Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình

Bảo Hà |

Đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào các khách sạn hạng sang và nhà thờ ở Sri Lanka, khiến 260 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương vào ngày 21/4, được cho là một trong những hành động bạo lực đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này suốt hơn 10 năm.

Ngày 21/4, chuyên gia phân tích chính trị và địa chiến lược Javed Rana nhận định, mặc dù vẫn còn quá sớm để kết luận nhưng rõ ràng giới chức Sri Lanka hoàn toàn không được chuẩn bị cho một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Một bức thư cảnh báo về cuộc tấn công khủng bố lớn gửi tới lực lượng an ninh 10 ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng hôm Chủ nhật vừa được công khai, khiến dư luận phải đặt câu hỏi rằng lực lượng hành pháp phải chăng đã thất bại trong việc ngăn chặn mối đe dọa.

Ngày 11/4, tình báo Sri Lanka ban bố báo động toàn quốc về các cuộc tấn công đánh bom tự sát của tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên gọi National Thowheed Jamath nhằm vào các nhà thờ Công giáo và Ủy ban Tối cao Ấn Độ tại Colombo.

“Một số sĩ quan tình báo đã nhận thức được mối đe dọa này. Đã xảy ra chậm trễ trong hành động”, thành viên nội các kiêm Bộ trưởng Viễn thông, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Việc làm và Thể thao, Harin Fernando nói về bức thư cảnh báo đăng trên trang mạng Twitter.

Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình  - Ảnh 2.

Nhân viên điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường đánh bom. Ảnh: CNN

Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình  - Ảnh 3.
Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình  - Ảnh 4.

Hiện trường đánh bom khách sạn. Ảnh: CNN

Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình  - Ảnh 5.

Người dân không giấu nổi nỗi đau khi chứng kiến các vụ tấn công đồng loạt diễn ra. Ảnh: CNN

Đánh bom đẫm máu Sri Lanka gợi nhớ bóng ma bạo lực quá khứ sau thập kỷ hoà bình  - Ảnh 6.

Một người đàn ông cầm ảnh thẻ tìm thấy trong đống đổ nát, hy vọng tìm thấy người thân của nạn nhân trong ảnh. Ảnh: CNN

Trả lời phỏng vấn kênh RT, chuyên gia Javed Rana cho rằng giới chức Sri Lanka hoàn toàn "mất cảnh giác" trước loạt vụ đánh bom được lên kế hoạch kỹ càng ngày 21/4, bởi "đây là những điều họ không nghĩ sẽ xảy ra sau năm 2009, khi cuộc chiến dai dẳng của lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) chấm dứt". Theo ông Rana, Chính phủ Sri Lanka yên tâm rằng chủ nghĩa khủng bố đã không còn ở quốc gia này.

Bà Smruti Pattanaik – một nhà phân tích an ninh và chính sách Nam Á – cũng cho rằng vụ đánh bom đẫm máu hôm Chủ nhật là kết quả của “thất bại tình báo”.

“Lực lượng vũ trang Sri Lanka có một hệ thống thu thập thông tin tình báo hiệu quả. Mặc dù họ tập trung vào việc thu tin tình báo đối với làn sóng cực đoan Tamil, nhưng họ lại bỏ qua các nguồn khủng bố khác. Sự thật là những cuộc tấn công thành công nhắm vào các khách sạn 5 sao được đặt giữa thủ đô Sri Lanka, nơi được cho là được bảo vệ nghiêm ngặt, cho thấy an ninh tại những khu vực này có thể xuyên thủng được”, chuyên gia Pattanaik nhấn mạnh.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại