Đằng sau vụ án 2 thanh niên mang án giết người vì một cô gái

Linh Lan |

Thành nhìn thấy bạn gái đi cùng nhóm thanh niên lạ trong quán nhậu nên rủ Đỉnh chặn đường đánh dằn mặt. Lúc xô xát, Đỉnh đưa dao cho bạn đâm chết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Nhựt Đỉnh (18 tuổi, ngụ xã Thới Hoà) và Hà Minh Thành (19 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, cùng huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi giết người.

Án mạng trước quán nhậu

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 10/11, tại quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 8, TP Vĩnh Long) xảy ra vụ án mạng giữa 2 nhóm thanh niên.

Nhiều nhân chứng cho biết, lúc xảy ra án mạng, nhóm của Trương Văn Hoài Thanh (21 tuổi, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít) vừa tính tiền rời khỏi quán thì bị 2 thanh niên chạy xe máy chặn đánh.

Trong lúc xô xát, Thanh bị một thanh niên đâm trọng thương. Người bạn đi cùng với Thanh là Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vào can ngăn cũng bị đâm. Gây án xong, cả hai thanh niên này rồ ga tẩu thoát.

Nhanh chóng cả hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Thanh đã tử vong, còn Thắng được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, Thanh tử vong do bị đứt động mạch chủ trên, đứt phổi gây mất máu cấp. Từ lời khai của những người liên quan và nhân chứng có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra đã rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đến sáng 12/11, Thành đến Công an xã Xuân Hiệp đầu thú và thừa nhận mình chính là thủ phạm đã gây án tại quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Ngay trong ngày, Thành được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Đứa con trai duy nhất trong gia đình bị sát hại, vợ chồng ông Trương Văn Tám (57 tuổi, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít) gần như ngã quỵ. 

"Đêm đó, tôi nghe tin thằng Thanh bị sát hại, cả nhà đều bàng hoàng. Tôi đến hiện trường thì nghe bạn của nó kể lại là cả nhóm có 4 người xe máy đến quán nhậu. Thanh và Thắng đi chung một xe, còn có một cô gái đi chung với một người khác.

Sau khi hung thủ bị bắt, tôi nghe nói cô gái đó là bạn gái của kẻ đã cầm dao sát hại con trai tôi. Thằng Thanh đâu có liên quan gì tới cô gái đó mà cũng bị bọn nó sát hại", ông Tám – cha ruột của nạn nhân ngẹn ngào.

Đằng sau vụ án 2 thanh niên mang án giết người vì một cô gái - Ảnh 1.

Ngôi nhà của đối tượng Thành ở quê hiện đang khóa cửa, không có người ở nhà.

Theo gia đình, Thanh là con trai Út, 4 chị gái đều đã lập gia đình ở riêng. Hiện, Thanh đang là sinh viên năm cuối.

Là con trai duy nhất trong gia đình nên dù kinh tế không khá giả nhưng từ nhỏ Thanh được cha mẹ và các chị cưng chiều và tạo điều kiện tốt nhất để học tập.

"Thanh từng nói với gia đình, sau khi tốt nghiệp nó sẽ cố gắng học tập thêm và nuôi giấc mơ sang Nhật làm việc thay đổi cuộc sống. Giờ nó mất rồi, giấc mơ ấy cũng vĩnh viễn không thực hiện được.

Từ nhỏ, Thanh rất ngoan hiền, lễ phép và chịu khó học tập. Em trai không có phương tiện đi lại, tôi cũng nhường lại chiếc xe máy của gia đình.

Đằng sau vụ án 2 thanh niên mang án giết người vì một cô gái - Ảnh 2.

Mẹ ruột của anh Thanh nghẹn ngào khi nói về con trai.

Giờ Thanh không còn nữa, mong pháp luật xử lý công bằng để em trai yên nghỉ, không phải mang tiếng xấu là thanh niên ăn chơi lêu lổng", chị Trương Thị Thanh Thúy (30 tuổi, chị gái của nạn) nói.

Gây án vì ghen tuông

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận, vào buổi tối xảy ra vụ án, Thành nhìn thấy bạn gái của mình đi chung với nhóm của Thanh vào quán nhậu.

Khi đó, Thành nổi cơn ghen và rủ Đỉnh chạy xe máy đến trước quán nhậu, chờ nhóm của Thanh ra ngoài chặn đánh. Trong lúc xô xát, Đỉnh đưa cho Thành một con dao. Thành đã dùng dao đâm anh Hoài Thanh và Thắng.

Qua công tác điều tra và dựa trên các chứng cứ có liên quan đến vụ án, xét hành vi của Đỉnh đã đủ yếu tố cấu cấu thành tội phạm giết người nên hai tuần sau cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Nhiều người dân vùng quê Xuân Hiệp cho biết, Thành mới học hết cấp 2 thì bỏ học rồi thường tụ tập bạn bè quậy phá, nhậu nhẹt. Những người dân quê cũng chẳng ai có ý kiến, vì sợ Thành tìm cách trả thù.

Cha mẹ của Thành đều lên TP HCM làm thuê còn thanh niên này sống nhờ ở nhà người cô ruột.

"Gần đây, Thành rất ít khi có mặt tại địa phương, cứ đi đi về về nhưng không rõ làm gì ở đâu. Thành là con út trong gia đình. Anh trai của Thành đang làm công nhân với cha mẹ tại TP HCM, thi thoảng mới về thăm quê", một công an viên xã Xuân Hiệp cho hay.

Đằng sau vụ án 2 thanh niên mang án giết người vì một cô gái - Ảnh 3.

Đằng sau vụ án 2 thanh niên mang án giết người vì một cô gái - Ảnh 4.

Thành và Đỉnh bị bắt giam.

Ông Lê Văn Chính (63 tuổi, ông ngoại đối tượng Thành) thừa nhận, vụ việc xảy ra cũng có thể là do chính sự quản lý lỏng lẻo của gia đình.

Dù gần 20 tuổi, Thành không đi học nhưng cũng không chuyên tâm vào việc làm ăn để nuôi sống chính bản thân. Hàng tháng, cha mẹ Thành làm thuê ở TP HCM đều gửi tiền về cho hắn.

"Có lẽ Thành hay ỉ lại vào mẹ cha, mỗi tuần tôi đều đưa tiền cho cháu Thành chi tiêu, đến cuối tháng thì cha mẹ Thành hoàn trả lại cho tôi. Mỗi tháng, Thành xài trên dưới 2 triệu đồng. Thành cũng hay rủ bạn bè về nhà chơi. Người đi cùng với Thành đêm đó là Đỉnh. Thi thoảng đỉnh vẫn vẫn thường ghé nhà chơi.

Chuyện Thành có bạn gái, ghen tuông và gây án giết người bên ngoài thế nào thì gia đình không rõ", ông Chính nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại