Mới đây, ca sĩ Tuấn Vỹ đã phải nhập viện vì bị nghi có khối u trong người. Anh bật khóc thông báo tìm người kế thừa mình tiếp nhận các hồ sơ ở chương trình Kết nối yêu thương (chương trình tìm người thân của Tuấn Vỹ).
Tuấn Vỹ và Giao Linh
Biết được thông tin này, danh ca Giao Linh đã tới thăm Tuấn Vỹ và chia sẻ với học trò: "Cô nghe nói ngày mai là con được xuất viện nên cô thu xếp tới đây thăm con. Cô nóng ruột lắm. Nghe tin con bị bệnh cô không tin nổi vì nhìn con còn khỏe và trẻ trung lắm.
Thôi thì biết trước được mọi việc cũng đỡ. Bây giờ cứ 3 tháng tới 6 tháng con đi khám định kỳ một lần để cho mình biết sức khỏe của mình ra sao.
Đến bản thân cô cũng bệnh. Chừng một năm trở lại đây, cô cũng bị chẩn đoán có bệnh. Cô đi khám định kỳ thì họ phát hiện có một khối u nhỏ bằng hạt gạo trong ngực.
Cô phải bay về Canada để khám chữa, chụp chiếu đủ thứ. Bác sĩ bên đó bảo cứ đợi 6 tháng sau quay lại khám tiếp.
Cô về nhà không uống một viên thuốc nào, chỉ tự tập thể dục ăn uống bình thường. Sau 6 tháng sau tôi đi chụp chiếu lại thì bác sĩ không tin, kêu rằng thấy có dấu hiệu biến mất. Cô đợi thêm 6 tháng nữa để khám lại thì bác sĩ bảo nó tự tan rồi, không có vấn đề gì nữa.
Cô muốn khuyên Tuấn Vỹ rằng sống là phải cầu nguyện. Bây giờ cô ra đường cũng phải cầu nguyện, cho mình và cho người thân.
Con biết mà, con là thành viên trong gia đình cô. Cô coi con như con ruột nên con có chuyện gì cũng phải có mặt cô, dù đi không nổi cô cũng phải tới.
Nếu con có chuyện gì thì người đau ngoài mẹ con ra là tới cô. Con phải giữ gìn sức khỏe để lo cho bản thân và gia đình.
Con là lao động chính trong gia đình, nếu con làm sao thì tội cho mấy em. Chú (chồng Giao Linh) khi còn sống cũng rất thương con".
Nhiều khán giả bất ngờ khi biết thông tin về tình hình sức khỏe của danh ca Giao Linh. Được biết, bà sống một mình sau khi chồng mất và đi lại giữa Việt Nam và Canada.
Đáp lại tình cảm của Giao Linh, Tuấn Vỹ nói: "Nếu con có chuyện gì xấu nhất xảy ra thì kiếp sau con muốn làm con của cô. Con không biết nói vậy có sao không nhưng trong lòng con nghĩ vậy".