“Đạo chích” và những vụ trộm “dở khóc dở cười”

Sơn Tùng |

Để có tiền tiêu xài mà không phải lao động, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ rủ nhau đi trộm. Dù tài sản không lớn, thế nhưng mỗi đối tượng có một cách hành nghề rất “độc”.

Trộm theo nhu cầu của…vợ

Mới đây, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển cho VKS cùng cấp để truy tố Nguyễn Lâm (SN 1994, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lâm đã từng đi tù 4 năm về tội “Cướp tài sản”. Khi trở về địa phương, Lâm ra Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề dọn dẹp nhà thuê. Tại đây, Lâm cùng Vũ Thị Y. (trú cùng quê) thuê phòng trọ sống chung và nên nghĩa vợ chồng.

Ở Đà thành, ngày Lâm đi làm, còn khi đêm về 9X này kiếm thêm “thu nhập” bằng nghề “đạo chích”. Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm ở Đà Nẵng, tháng 9/2016, Lâm cùng vợ về xã Đại Hiệp sinh sống và tiếp tục hành nghề “tay trái”.

Điều khá đặc biệt là mỗi khi nghe vợ nói ý định cần vật dụng gì đó là y như rằng ngày hôm sau Lâm lấy trộm cho bằng được.

Nghe vợ nói cần một cái thang, vậy là khoảng 5h sáng ngày 10/10/2016, Lâm đi xe máy đến khu vực xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) lấy trộm 1 thang nhôm mang về cho vợ.

Khi nghe vợ bảo có ý định mở quán cà phê nhưng không có đồ nghề, Lâm bảo là “chuyện nhỏ”.

Lợi dụng lúc chủ quán ngủ say, Lâm đột nhập quán cà phê T.T tại thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp lấy cắp toàn bộ ly, muỗng, vật dụng pha chế cà phê mang về nhà cho vợ.

Trong lúc gây án tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Lâm bị quần chúng và lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Bị bắt vì bán tài sản trộm được cho…chủ nhà

Trong khi bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường thì “bộ 3” Hồ Minh Phú (SN 2000, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Trần Trung Quốc (SN 2001, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Văn Hải (SN 2001, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) sớm nghiện game online.

Cùng với thiếu sự quản lý của gia đình nên các đối tượng đều nghỉ học sớm. Các “nhóc tỳ” thường ngồi chơi game thâu đêm suốt sáng. Để có tiền tiêu xài, “bộ 3” rủ nhau trộm cắp tài sản.

Khoảng 3h sáng ngày 16/3/2016, Phú và Quốc trèo vào quán cà phê G.P (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Tại đây, Phú phát hiện một con heo đất trong tủ kính của quán liền mang ra gốc cây gần đó đập bể và lấy được 870 ngàn đồng.

Mặc dù đã có quy ước sau khi trộm được tài sản sẽ công khai và chia đều cho nhau, tuy nhiên, vốn là tên trộm tham lam, Phú luôn tìm cách “ăn mảnh” một mình.

Lợi dụng Quốc không biết về con heo đất, Phú không nói gì về số tiền lấy được. Còn về số nước ngọt và thuốc, cả hai chia nhau mang về nhà sử dụng.

7 ngày sau, Phú và Hải tiếp tục đến dãy nhà trọ nằm trên đường Trần Phú (thị trấn Hà Lam) “săn mồi”. Sau khi đột nhập vào một nhà trọ, Phú lấy lục soát lấy được 8,2 triệu đồng và chiếc điện thoại.

Cũng như lần trước, hai chiếc điện thoại trộm được thì Phú công khai, còn số tiền trộm được Phú giấu kỹ.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/3/2016, “bộ 3” Phú, Hải và Quốc cùng đi lòng vòng quanh khu vực nội thị thị trấn Hà Lam và phát hiện có một nhà dân không có người ở nhà.

Vốn ranh ma và “có nghề” nên Phú nhanh chóng mở được chốt cửa vào bên trong. Nhìn thấy cái quần dài để trên ghế của bàn tiếp khách, Phú lục soát và lấy được 3,5 triệu đồng.

Còn Quốc và Hải không tìm được gì ngoài 8 cái mũ lưỡi trai để trên tủ gỗ và chúng lấy mũ mang ra chợ bán.

Run rủi cho bọn trộm, người chúng bán mũ lại chính là... chủ nhà. Khi thấy 2 thiếu niên mang mũ đến bán với giá rẻ, người vợ phát hiện ngay là mũ của mình.

Biết đây là 2 tên ăn trộm, người vợ gọi điện cho chồng bảo: “Anh ơi, có mấy đứa nhỏ bán mũ với giá rẻ, mình mua lại bán kiếm chút lời. Anh ra xem sao”.

Nhận được điện thoại của vợ, người chồng tinh ý tức tốc chạy ra. Ngay sau đó, cả 3 đã được “mời” lên trụ sở công an.

Khi trộm để lại… “tâm thư”

Đến bây giờ người dân các xã Đại Chánh, Đại Phong, Đại Thắng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn không thể nào quên được câu chuyện kẻ gian trộm tài sản và để lại… “tâm thư”.

Sau khi vào một nhà dân trộm gà, thấy gà còn nhỏ nên tên “đạo chích” viết thư rằng: “Gà còn nhỏ, tháng sau chúng tôi đến bắt!”. Đúng “hẹn”, tên “đạo chích” quay lại và trộm sạch đàn gà của gia đình này.

Hoặc có lần ghé nhà khác bắt trộm gia cầm xong, tên trộm gửi thư nhắn nhủ: “Chó sủa to quá, lần sau chúng tôi đến bắt chó”…

Sự “ngông cuồng” của tên “đạo chích” khiến người dân rất căm giận và mai phục chờ cơ hội bắt cho bằng được.

Đúng như dự đoán, khi tên trộm đột nhập vào gia đình của chị Võ Thị Khánh Linh (trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh) để cuỗm 4 con gà mái thì bị người dân bắt giữ.

Nghe tin tên trộm bị bắt, làng trên xóm dưới chạy đến đòi “xử” tại chỗ nhưng rất may lực lượng Công an xã Đại Chánh đã có mặt kịp thời để can ngăn.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Dương Trọng Nghĩa (SN 1994, trú thôn Thuận Mỹ, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc).

Ngoài những “phi vụ” trên, Nghĩa khai nhận thực hiện hàng chục vụ trộm gà tại xã Đại Chánh và các xã khác trên địa bàn huyện Đại Lộc. Nghĩa đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau 2 lần đi tù, 9X này vẫn tiếp tục hành nghề “đạo chích”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại