Đặng Văn Lâm: Bố mẹ không xem tôi thi đấu vì quá lo, chỉ dám đợi kết quả trên điện thoại

Lupo |

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã có chia sẻ rất chân thành sau trận chung kết AFF Cup 2018.

Đứng vững trong suốt 90 phút, có nhiều pha cản phá xuất sắc, thủ môn Đặng Văn Lâm xứng đáng là người hùng của ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Sau trận đấu, Lâm "Tây" nhắc đến bố mẹ đang ở Nga: "Suốt các trận đấu từ vòng bảng cho đến bán kết, chung kết, bố mẹ đều không dám theo dõi. Đến lúc này, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bố mẹ. 2 người lo lắng cho tôi đến mức không dám xem trực tiếp trận đấu mà đến nhà thờ và chỉ đợi kết quả trên điện thoại".

Đặng Văn Lâm: Bố mẹ không xem tôi thi đấu vì quá lo, chỉ dám đợi kết quả trên điện thoại - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm và các đồng đội trước trận chung kết lịch sử.

Thủ thành 25 tuổi chia sẻ thêm về niềm vui chiến thắng: "Mọi người hâm mộ Việt Nam đều đã phải chờ đợi 10 năm và tất cả đều vô cùng hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi được tận hưởng niềm vui vô địch.

Toàn đội đã chiến đấu hết sức mình để có thể giơ cao chiếc cúp vô địch trước những khán giả nhà trên sân Mỹ Đình".

Đặng Văn Lâm và ĐT Việt Nam kết thúc AFF Cup với chỉ 4 lần phải vào lưới nhặt bóng, ít hơn bất cứ đội nào khác. Sẽ không ngạc nhiên nếu Lâm "tây" lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại