Đạo diễn trẻ Lê Trần Đắc Ngọc và câu chuyện về "giấc mộng Sài Thành"

PV |

Đạo diễn Lê Trần Đắc Ngọc hiện đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của các bạn trẻ Việt.

Chào anh, được biết hiện tại anh đang đảm nhiệm vị trí Trưởng ban tổ chức và Tổng đạo diễn của HOT FACE Vietnam 2017 – một chương trình truyền hình thực tế dành cho giới trẻ, anh có thể chia sẻ đôi chút về sân chơi này?

HOT FACE Vietnam 2017 là một cuộc thi lớn dành cho cho các bạn trẻ từ độ tuổi 16 đến 26, trực thuộc Sở Văn hóa Hà Nội, do Trống Đồng Palce, HCHV.VN cùng VTVcab kết hợp tổ chức. 

Với mong muốn tìm kiếm gương mặt teen toàn diện cả về hình thể và tri thức, đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia Tuần lễ thời trang Quốc tế cũng như trở thành Đại sứ Quảng bá hình ảnh đẹp về Hà Nội, chúng tôi – những người xây dựng, sáng tạo và thực hiện chương trình đang dồn hết tâm sức để cuộc thi không chỉ là nơi để các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội phát triển mà còn là nơi để mọi người cùng trải nghiệm, sống hết mình cùng đam mê.

Đạo diễn trẻ Lê Trần Đắc Ngọc và câu chuyện về giấc mộng Sài Thành - Ảnh 1.

Đắc Ngọc là tổng đạo diễn của Hot Face 2017.

Đạo diễn trẻ Lê Trần Đắc Ngọc và câu chuyện về giấc mộng Sài Thành - Ảnh 2.

Khung cảnh buổi giới thiệu, ra mắt chương trình Hot Face 2017.

Sài Gòn – chốn phồn hoa đô hội, nơi được cho là "miền đất hứa" khi rất nhiều các bạn trẻ sau khi ra trường đều chọn đây là nơi lập nghiệp, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Không riêng chỉ các bạn trẻ mà rất nhiều các nghệ sĩ, các doanh nhân tài năng cũng thường lựa chọn Sài Gòn làm nơi "tiến thân". Nếu Hà Nội là "trái tim văn hiến" của cả nước thì Sài Gòn lại là "đầu não" của sự phát triển kinh tế, vì vậy, có một điều dễ hiểu rằng các cơ hội về việc làm tại nơi này sẽ nhiều và thuận lợi hơn Hà Nội. 

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, hoặc chăng cũng có thể chính lối sống có phần phóng khoáng, sôi nổi của người miền Nam cũng là một yếu tố thu hút những người trẻ giàu nhiệt huyết và ưa mạo hiểm, muốn vùng vẫy ở một vùng đất xa lạ chẳng hạn (cười).

Được biết anh cũng đã từng có khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, những ký ức của anh về mảnh đất và con người nơi ấy là gì?

Náo nhiệt, sôi động và sầm uất chính là những ấn tượng đầu tiên khi tôi đặt chân đến thành phố lịch sử ấy. Những buổi đầu, tôi thật sự bị mê đắm từ nhịp sống hối hả, vội vàng đến những điều bình dị như lối sống, giọng nói ngọt ngào, dễ thương và ấm áp như một nét đặc trưng của con người nơi đây. 

Tôi thích những bữa sáng muộn bên ly cà phê hay những con phố càng về đêm lại càng rộn rã tiếng người qua lại.

Đạo diễn trẻ Lê Trần Đắc Ngọc và câu chuyện về giấc mộng Sài Thành - Ảnh 3.

Đắc Ngọc dám đầu tư và mạo hiểm với đam mê của mình.

Từng quyết định bỏ lại tất cả để vào Sài Gòn theo đuổi nghề sự kiện và cũng từng bỏ lại sự nghiệp để quay trở về Hà Nội, vậy có bao giờ anh nghĩ mình sẽ lại một lần nữa quay lại "miền đất hứa" ấy?

Tất nhiên là sẽ quay lại, thậm chí tôi đã nhiều lần quay lại đây sau khi về Hà Nội, bởi tính chất công việc và những mối quan hệ bạn bè tôi vẫn giữ. 

Tuy nhiên, nếu muốn bàn về vấn đề định cư hay lập nghiệp tại Sài Gòn một lần nữa thì tôi không dám nói trước bất cứ điều gì, bởi tương lai là điều con người ta không thể đoán định. 

Ở tuổi 22, tôi đã từng bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của đam mê, để liều lĩnh đi tới một vùng đất xa lạ và tôi cũng đã từng "chối từ" mảnh đất ấy như muốn "xóa trắng" một khoảng ký ức của mình để trở lại Hà Nội. 

Ai đó đã từng nói, rằng cuộc đời là những chuyến đi và biết đâu đấy, khi cảm thấy cần thay đổi, tôi lại cho phép mình mạo hiểm đến một chân trời khác, có thể là Sài Gòn, có thể không. Mọi kế hoạch, dự định có lẽ chỉ mang tính chất tương đối mà thôi.

Như đã nói ở trên, rất nhiều bạn trẻ đang nuôi trong mình "giấc mơ Sài Thành" khi quyết chí Nam tiến để lập nghiệp, tuy nhiên, không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo, vậy với kinh nghiệm của mình, anh nghĩ đâu là mặt trái của giấc mộng ấy?

Nhiều bạn trẻ vẫn luôn nghĩ chỉ cần vào Sài Gòn là cơ hội sẽ tới nhưng thực tế đã chứng minh, không phải mảnh đất làm nên con người mà chỉ có ý chí và năng lực mới quyết định bạn là ai. Nền kinh tế tăng trưởng đồng nghĩa với việc khoảng cách giàu – nghèo càng xa, nhịp sống sôi nổi thì cũng đồng nghĩa với có những ồn ào, thị phi song hành. 

Trên thế giới này, không một nơi nào là hoàn hảo mà sự hoàn hảo đến từ trong tâm, chỉ cần bạn thật sự có đam mê và tài đức thì dù Sài Gòn, Hà Nội hay bất cứ tỉnh thành nào, bạn cũng có thể thành công.

Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành trên!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại