Danh ca Thanh Tuyền: Tôi vừa bước ra sân khấu thì nghe tin ba chết, đau khổ vô cùng

Tùng Ninh |

"Bởi vậy, tôi nói thật, nghệ sĩ sau bức màn nhung là nhiều cái cay đắng lắm, nhưng vẫn phải vui vẻ. Được khán giả thương là một sự đền bù xứng đáng rồi" – danh ca Thanh Tuyền nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê và danh ca Thanh Tuyền đã có mặt tại một buổi livestream của trung tâm Thúy Nga.

Được biết, trước khi buổi livestream diễn ra 2 tiếng, danh ca Thanh Tuyền vừa từ máy bay xuống và phải tới ngay trường quay cho kịp giờ. Vì vậy nên trong lúc ca hát, cô gặp nhiều khó khăn, giọng bị khàn. Thanh Tuyền xót xa nói:

"Cổ họng của tôi hôm nay ác nghiệt quá, hát cứ bị hắng. Ca sĩ lúc nào cũng vậy, khi từ máy bay mới bước xuống, áp suất trong cơ thể chưa tan hết nên hát rất khó khăn.

Ca sĩ mới xuống máy bay mà đi hát luôn như tôi hôm nay kiểu gì cũng bị khàn, hắng, sạn giọng.

Nhưng thôi không sao, khán giả một khi đã thương thì tôi có hát hay hay dở họ vẫn thương. Dù tôi có già, có xấu khán giả vẫn nghe tôi hát và thương tôi nên không sao hết. Bởi vậy nên dù bệnh hay yếu, khi được yêu cầu tôi vẫn cứ hát cho khán giả nghe".

Danh ca Thanh Tuyền: Tôi vừa bước ra sân khấu thì nghe tin ba chết, đau khổ vô cùng - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Lê nghe vậy liền tiếp lời và kể lại câu chuyện của mình: "Tôi đi hát nhiều năm mới rút ra được kinh nghiệm rằng, một khi đã bước lên sân khấu hát thì dù có bệnh, ốm yếu cỡ nào cũng không được phép than phiền hay kêu ca trước mặt khán giả.

Nhiều khi tôi bị cảm, ho đến khàn giọng nhưng không dám nói với khán giả để mong chờ được khán giả thông cảm.

Khán giả bỏ tiền đi xem tôi hát, tôi lên sân khấu cứ lí do này nọ là có lỗi với khán giả. Tôi luôn tự nhủ, có bệnh thì phải cam chịu mà hát cho cố đi. Tôi hát xong, kiểu gì khán giả cũng nhận ra có gì đó khác với mọi lần, nhưng rồi họ cũng sẽ quên thôi.

Còn hơn là tôi cứ đứng than khổ quá, bệnh quá. Làm như thế khán giả sẽ giận ngay vì họ bỏ tiền ra nghe hát chứ đâu phải nghe than vãn.

Cách đây 20 năm, tôi có đi lưu diễn tại Úc và bị bệnh thật và có đứng than với khán giả. Tôi chỉ nói đúng một lần thôi mà có một người khán giả giận tôi đến 20 năm trời.

Ông khán giả đó nói với tôi: "Tôi bỏ tiền để đi xem anh hát. Anh phải chấp nhận, một là hát, hai là không hát, chứ đừng lí do, đính chính làm gì, không ai nghe hết".

Danh ca Thanh Tuyền cũng tâm sự thêm: "Ca sĩ là vậy. Khán giả đâu cần biết anh ra sao, chỉ cần biết anh bước ra sân khấu phải đẹp, hát phải hay, làm sao để thỏa mãn được tình cảm của khán giả dành cho anh là được.

Danh ca Thanh Tuyền: Tôi vừa bước ra sân khấu thì nghe tin ba chết, đau khổ vô cùng - Ảnh 3.

Tôi còn nhớ, lần ấy, tôi đang chuẩn bị ra sân khấu thì nghe tin ba chết, đau khổ vô cùng nhưng mặt vẫn phải ráng tươi cười, giấu hết mọi nỗi buồn. Nghệ sĩ đến với khán giả là phải mang cái đẹp, cái vui, đừng mang cái buồn cho họ.

Bởi vậy, tôi nói thật, nghệ sĩ sau bức màn nhung là nhiều cái cay đắng lắm, nhưng vẫn phải vui vẻ. Được khán giả thương là một sự đền bù xứng đáng rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại