Đạp cửa vào nhà phát hiện người chồng bê bết máu, đang ghì chặt vợ đã tử vong

Gia Hưng |

Thấy nhà anh Hòa khóa kín cửa 1 ngày qua, công an xã đạp cửa xông vào thì phát hiện người này bê bết máu, đang ôm ghì chặt vợ đã tử vong ở nền nhà.

Chiều 13/2, ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h30’ cùng ngày, nhiều người thấy nhà anh Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú bản Na Nhắng, xã Tiền Phong) khóa kín cửa 1 ngày qua.

Nghi có chuyện bất thường xảy ra nên người dân cùng công an xã đạp cửa vào thì phát hiện anh Hòa có nhiều vết máu ở cổ, đang ôm ghì chặt vợ đã tắt thở ở nền nhà.

Mọi người lập tức khống chế anh Hòa đồng thời đưa cả 2 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Mong Thị H (28 tuổi) đã tử vong trước đó.

"Người vợ tử vong do bị bóp cổ chết, trên cổ vẫn còn vết bầm tím. Có thể là anh chồng giết vợ rồi tự sát. Theo người thân trong gia đình thì hai vợ chồng này gần đây không có mâu thuẫn gì cả", ông Toàn nói và cho biết người chồng được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại