Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán

M416 |

Trời đã sinh ra bếp, cớ sao còn sinh ra hội ghép bếp làm gì hả trời?

Ai cũng biết nấu ăn là một nghệ thuật, nhưng người nấu ăn có phải nghệ sĩ hay không thì có lẽ còn phải xem xét đã. Vì bạn biết đấy, không phải ai vào bếp là cũng có thể cho ra đời một mâm cơm xịn xò, ngon lành như ở ngoài hàng.

Ngược lại, có những người vốn sinh ra đã không hợp với chuyện nồi niêu xoong chảo, cứ động vô cái gì là hỏng cái đó. Thành ra, dù cũng đầu tư rất nhiều tâm huyết nhưng phần lớn thời gian, những món ăn họ nấu nhìn kiểu gì vẫn cứ thấy... sai sai, nhất là khi so sánh với thành quả hội khéo tay hay làm thực hiện.

Cùng là thịt kho mà người ta làm thì nhìn vô muốn chảy nước miếng, còn tôi làm thì nhìn thôi đã muốn tránh xa

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 1.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 2.

Ảnh: Hai Nguyen; Phươngg Thảo

Rốt cuộc là công thức làm bánh bao của mình sai? Hay do công đoạn nào gặp vấn đề nhỉ?

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 3.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Minh Nguyệt

Đừng nói nữa chi cho thêm đau lòng, nhìn ảnh là đủ hiểu rồi

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 5.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 6.

Ảnh: Thu Anh; Lâm Khả Ngọc

Bánh khoai tây hàng mẫu và hàng nhận về tay là khác nhau như vậy sao?

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 7.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 8.

Ảnh: Junnami Rika; Julia Vu

Trời đã sinh ra hội yêu bếp, tại sao còn sinh ra hội ghét bếp để có sự so sánh đầy đau thương này?

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 9.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 10.

Ảnh: Ngô Tuyết Phượng; Suni Lâm

Doraemon mà nhìn thấy món bánh rán bên phải chắc cũng khóc thét, bỏ Nobita mà đi mất

Ảnh: Thanh Nguyen Tupper; Phạm Quỳnh An

Phô mai que phiên bản Master Chef vs. Phô mai que phiên bản "bóng đêm"

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 12.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 13.

Ảnh: Hoài Thương Nguyễn; Lê Thùy Dương

Tưởng luộc trứng cút mà dễ à?

Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 14.
Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyễn Tuấn; Hồ Thị Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại