Thêm một thất bại, địa ngục sẵn sàng "nướng chín" Liverpool và Klopp

Vân Bình |

Thêm một thất bại, chức vô địch xa mãi không về, tốp 4 cũng dần vụt khỏi tầm tay, chẳng hiểu Liverpool rồi sẽ trôi về đâu?

Trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, Liverpool bất bại 11 trận tại Premier League liên tiếp, xây chắc vị trí trong tốp 4. Thậm chí, họ từng leo lên vị trí đầu bảng ở vòng 11, sau trận thắng hủy diệt 6-1 trước Watford.

Không cần phải nói cũng biết bầu không khí tại Anfield hân hoan thế nào. Chức vô địch quốc gia đã lẩn trốn The Reds suốt gần 30 năm qua, tạo nên những niềm ám ảnh đau đớn. Hai mùa trước, có lúc tưởng chừng vinh quang đã rất gần, nhưng cú trượt chân kinh điển của đội trưởng Steven Gerrard đã trực tiếp và gián tiếp khép lại một giấc mơ lần đầu của chính anh và các đồng đội.

Chỉ khoảng 3 tháng trước, thời điểm tháng 11, cả nước Anh hết sức rộn ràng bởi thành tích ấn tượng của Liverpool và Juergen Klopp. Thậm chí, những bài báo "4, 5,10, n,... lý do Liverpool sẽ vô địch Premier League" xuất hiện nhan nhản. Nhiều chuyên gia, mà hầu hết là các cựu cầu thủ The Reds đều phát biểu cùng một câu "Liverpool có thể vô địch Premier League".

Thêm một thất bại, địa ngục sẵn sàng nướng chín Liverpool và Klopp - Ảnh 1.

Đầu mùa mọi thứ vẫn còn là hoa hồng...

Nhưng lần này, không cần phải đến tháng Năm, mà ngay lúc này, chức vô địch đã không còn được nói đến. Đoàn quân của HLV Klopp vẫn chưa biết thắng trong năm 2017, ngoại trừ trận đá lại Cúp FA với đối thủ là cái tên nhược tiểu Plymouth Argyle.

Lần cuối cùng Liverpool giành chức vô địch quốc gia Anh, Peter Schmeichel còn chưa đến Man United. Thủ thành huyền thoại này đã cùng Quỷ đỏ giành 5 chức VĐQG Anh, giải nghệ, con trai anh - Kasper Schmeichel kế tục sự nghiệp của bố và vừa giành chức vô địch Premier League cùng Leicester mùa giải trước. Và Liverpool vẫn chưa một lần giành lại chức vô địch Anh.

Một trong những câu chuyện được dùng để trêu cổ động viên Liverpool

Quãng thời gian trước và sau phiên chợ đông với sự thiếu vắng Sadio Mane đã lấy đi của Liverpool tất cả. Nhìn vào lịch thi đấu, từ vòng 19 đến vòng 29, cứ cách một vòng, The Reds phải đều đặn đối mặt với những đối thủ còn lại trong cuộc chiến tốp 6, gồm cả hai lượt trận với Man City.

Khủng khiếp là thế, nhưng tréo ngoe thay, họ không chết bởi tốp 6, mà chết bởi những kẻ còn lại. Họ có thể thắng Man City, hòa Man United và Chelsea đấy, nhưng ngay sau đó là trận hòa Sunderland, cùng hai trận thua trước Swansea và Hull City, ba ứng viên nặng ký cho chiếc vé xuống hạng.

Thêm một thất bại, địa ngục sẵn sàng nướng chín Liverpool và Klopp - Ảnh 3.

...nhưng giờ bỗng trở thành địa ngục

Đúng là thật không thể hiểu nổi cho những kết quả như thế, nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu khi vấn đề đến từ cái đầu của các cầu thủ đội chủ sân Anfield. Liverpool rõ ràng là một tập thể thi đấu thăng hoa khi giải phóng được cái đầu, còn không đó sẽ là một thảm họa. Khả năng đối phó với áp lực và chịu được áp lực của The Reds là hết sức kém cỏi.

Như Adam Lallana vừa thừa nhận trên Liverpool Echo, đội bóng thiếu một thứ kinh nghiệm "chiến thắng" làm điểm tựa. Đó là lý do khiến khả năng cạnh tranh chức vô địch mùa này đã xuống rất thấp, khi Chelsea vẫn tiến từng bước vững chắc trên bảng xếp hạng và khoảng cách giữa hai đội đã là 13 điểm.

"Bạn có thể thấy Chelsea sở hữu quá nhiều kinh nghiệm và họ dùng chúng để giành chiến thắng. Họ biết cách thắng trận ngay cả lúc không đạt phong độ cao nhất. Bạn không cần thiết phải thắng 5 hay 6 bàn. Có lẽ đó là thứ mà chúng tôi cần cải thiện. Chúng tôi cần phải nhận thức được sức mạnh của chính mình.

Thêm một thất bại, địa ngục sẵn sàng nướng chín Liverpool và Klopp - Ảnh 4.

Đứng dậy được không, Liverpool?

James Milner gần như là người duy nhất từng trải qua thứ kinh nghiệm đó bởi những danh hiệu anh ấy đạt được cùng Man City. Tôi và những cầu thủ khác chưa từng giành nhiều danh hiệu hay cúp, cho nên chúng tôi sẽ phải lắng nghe kinh nghiệm từ anh ấy. Chúng tôi cần học hỏi và trở lại đường ray chiến thắng càng sớm càng tốt."

Từ đầu năm đến giờ, Liverpool đã trải qua 10 trận đấu trên mọi đấu trường và chỉ kiếm được 1 trận thắng duy nhất trước Plymouth ở FA Cup. Trong số 9 trận còn lại, họ thua đến 5 trận.

Điều đó sẽ không dễ khi đối thủ sắp tới của Liverpool là Tottenham Hotspur, kẻ đã thay thế chính The Reds ở vị trí bám đuổi Chelsea. Với việc Man United chỉ phải tiếp Watford, không thể giành trọn 3 điểm cũng đồng nghĩa rằng Liverpool sẽ bị chính gã đại kình địch đáng ghét kia vượt mặt.

Và cũng cần phải nhớ rằng, Tottenham không phải gà mờ. Khát khao giành trọn vẹn một chiến thắng của họ là cực lớn để phá dớp 8 trận liền chỉ biết hòa và thua trước Liverpool. Hơn nữa, vòng này Chelsea phải làm khách tại hiểm địa Turf Moor của Burnley, nơi mà đội chủ nhà chưa biết mùi thất bại. Rõ ràng, Tottenham sẽ đặt quyết tâm rất cao và họ có cơ sở để tin vào điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại