Đánh thầy giáo, hẹn hò với 3 cô giáo, Ronaldo ăn đứt Donald Trump

Mộc Miên |

Giữa Donald Trump và Cristiano Ronaldo có rất nhiều điểm tương đồng. Trong đó có một điểm mà chẳng ai muốn con em mình học theo: đánh thầy giáo, dọa đốt trường.

Bị chọc quê, Ronaldo vác ghế phang thầy giáo

Không phải ngôi sao nào cũng có những ký ức đẹp về trường xưa, thầy cũ. Đơn cử như Cristiano Ronaldo - ngôi sao không mấy hào hứng khi nhớ về thời cắp sách tới trường.

Bà Dolores Aveiro, mẹ của Ronaldo bảo, từ nhỏ ngôi sao Real Madrid đã lười học, ngại tới trường vì mê bóng đá.

Nhưng còn một nguyên nhân nữa, theo anh bạn nối khố Jasmine, trường học trở thành nỗi ám ảnh của CR7, bởi ở đó, "cái giọng nhà quê" đặc trưng vùng Madeira và thứ ngôn ngữ quê mùa Mirandese của Ronaldo luôn bị chúng bạn đem ra làm trò cười.

Đánh thầy giáo, hẹn hò với 3 cô giáo, Ronaldo ăn đứt Donald Trump - Ảnh 1.

Trước khi trở thành tấm gương sáng cho trẻ em, Ronaldo đã từng bị đuổi học vì... tẩn thầy giáo.

Jasmine thổ lộ: "Ở trường học, Ronaldo lầm lỳ, không có nhu cầu chơi với ai và sức học của cậu ấy cũng kém. Cậu ấy rất tức giận mỗi khi bị bạn bè chọc quê nên thường xuyên tẩn nhau".

Năm 10 tuổi Ronaldo bị đuổi học vì tội… vác ghế phang ông thầy giáo có tên Alvaro Ribeiro. Sau này khi đã thành danh, siêu sao người BĐN mới lý giải trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Anh: "Vì ông ấy nhại giọng nhà quê để chọc quê tôi".

Và không hề ân hận, Ronaldo khẳng định: "Vậy cũng tốt, vì nếu tôi có học cũng vậy. Bị điểm thấp, quậy phá và trốn học thường xuyên là ba điều tôi nhớ nhất về đường học vấn của mình".

Trump đấm thầy giáo thâm tím mắt vì… dạy dở ẹc

Nếu như Cristiano Ronaldo vác ghế phang vào đầu thầy giáo để rồi bị đuổi học, thì Donald Trump lại là cậu học trò cá biệt mà cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vào năm 2015, ông giáo Charles Walker cũng không thể nào quên.

Theo The Washington Post, từ thời còn là học sinh tiểu học ở Trường Kew-Forest tại Forest Hills, New York, Donald Trump đã nổi lên như một cậu học trò bất trị, thường xuyên đánh bạn và… tẩn cả thầy cô giáo.

Thế mới có chuyện, đầu năm 2015, khi không lâu trước khi nhắm mắt xuôi tay, Charles Walker - cựu giáo viên dạy nhạc ở Trường Kew-Forest từng nói rằng: "Dĩ nhiên là tôi thấy vui nếu Donald, cậu học trò cũ của tôi thắng cử. Nhưng hi vọng cậu ta sẽ không dùng nắm đấm nữa".

Đánh thầy giáo, hẹn hò với 3 cô giáo, Ronaldo ăn đứt Donald Trump - Ảnh 2.

Cậu bé Donald Trump (thứ 2 từ trái sang) hát nhạc kịch ở trường.

Ông Charles Walker không kể cho gia đình hay truyền thông về việc từng bị cậu học trò hỗn hào Donald Trump đánh. Nhưng ông nói với Washington Post: "Donald là một cậu học trò cực kỳ ngỗ ngược và tai quái. Có những cậu nhóc cần phải để mắt thường xuyên, Donald là điển hình trong số đó. Cậu ta dọa đốt trường và có thể làm điều đó".

Nhưng trong cuốn sách "The Art of the Deal" của Donald Trump được xuất bản từ năm 1987, Tổng thống đắc cử của nước Mỹ lại kể lại chi tiết cú đấm làm thâm tím mắt ông thầy Charles Walker.

