diễn hài Tết và mang đến niềm vui, tiếng cười đầu xuân cho khán giả tôi thấy rất hạnh phúc.

Không chỉ diễn viên, khán giả đến xem kịch cũng rất hân hoan, ai tới cũng tươi cười đầy năng lượng, đó chính là món quà "lì xì" ý nghĩa nhất với tôi vào ngày đầu năm.

Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 3.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 4.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 5.

Lãnh Thanh nợ mẹ 1 nàng dâu, Mạc Văn Khoa sẽ báo hỷ năm 2020!

Nhắc đến Tết, có câu chuyện nào khiến Mạc Văn Khoa và Lãnh Thanh không thể nào quên được?

Lãnh Thanh: Tôi nhớ Tết 2 năm trước, tôi tặng cho ba một cây mai to và lớn nhất vùng, ông vui và tự hào lắm. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Có một Tết kia, trong gia đình tôi có người thân bị ốm nặng, đến Tết bỗng dưng họ hồi phục và tươi tỉnh trở lại khiến tôi rất cảm động và hạnh phúc.

Mạc Văn Khoa: Nhắc đến kỷ niệm về Tết chắc tôi không thể nào quên 2 cái Tết đầu tiên không được về nhà và cái Tết được trở về sau nhiều năm. Nói về cái Tết đầu tiên xa nhà, đó là khi tôi học ở Nha Trang, đêm Giao thừa tôi rất buồn, chưa bao giờ ngắm pháo hoa mà thấy cô đơn như thế.

Năm đó, tôi ở nhà một người chị, sáng mùng 1 chị tôi đi chúc Tết còn tôi ở nhà trông lợn, không may gần 20 con lợn bị xổng chuồng chạy tứ tung. Cái cảm giác vừa buồn vì không được đoàn viên với gia đình kết hợp với sự mệt mỏi khi phải quật lộn với đàn lợn khiến tôi không thể nào quên.

Một lần khác, sau nhiều năm xa nhà năm đó tôi được về quê ăn Tết, cảm giác nó sướng lắm. Thời đó tôi còn nghèo, không có tiền đi máy bay hay tàu đâu, tôi đi xe khách nhưng Tết quá đông nên không được ngồi mà phải đứng ở đường đi giữa xe. Đoạn đường từ Nha Trang về Phú Yên rất dài nhưng tôi lại không thấy mệt mỏi gì, tôi hào hứng vô cùng. Ai xa nhà bao năm rồi được trở về nhà như tôi sẽ hiểu được cảm giác đó.

Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 6.

Còn chuyện tình duyên thì sao, trong năm mới Mạc Văn Khoa và Lãnh Thanh đã có dự định gì chưa?

Lãnh Thanh: Tôi vẫn là một chàng trai độc thân. Tết đến tôi rất sợ bị hỏi: Bao giờ lấy vợ? trong ngày họp mặt gia đình. Ba thì tôi đã tặng 1 cây mai làm quà mừng xuân, nhưng còn mẹ chắc năm nay tôi vẫn phải nợ bà một nàng dâu.

Mạc Văn Khoa: Trong năm 2020 này, khi tôi nghĩ đã đủ kinh tế và chăm lo được cho người yêu, chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Tiện đây, tôi cũng chia sẻ có thể chúng tôi sẽ báo hỷ cho mọi người trong năm nay.

Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 7.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 8.

Nhân dịp năm mới, chúc Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa có nhiều sức khoẻ và sẽ đạt được nhiều thành công rực rỡ trong năm 2020!

Mạc Văn Khoa: Một năm mới đến, Mạc Văn Khoa xin kính chúc tất cả độc giả Kênh 14 có nhiều điều mới mẻ, mới ở đây là niềm vui mới, hạnh phúc mới. Còn những gì buồn bã, không vui, không may mắn năm qua sẽ không còn nữa. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, lúc nào cũng có nụ cười nở trên môi vì nụ cười rất quan trọng trong cuộc sống.

Lãnh Thanh: Nhân dịp năm mới 2020, Lãnh Thanh đầu tiên xin được gửi lời chúc đối với toàn bộ khán giả Lãnh Thanh, độc giả của Kênh 14 năm mới nhiều niềm vui, sức khoẻ và kiếm được nhiều tiền trong năm mới. Vì kiếm được nhiều tiền các bạn sẽ dành một phần để xem phim ủng hộ Lãnh Thanh trong năm mới mà.

Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 9.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 10.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 11.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 12.
Đầu năm Canh Tý, nghe Lãnh Thanh và Mạc Văn Khoa kể chuyện Xuân: Người nợ mẹ 1 nàng dâu, người dự báo hỷ năm 2020 - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại