Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này

Long Phạm |

"Tôi đi hát mà cứ ngóng xem không biết tỷ số thế nào rồi. Thật hạnh phúc khi được ở Việt Nam vào đúng ngày đặc biệt như thế này" – Tuấn Ngọc hào hứng chia sẻ.

Tối qua (15/12), giữa lúc cả nước đang hướng về sân vận động Mỹ Đình để đón xem trận đấu lịch sử giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia thì tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc Mai Hoa – Thanh âm những nốt trầm vẫn diễn ra trong sự háo hức của đông đảo khán giả.

Tuy trận bóng đá đang diễn ra rất quyết liệt, nhưng mọi người vẫn nô nức mua vé tới xem Mai Hoa biểu diễn vì đã rất lâu rồi, giọng ca kinh điển của phim truyền hình Việt mới chịu đứng trên sân khấu trong một live show riêng.

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 1.

Mai Hoa

Mai Hoa: "Việt Nam thắng rồi, quẩy lên, đi bão thôi, ôm nhau đi, hát đi anh em ơi!"

Mai Hoa tự nhận mình là người rất lười, có thể nằm chơi cả ngày, nhưng khi đã vào công việc thì vô cùng nghiêm túc. Bởi vậy, dù rất lâu không hát, nhưng trong live show trở lại này, cô đã thể hiện rõ đẳng cấp có một không hai của mình.

Mai Hoa mở màn đêm nhạc bằng liên khúc nhạc phim kinh điển đã gắn liền với tên tuổi của mình và ăn sâu vào kí ức khán giả như nhạc phim Mùa lá rụng, nhạc phim Đất và người, nhạc phim Chuyện phố phường…

Mai Hoa live Liên khúc nhạc phim

Bằng liên khúc nhạc phim này, Mai Hoa đã mở tung cánh cửa trong lòng khán giả, kéo họ về lại những năm tháng của quá khứ, kỉ niệm. Rất nhiều người không giấu được sự bồi hồi, xúc động của mình khi lần đầu tiên được nghe trực tiếp giọng hát quen thuộc đã đi mòn vào tai họ qua những bộ phim truyền hình của cả một thời.

Vẫn là giọng hát trầm ấm, ma mị, tràn đầy hoài niệm và nhuốm màu cổ xưa ấy, nhưng đứng trước họ là một Mai Hoa tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nhìn thấy Mai Hoa trên sân khấu, một khán giả đã phải thốt lên: "Nghe trên phim tưởng phải 60 tuổi mà ở ngoài trẻ như gái 20 vậy. Quá đẹp, quá trẻ!".

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 4.

Một khán giả khác khi nhìn thấy hình ảnh cố nghệ sĩ Hán Văn Tình trong phim Đất và người được phát trên màn hình lớn phía sau đã rơm rớm nước mắt và nói: "Mới đấy mà đã gần hai mươi năm, ai cũng ra đi hết rồi".

Sau liên khúc nhạc phim, Mai Hoa đem đến cho khán giả một bất ngờ lớn khi thể hiện liên khúc nhạc Trịnh. Cô nói: "Nhiều người bảo giọng tôi hợp với nhạc Trịnh nên bây giờ tôi hát để tặng lại họ".

Mai Hoa live Liên khúc nhạc Trịnh

Quả nhiên, chất giọng nữ trung trầm, dày, ấm và liêu trai của Mai Hoa vô tình lại quá hợp với nhạc Trịnh, khiến ai cũng phải tấm tắc. Tiếng hát Mai Hoa có chút gì đó pha trộn giữa cái nội lực, khỏe khắn, hừng hực của Thanh Lam và sự u buồn, ma mị của Khánh Ly, nên hát nhạc Trịnh rất có hồn, mà lại không kém phần tươi mới.

Nghe Mai Hoa hát nhạc Trịnh, một khán giả đã thốt lên: "Giá mà chịu khó hát sớm hơn thì đã nổi như Hồng Nhung".

Không chỉ nhạc Trịnh, Mai Hoa còn hát rất hay những ca khúc tân nhạc như Hoài cảm, Bóng chiều xưa. Bằng cách nhả chữ, nhấn nhá, hòa thanh và thả cả giọng hát, tâm hồn, tình cảm theo giai điệu để tạo nên dòng chảy đầy nhịp nhàng, tinh tế, Mai Hoa đã chứng minh rằng, cô sinh ra để hát tân nhạc.

Mai Hoa live Hoài cảm

Không những vậy, Mai Hoa còn khiến khán giả phải "choáng váng" khi cất giọng quá nội lực, khỏe đến kinh người trong một ca khúc dân gian do cô tự sáng tác. Những nốt belt A4 của cô đanh, to, dày và chắc chắn, nghe rất đã tai.

