Dẫu hình phạt treo lơ lửng trên đầu, Barcelona cũng chẳng còn lựa chọn

Quế Nam |

Barcelona đánh bại Las Palmas để tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng La Liga. Nhưng Gerard Pique đã kết thúc trận đấu ấy với những giọt nước mắt.

"Đây là trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi trên tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp," Pique nói. Sergio Busquets, tác giả của bàn mở tỷ số, thì nói: "Chúng tôi sẽ không muốn nhớ về ngày hôm nay". Một quang cảnh thật lạ lùng đã diễn ra, khi Barca lần đầu tiên trong lịch sử đã phải thi đấu khi Nou Camp không có lấy một khán giả.

Chủ tịch Josep Bartomeu đã tính hủy trận đấu, để cùng với xứ tự trị Catalunya giương cao ngọn cờ đòi độc lập. Nhưng La Liga không đời nào cháp nhận tiền lệ xấu ấy. Họ đe dọa: cứ việc hủy trận đấu, các anh sẽ bị trừ 6 điểm.

Nửa tiếng trước khi trận đấu diễn ra, Barca mới xác nhận là trận đấu sẽ không bị hủy. Thay vào đó, Barca sẽ phải thi đấu trong sân không khán giả.

Barca vào sân với những chiếc áo có cờ Catalunya. Trên bảng tỷ số, thứ hiện lên không phải là logo hay những con số mà là khẩu hiệu dân chủ. Những khán giả có vé ngẩn ngơ đứng ngoài sân và nhận lời xin lỗi của các nhân viên an ninh, kể cả những người từ nơi rất xa đến. "Đấy là quyết định khó khăn nhất đời tôi," Bartomeu nói.

Dẫu hình phạt treo lơ lửng trên đầu, Barcelona cũng chẳng còn lựa chọn - Ảnh 1.

Khán giả ngẩn ngơ trước một Nou Camp đóng cửa.

Nhà báo Andy Mitten viết trong bài tường thuật về trận đấu: "Nou Camp vắng lặng đến mức người ta có thể nghe được cả tiếng vó ngựa ở CLB polo, cách Nou Camp một cây số. Đấy là điều không thể vào những cuối tuần trước đi khi hàng nghìn fan kéo đến Nou Camp để xem đội bóng thân thương thi đấu.

Công cuộc đòi độc lập của Catalunya đã kéo dài hàng chục năm qua bất chấp những nỗ lực phản đối của Chính phủ Tây Ban Nha. Trong hàng người tiến hành bỏ phiếu ly khai một ngày trước trận đấu, có anh chàng Gerard Pique đa cảm của chúng ta. Và anh cũng chứng kiến cảnh cảnh sát Tây Ban Nha ra sức ngăn cản người Catalunya thực hiện hành động bỏ phiếu.

Nạn nhân lớn nhất trong công cuộc này rõ ràng là... Barca. Sir Bobby Robson trong thời gian còn cầm quân cho Barca, đã nói: "Catalunya là một quốc gia và Barcelona chính là quân đội".

Barca của hôm nay không còn muốn gánh vác cái trọng trách ấy nữa. Họ cũng xóa bỏ hình ảnh của một CLB địa phương yếm thế, mà muốn vươn lên tầm quốc tế, muốn được toàn cầu hóa. Những hợp đồng quảng cáo đến ngày càng nhiều, những ngôi sao đắt giá được mang về ngày càng đông. Và sự vươn lên của Barca sẽ bị ảnh hưởng nếu Catalunya thực sự độc lập.

Dẫu hình phạt treo lơ lửng trên đầu, Barcelona cũng chẳng còn lựa chọn - Ảnh 2.

Có hai điều xảy ra. Barca sẽ bị trục xuất khỏi Champions League, họ phải đứng trước hai lựa chọn: về đá cho giải vô địch Catalunya hoặc nộp đơn đi xin dự một giải khác, như Premier League. Và dù đi đâu, họ cũng phải khởi đầu từ giải hạng Nhì, hạng Ba chứ không được đá hạng cao nhất. Nghĩa là nếu quốc gia Catalunya chiến thắng, quân đội của họ là Barca phải gánh chịu hình phạt.

Người ta vẫn cố tách bạch bóng đá khỏi chính trị, nhưng ở Catalunya này điều ấy là không thể. Cuộc đối đầu kinh điển giữa họ và Real Madrid cũng mang giá trị biểu tượng, cho việc Catalunya chống lại Tây Ban Nha. Barca giống như một một CLB đã trót theo lao. Nên dù những cầu thủ của họ, Ban lãnh đạo của họ có muốn đứng ngoài những cuộc kêu gọi độc lập này để toàn tâm cho bóng đá thì cũng không được.

Ngày 1/10/2017 sẽ đi vào lịch sử Barca, khi Barca một lần nữa lựa chọn đứng về phía cộng đồng trong một cuộc chiến dai dẳng. Thành bại thế nào chưa biết, nhưng hình ảnh sân vắng lặng khán giả là một ngày buồn của Barca. Bóng đá rốt cục đã thua chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại