Đặt suất mì cay ship về nhà, cô gái bức xúc với bát mì "chán không muốn nói", biết giá tiền càng bất ngờ hơn

BUN NGUYỄN |

Mở bát mì cay vừa đặt online, cô gái trẻ 'cạn lời' khi nhận tô mì cay không khác gì bát mì tôm bình thường. Đáng nói, giá của nó lên đến 61.000 đồng.

Mua bán online đã là chuyện "thường ở huyện" của rất nhiều người trong thời đại hiện nay. Khi quá bận mải, đồ ăn mình thích ở xa hay đôi khi chỉ là lười nấu nướng, chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh, đặt đồ là ít phút sau sẽ có người ship tận nơi.

Tiện lợi là thế, song không phải lúc nào mua bán online cũng khiến người mua vui vẻ, hài lòng. Đồ trang sức, quần áo, mĩ phẩm, túi xách hay đồ ăn cũng vậy.

Mới đây, một cô gái trẻ có nickname H.D lại khiến cộng đồng mạng được 1 phen "vỡ mộng" khi đặt đồ ăn trên mạng và cái kết thật sự... khó tả.

Đặt suất mì cay ship về nhà, cô gái bức xúc với bát mì chán không muốn nói, biết giá tiền càng bất ngờ hơn - Ảnh 1.

Vì lười nấu mà cô nàng đặt bát mì cay qua mạng về ăn cho nhanh

Theo cô nàng đăng tải, do lười không muốn ra ngoài mà cô đã đặt mì cay qua mạng. Thế nhưng cái kết thật "cạn lời" khiến cô nàng chẳng buồn ăn khi cầm trên tay túi đồ: "Tô thế này 61k không đáng 1 tí nào. Chắc được 2 con tôm cắt nhỏ, mực được vài miếng, rau xà lách 1 lá, dưa leo xắt hạt lựu với cái gì chua ngọt ấy. Miếng xúc xích là được cho. Lần đầu tiên mua ở đây nên thật sự không biết phải đánh giá thế nào luôn ấy".

Đặt suất mì cay ship về nhà, cô gái bức xúc với bát mì chán không muốn nói, biết giá tiền càng bất ngờ hơn - Ảnh 2.

Hình ảnh bát mì cay có giá 61.000 đồng

Đính kèm lời than thở là hình ảnh bát mì cay mà cô gái mua trên mạng. Thực sự nhìn nó không khác gì bát mì tôm bình thường, có thêm nửa quả trức, 1 miếng xúc xích và ít dưa chuột thái nhỏ.

Chưa biết mùi vị ra sao, song cách trình bày đồ ăn cũng kém hấp dẫn. Đáng nói hơn là giá của nó khiến mọi người không khỏi giật mình khi lên đến 61.000 đồng.

Ngay sau khi đăng tải, trải nghiệm ăn uống chẳng mấy vui vẻ này của cô gái đã nhận về hàng nghìn lượt quan tâm, chia sẻ của người dùng mạng. Rất nhiều người đồng quan điểm với cô gái và cho rằng, bát mì đó có giá 61.000 đồng là quá đắt, trông chẳng khác gì bát mì bình thường. Thậm chí nếu ở nhà tự chế biến, tất cả chỉ rơi vào khoảng 20.000 đồng mà topping đầy đủ, ngon miệng hơn rất nhiều.

Số khác thì khuyên cô nàng nên "cạch mặt" quán này, để tránh mất tiền lại thêm bức xúc vào thân.

theo NHỊP SỐNG VIỆT

Đọc báo, xem tin nóng 24h nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên