"Đánh sập" Turf Moor, chức vô địch Premier League sẽ là của Chelsea!

Vân Bình |

Nếu xét riêng thành tích đối đầu với top 6, Chelsea không phải là số một. Tuy vậy, họ lại biết cách "đàn áp" những kẻ "thấp cổ bé họng".

Theo bảng xếp hạng mới nhất về thành tích đối đầu trong tốp 6 với nhau, Chelsea chỉ đứng thứ hai với 10 điểm/7 trận, cùng thành tích 3 thắng, 1 hòa và 3 bại. Đáng nói, Liverpool đứng đầu và cũng là cái tên duy nhất bất bại ở bảng xếp hạng này, với 13 điểm.

Tuy nhiên, sự khác biệt chỉ đến khi nhìn vào bảng xếp hạng tổng thể. Lúc này, sau 24 vòng đấu, chỉ Chelsea là một, là riêng, là duy nhất. Họ chễm chệ ở ngôi đầu, bỏ xa vị trí thứ hai đến 9 điểm. Còn Liverpool lại đang trải qua một chuỗi trận "đau khổ". Họ bất thắng tại Premier League từ đầu năm 2017 này và đã văng khỏi tốp 4.

Rõ ràng, Ngoại hạng Anh vẫn là giải bóng đá khốc liệt và khắc nghiệt nhất hành tinh. Những túi tiền không đáy được đổ vào đảo quốc Sương mù, thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng.

Và cũng chỉ ở giải đấu này, cuộc đua vô địch được trao cho tất cả. Mùa rồi, một Leicester được xem là ứng viên xuống hạng đầu tiên đã "lật kèo" ngoạn mục và giành luôn chiếc cúp đấy thôi!

Đánh sập Turf Moor, chức vô địch Premier League sẽ là của Chelsea! - Ảnh 1.

Liverpool "đại chiến" hay hơn...

Tại đấu trường khốc liệt này, cảnh giác trước mọi đối thủ là điều tối quan trọng. Nhiều lúc, những kẻ bên lề cuộc cạnh tranh cho danh hiệu mới là những người quyết định trao chức vô địch vào tay ai.

Chelsea và Liverpool hiểu rõ điều này hơn ai khác. Trước tốp 6, Liverpool mất 8 điểm, còn Chelsea mất 11 điểm. Tuy vậy, ở thành tích với 14 đội còn lại của Premier League, The Reds mất đến 18 điểm, còn con số của của The Blues chỉ là 2. Như vậy, lý do tại sao đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng đầu bảng là quá rõ ràng.

Chelsea đánh mất ưu thế trước các đối thủ mạnh, nhưng lại biết cách "đàn áp" những kẻ yếu.Thống kê cho thấy, lần duy nhất họ mất điểm với đối thủ ngoài tốp 6 là ở trận hòa 2-2 ngay vòng 1 với Swansea, khi mà các học trò của Antonio Conte vẫn chưa nóng máy.

Từ đó đến nay, The Blues thắng tất cả những trận đấu còn lại với đối thủ nằm ngoài khu vực tranh chấp danh hiệu.

Đánh sập Turf Moor, chức vô địch Premier League sẽ là của Chelsea! - Ảnh 2.

...nhưng Chelsea mới là kẻ thắng cả cuộc chiến

Chelsea đang băng băng về đích trên con đường Man United của Sir Alex Ferguson từng đi. Họ có thể không giành nhiều điểm hơn đối thủ khi giáp mặt trực tiếp, nhưng họ biết cách tạo cái uy để những đối thủ yếu hơn phải run sợ. Từ đó, chiến thắng đến dễ dàng hơn và điểm số cũng thu về một cách triệt để hơn.

Khi đã biết cách thống trị như thế, chức vô địch Premier League 2016/17 khó thoát khỏi tay Chelsea. Tuy vậy, Antonio Conte vẫn cẩn trọng, còn Mauricio Pochettino của Tottenham vẫn tin rằng, nhiệm vụ lấp đầy 9 điểm trong 14 trận còn lại là hoàn toàn khả thi.

Nhưng Spurs nên tìm cách để tỉnh táo lại. Họ còn không thể bắt kịp Leicester mùa rồi thì cơ sở nào để nghĩ đến một cuộc lật đổ mùa này?

Burnley, đối thủ sắp tới của Chelsea, một ứng viên nặng ký giành vé ngược về Championship, đang gây ấn tượng mạnh ở Premier League mùa này bằng thành tích không giống ai. Con người vẫn có thể sống với một quả thận và Burnley vẫn đủ sức tồn tại chỉ bằng thành tích sân nhà, với điểm tựa là sân bóng Turf Moor cổ kính.

Đánh sập Turf Moor, chức vô địch Premier League sẽ là của Chelsea! - Ảnh 3.

Trước Chelsea, Andre Gray và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Với 13 trận sân nhà đã qua, các học trò của "Ginger Mourinho" Sean Dyche đã thu về 28 điểm, xếp thứ ba Premier League về thành tích sân nhà. Đáng nói, tổng số điểm của Burnley lúc này mới chỉ dừng ở 29. Và 1 điểm sân khách duy nhất đến từ sân khấu Old Trafford, nơi Tom Heaton tạo nên một màn trình diễn hay nhất sự nghiệp, có lẽ thế.

Ba đội bóng giành trọn 3 điểm tại Turf Moor gồm Arsenal, Man City và Swansea. Chelsea sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối khi đối thủ mang lợi thế sân nhà và còn trình diễn một lối chơi đầy khó chịu. Nhìn cách The Blues đàn áp những đội bóng khác, không nhiều người tin vào một câu chuyện cổ tích đêm nay.

Man City, Arsenal đã làm được. Không lý gì Chelsea không làm được. Và nếu họ giành trọn 3 điểm trên sân nhà của Burnley, có lẽ phải trao ngay chiếc cúp vô địch cho The Blues.

Vì họ xứng đáng!

Clip bản quyền trận Chelsea 3-1 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại