*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bước ra từ cuộc thi Olympia năm 2006, Nga theo học RMIT và tốt nghiệp ngành Thương mại nhưng cuối cùng lại chọn gắn bó với nghề xăm. Cú chuyển mình ngoạn mục này không khiến cô trở nên bất cần hay ngông nghênh trước cuộc đời mà cho Nga những chiêm nghiệm hay ho, góp nhặt câu chuyện của người khác làm vốn sống cho mình.
Bạn tưởng đó là những thứ vô dụng ư? Hẳn bạn sẽ ngã ngửa trước ẩn ý sâu xa mà các nhà thiết kế gửi gắm vào mỗi đồ vật đó.
“Ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng sắp nuốt chửng tuổi trẻ của mình, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải chấm phẩy, và hình xăm theo tôi từ đó”.
Tâm điểm