*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xuất hiện trên phố đi bộ Hà Nội vào tối qua (16/7), anh Đặng Hữu Nghị tiếp tục lấy nước mắt của nhiều người khi vừa trông con vừa hát kiếm tiền.
Trong ngày 21/5, người cha của 2 con bại não đã tiến hành tặng gạo và các nhu yếu phẩm khác như sữa, mỳ tôm... cho người nghèo. Đã có đông đảo người dân đến gặp ông Đặng Hữu Nghị để nhận quà.
Người đáng được giúp đỡ chính là hai cháu Toàn - Tùng đang bị bệnh bại não do ông bố đơn thân Đặng Hữu Nghị nuôi mấy năm trong khi vợ cũ ở nơi khác với đứa con trong bụng.
Những món ăn thương cảm như câu chuyện của người cha nuôi con bại não luôn là một nhu cầu có thật trên thị trường thông tin, giải trí.
Nếu anh Nghị ngày ngày đi làm thuê, như phụ hồ, bảo vệ chẳng hạn, rồi xích hai đứa con trong một cái cột nhà không người chăm sóc, hoặc nhốt con vào cũi sắt... thì sao?
Hàng trăm khán giả khóc vì thương cảnh ngộ của anh. Còn nước mắt anh Nghị suốt hai năm qua, thật nghiệt ngã khi dùng để vụ lợi là chủ yếu.
Người vợ nói rằng chị tìm về không phải để đòi hỏi tiền bạc mà vì không chịu nổi áp lực dư luận.
Sau khi chương trình Hát mãi ước mơ được phát sóng, anh Đặng Hữu Nghị nghiễm nhiên thành người nổi tiếng. Nhiều người thương cho hoàn cảnh của anh nên tìm đến nhà để giúp đỡ.
Trấn Thành giải thích một số hiểu lầm của dân mạng với hoàn cảnh của anh Hữu Nghị.
Đọc tin nhắn này, nhiều người sẽ có cảm giác hồ nghi về con người anh Đặng Hữu Nghị.