Donald Trump thổ lộ trong cuốn sách: "Từ thời còn là học sinh tiểu học, tôi đã là một kẻ quyết đoán, một đứa trẻ hung hãn. Tôi đã đấm giáo viên dạy nhạc của tôi, cú đấm đủ mạnh để khiến ông ta thâm tím mắt".

Nhưng tại sao Donald Trump lại đánh ông giáo dạy nhạc của mình? Người đàn ông vừa đắc cử Tổng thống Mỹ tiết lộ: "Vì lúc đó tôi nghĩ, ông ta chẳng hiểu cái quái gì về âm nhạc cả mà cũng đòi dạy".

Từ nắm đấm đến bộ não

Người vác ghế phang u đầu thầy, kẻ đấm tím mắt thầy. Vậy giờ đây Ronaldo và Trump - một là ông Vua sân cỏ, một thành nhân vật quyền lực nhất thế giới, nghĩ gì về trường xưa, thầy cũ?

Người ta vẫn thấy Ronaldo xuất hiện thường xuyên ở các trường học, không chỉ là trường tại Madrid, nơi con trai anh theo học, mà còn tại những ngôi trường ở quê hương BĐN.

Số là Mirandese (Mirandês) được xem là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở BĐN, được sử dụng ở các vùng quê. Nhưng vì giới trẻ ở Bồ ngày nay thường chọc quê những anh nói ngôn ngữ Mirandese như Ronaldo nên thứ ngôn ngữ này có nguy cơ biến mất.

Đánh thầy giáo, hẹn hò với 3 cô giáo, Ronaldo ăn đứt Donald Trump - Ảnh 3.

Ronaldo tích cực tham gia hoạt động bảo vệ ngôn ngữ quê hương...

Từ năm 2014, để bảo vệ ngôn ngữ Mirandese, giáo sư người Bồ Đào Nha - Emilio Martins đã lên tiếng mời Ronaldo làm đại sứ của ngôn ngữ này và tham gia vào chiến dịch gọi là "Mirandês for Kids" (Ngôn ngữ Mirandese cho trẻ em).

Tại các trường tiểu học ở quê Ronaldo, học sinh giờ được dạy bài hát ca ngợi Ronaldo bằng tiếng Mirandese mang tên "Hãy học tập Ronaldo". Dĩ nhiên bài hát này không dạy trẻ con "đánh thầy giáo như Ronaldo" mà "ăn như Ronaldo, uống như Ronaldo để trở nên khỏe mạnh như Ronaldo"…

Nhưng Ronaldo không chỉ được các em học sinh nhỏ mến mộ, mà… cô giáo của các em cũng mến thần tượng đang thuộc biên chế Real.

Theo Correio da Manha, đầu năm 2015, Ronaldo còn… hẹn hò cùng lúc với 3 cô giáo ngôn ngữ Mirandese xinh đẹp ở Madeira (BĐN) là Elenara, Silvie Menez và Rosa Escario.

Đánh thầy giáo, hẹn hò với 3 cô giáo, Ronaldo ăn đứt Donald Trump - Ảnh 4.

...nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chinh phục các cô giáo trẻ đẹp quê nhà.

Nhưng Trump thì không được giới học sinh - giáo viên yêu mến như Cristiano Ronaldo. Khi Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, giới học sinh, sinh viên thậm chí cả giáo viên cũng xuống đường biểu tình phản đối. Phải chăng, họ sợ Trump lại "dùng nắm đấm"?

Cũng trong cuốn sách "The Art of the Deal", Donald Trump khẳng định: "Tôi không tự hào về hành động đánh thầy giáo, nhưng đó là một bằng chứng cho thấy tôi đã sớm có xu hướng phản kháng, dám đứng lên bảo vệ ý kiến của mình. Sự khác biệt giờ đây chỉ là tôi dùng bộ não thay cho cú đấm".

Ronaldo "thân mật" với các cô giáo ở Mirandese bằng cách nào thì chẳng biết, còn Donald Trump, hẳn người đàn ông này phải nỗ lực rất nhiều mới có thể khiến giới học sinh - giáo viên tin rằng, ông vẫn là người mạnh mẽ, nhưng thay vì "nắm đấm", ông dùng "bộ não"…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại