Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau

Thùy Nhiên |

Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu khác nhau. Đối với tôi, tình yêu của fan dành cho idol của mình là một loại tình yêu đơn phương vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ.

Sáng nay tôi tỉnh giấc với cảm giác đầu đau như búa bổ vì tối hôm qua thức quá khuya. Khi cố gắng mở điện thoại ra để xem giờ, đập vào mắt tôi là một hàng note ghi nhớ đỏ chót: Shim Changmin xuất ngũ – 18/08. Rồi cơn đau đầu cứ thế tự nhiên biến mất.

Phải rồi, làm sao tôi có thể quên được chứ. Changmin sắp về rồi, và Yoochun cũng thế. Còn Junsu thì lâu hơn xíu nữa thôi.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 1.

Tôi quyết định hi sinh nguyên cả buổi sáng chỉ để ngồi lục lại những video và ảnh chụp chất lượng nhòe nhoẹt mà tôi đã tải về máy tính từ nhiều năm về trước, rồi cứ miên man nhớ lại từng mảnh ký ức một.

Cái tên TVXQ (DBSK) từ bao nhiêu năm tháng xa xăm đã hiển nhiên trở thành thước đo cho thời gian trong tôi, là yêu thương họ từ thuở còn bé con, rồi đi với họ qua những tháng ngày lưng chừng của tuổi trẻ, cùng khóc, cùng cười, có kiêu hãnh, có đau thương, nhưng chưa một phút giây nào nuối tiếc.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 2.

"Một ngày nào đó, hãy cùng tớ đứng trong BIỂN ĐỎ!" – Lời mời ý nghĩa nhất đối với một Cassiopeia

Chỉ tính riêng trong fandom DBSK mà nói, ngày đó tôi thuộc dạng bé nhất. Những anh chị Cassiopeia bây giờ hầu như đều đã trưởng thành, thậm chí đã lập gia đình. Họ thường hay bảo với tôi rằng, thanh xuân của họ dành hết cả cho DBSK.

Còn tôi, lúc tôi bắt đầu yêu DBSK thì tôi chỉ mới học lớp sáu, do đó, tình cảm của tôi khi đó không sâu sắc bằng các anh chị, nhưng đấy lại là một tình yêu đơn thuần và trong sáng đến nỗi không thể quay lại.

Tôi chưa dám viết về một thanh xuân đã qua rực rỡ bên màu bóng đỏ, nhưng mỗi khi giai điệu Purple Line vang lên, lại cảm tưởng như tuổi thơ ùa về.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 3.

"Ước mơ thuở bé của tôi là được cầm một quả bóng bay màu nắng và lượn khắp bầu trời" (Balloons – DBSK)

Tiếng gọi của tuổi thơ vọng lại đâu đó trong những lầntôi phải năn nỉ rồi hứa hẹn đủ điều với mẹ mỗi khi bà thấy tôi chăm chú ôm cái máy tính bàn quá nên quyết định rút dây mạng Internet, không cho tôi tiếp tục xem.

Rồi lớn hơn chút nữa, là những khi vui vẻ hét lên trong nhà sách khi tìm được giấy bao vở có in hình của DBSK yêu quý. Ngày niên thiếu trong tôi còn là những buổi trưa nắng hè hầm hập, cầm miếng phấn trắng mà viết tên từng người lên gốc cây sau vườn hết lần này đến lần khác…

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 4.

Chắc vì những quả đầu thập niên hồi đó đã dọa mẹ tôi hết hồn

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 5.

Nhưng "mưa dầm thấm lâu", con gái làm fan mười năm thì mẹ yêu đến giờ cũng phải nhớ mặt gọi tên từng người chứ. "À, Changmin sắp xuất ngũ sao, trong nhóm thằng bé ấy cao nhất phải không?"

Đến những năm tháng cấp ba ôn thi Đại học, nhiều đứa bạn của tôi gặp được mối tình đầu, rồi ngọt ngào trong hạnh phúc tuổi trẻ.

Còn tôi vẫn vậy, ngoài việc học ra thì cũng chỉ có DBSK làm bạn đồng hành, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề cảm thấy thiếu đi chút niềm vui nào. Cứ thế, cứ thế,trên chặng đường từng bước trở thành người lớn của tôi, chưa bao giờ vắng bóng DBSK.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 6.

Có một câu nói đùa rằng, nếu bạn đã bỏ tiền bạc ra để mua album, goodies hay vé concert của idol thì khi đó bạn mới là fan đích thực.

Thật ra mà nói, việc đem hết tình cảm đầu đời để thương yêu những con người cách bạn xa xôi ngàn dặm là đã rất quý giá rồi, chẳng ai so đo thiệt hơn chuyện fan đích thực với cả không đích thực đâu.

Có điều, tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lần đầu tiên mở chiếc bìa giấy bọc cái photobook của Jaejoong mà tôi mua được từ những đồng tiền làm thêm ít ỏi thời sinh viên.

Bỗng từ đâu đó có một sự tự hào len lỏi trong trái tim của tôi, rằng chí ít là tôi đã chạm qua một phần bé tí teo trong cuộc sống của anh rồi đấy.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 7.

Những hình ảnh này quá là quen thuộc rồi phải không?

Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu khác nhau. Đối với tôi, tình yêu của fan dành cho idol của mình là một loại tình yêu đơn phương vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ.

Có DBSK bên cạnh, họ giữ cho tôi tập trung tiến về phía tương lai mà không bị vướng bận hay chi phối bởi những thú vui khác.

Họ giống như một chiếc hộp nhỏ, tôi bỏ niềm tin và những yêu thương hồn nhiên của mình vào đấy, rồi đóng nắp lại. Chừng nào DBSK còn tồn tại, ở cả hiện thực hay trong ký ức của tôi, thì những gì tôi gửi ở họ sẽ không bao giờ biến mất.

Dành cho TVXQ: Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong thanh xuân của nhau - Ảnh 8.

Hết mười năm này, hẹn anh mười năm khác, được chứ?

Mười năm, nói ngắn là ngắn mà nói dài là dài. Thời gian trôi nhanh như mây bay gió thoảng, vậy còn giữ được bao nhiêu cái "mười năm" nữa cho nhau?

Vì thế, tuổi trẻ mà, dù không được đáp lại, vẫn cứ mạnh mẽ yêu thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại