*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thiếu nữ 17 tuổi đã bị chính ông nội và những người chú dùng gậy đánh đến chết vì dám mặc quần jeans để thực hiện một nghi lễ tôn giáo.
Đang vui vẻ đi cùng nhân tình trong trung tâm thương mại, người chồng không ngờ lại chạm mặt vợ và mẹ vợ, liền làm ngay một loạt hành động khiến ai nấy chán ngán.
Dù cả đời trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ nhưng Lưu Bị lại là người không giỏi cầm quân.
Mới đây, một đứa bé 12 tuổi đã bị bố ruột "dạy dỗ" bằng đòn roi dẫn đến tử vong khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.
Cuộc ẩu đả diễn ra khiến ai có mặt cũng hoảng hồn, cảnh sát đã sớm đến nơi giải quyết vụ việc và tìm ra nguyên nhân.
Cảnh sát Ấn Độ thông báo một gã đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp và tra tấn một bé gái 12 tuổi trong ngôi nhà ở thủ đô New Delhi đã bị bắt.
Theo hình ảnh từ clip, hai nữ sinh mặc đồng phục thể dục đã nắm đầu, túm tóc và vung tay đánh tới tấp 4 học sinh khác, xảy ra ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
3 cậu bé cùng đánh một bạn học của mình giữa lớp và cô giáo thì ngồi ngay cạnh nhưng đã bỏ qua.
Theo chia sẻ trong bài đăng, nạn nhân cùng 4 người khác bị trói chặt tay chân, đánh đập, dọa nhét thuốc phiện vào người và bị cướp hết tiền cùng nhiều đồ vật có giá trị. Thông tin này hiện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Cay cú cho rằng vì ông Lộc mà mình phải nhận mức án 5 năm tù giam, Đường Thái Hoàng (SN 1987, trú cùng xã với ông Lộc ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã dùng tuýp sắt đánh ông ngã gục ngay khi vừa ra tù.
Người chồng chỉ có thể cúi đầu, thi thoảng gào lên vài câu cãi lại trước đòn đau do vợ vung xuống.
Dù là người sai trái nhưng ông chồng vẫn liên tục to tiếng, chửi mắng vợ.