Mai Hoa cất giọng nội lực khi song ca cùng Việt Hoàn

Đêm nhạc đi đến gân cuối cũng là lúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng Malaysia. Khán giả dưới khán đài ai cũng nhấp nhổm không yên. Mai Hoa thấy vậy liền hát hăng hơn, say mê, hào khí hơn. Cô gọi thật to: "Việt Nam thắng rồi, quẩy lên, đi bão thôi, ôm nhau đi, hát đi anh em ơi".

Và thế là chương trình kết thúc, cả ca sĩ và khán giả đều đổ ra đường chung niềm vui dân tộc.

Danh ca Tuấn Ngọc: "40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi lo lắng ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế"

Ngoài nhân vật chính Mai Hoa, khách mời được mong chờ nhất đêm nhạc là danh ca Tuấn Ngọc. Ai cũng muốn được nghe tận tai giọng hát trầm ấm, đầy trải nghiệm và tinh tế của anh.

Tuấn Ngọc đã hát tại Hà Nội rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy đặc biệt và khác lạ như lần này. Tâm thế của Tuấn Ngọc khá bồn chồn, vì bên ngoài nhà hát đang là những tiếng reo hò khí thế, rộn vang khắp phố phường. Anh chia sẻ:

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 8.

"Tôi về Hà Nội hát nhiều rồi, nhưng chưa lần nào lại có cảm giác hồi hộp, khác lạ như hôm nay. Tôi đứng hát mà trong lòng không yên. Ngồi trong hậu trường, người tôi cứ râm ran nóng và có gì đó nhức nhối.

Thú thực, 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi lo lắng ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế. Tôi đi hát mà cứ ngóng xem không biết tỷ số thế nào rồi. Thật hạnh phúc khi được ở Việt Nam vào đúng ngày đặc biệt như thế này Cho tôi hỏi, tỷ số bây giờ đang là bao nhiêu rồi hỡi em ơi!".

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 9.

Tuy bồn chồn, lo lắng là thế, nhưng Tuấn Ngọc vẫn trình bày trọn vẹn 3 nhạc phẩm kinh điển, gắn liền với tên tuổi của anh là Mắt biếc, Riêng một góc trời và Mùa xuân sao chưa về hỡi em. Danh ca khá vui tính khi đổi tên Riêng một góc trời thành Riêng một góc giường vì cho rằng nó quá quen thuộc, len lỏi đến tận giường ngủ rồi.

Ca khúc Mùa xuân sao chưa về hỡi em lại được Tuấn Ngọc đổi tên thành Tỷ số là bao nhiều hỡi em, để bày tỏ sự ngóng trông, hướng về đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 10.

Tuấn Ngọc đã dùng tiếng hát đầy hoài niệm của mình để gợi về những người muôn năm cũ và tháng năm của quá khứ. Anh kéo khán giả về những năm 80, 70 đầy biến cố, nhưng cũng đậm chất thơ văn.

Nghe Tuấn Ngọc hát, khán giả cảm thấy an tâm, nhẹ lòng, cứ thế được thả hồn lơ đãng vào không gian âm nhạc.

Tuấn Ngọc: 40 năm đi hát, chưa bao giờ tôi ngóng về Mỹ Đình và đội tuyển Việt Nam như thế này - Ảnh 11.

Họ luôn tìm thấy một thời kỉ niệm thanh xuân của mình trong sự tĩnh tại, trầm mặc và bình yên, không chút xáo trộn. Đó là thanh xuân của những bến ga, con đường, của hàng lá vàng úa hay hè phố chiều tà qua Mắt biếc, Riêng một góc trời.

Dù hát chậm rãi từ tốn, nhưng với cách xử lí khéo léo của mình, Tuấn Ngọc vẫn thổi được những cơn bão cảm xúc mãnh liệt, dữ dội của ái tình, đam mê vào lòng khán giả. Anh hòa thanh rất tốt với dàn nhạc để lên giọng một cách rất cuốn theo từng cơn, từng cơn mà không hề lộ liễu.

Tuấn Ngọc live Mắt biếc

Dường như được tiếp thêm sức mạnh từ đội tuyển Việt Nam và hào khí chung của dân tộc, giọng hát Tuấn Ngọc bỗng nội lực, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Anh liên tục tung ra những cú belt C#4, D4, E4 dày dạn, chắc chắn và dài tới gần chục giây.

Đặc biệt, ở đoạn cuối ca khúc Riêng một góc trời, Tuấn Ngọc đã bất ngờ belt cộng minh ở tận F#4 đầy vang dội, hào sảng. Dù đã ở tuổi ngoài 70, nhưng anh vẫn tạo được âm thanh rất rền và đẹp lộng lẫy, sáng choang trên những nốt belt cao. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thán phục.

Tuấn Ngọc live Riêng một góc trời

Một số khán giả sau khi nghe Tuấn Ngọc belt F#4 vang rền xong còn bày tỏ: "Ước gì Tuấn Ngọc đến hát chúc mừng đội tuyển Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại