Đăng ảnh mẹ ngất trên sàn bệnh viện, cô gái tiết lộ chuyện ít biết về các bác sĩ khoa sản

Duy Nam |

"Thực sự, có cho tiền thì em cũng không làm được như vậy", cô gái 19 tuổi nói về nghề đỡ đẻ của mẹ.

Đây là tâm sự của cô gái có tên Phan Lộc và nó đã hút hơn 10 nghìn lượt thích chỉ sau hai giờ được đăng tải. Trong bài đăng này, nghề bác sĩ khoa sản, cụ thể là nghề của mẹ Lộc được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Cô gái viết về nghề của mẹ dựa trên những quan sát thực tế, những sự việc diễn ra "như cơm bữa" trong gia đình. 

"27/2 - Viết cho những thiên thần áo trắng của cuộc đời em.

Đây là ảnh chụp mẹ bị ngất phải truyền sức sau khi cứu mổ cho bệnh nhân.

Mẹ là bác sĩ khoa sản, mẹ thường bảo em nghề bác sĩ là nghề mệt nhọc. Em cũng thấy thế thật khi mà ngày của mẹ chẳng bao giờ là đong đủ cho riêng mình. Máy của mẹ bao giờ cũng bận với những cuộc gọi từ cơ quan mà cứ gọi khi nào là phải qua phòng mổ khi ấy.

Nhiều khi, mẹ mới xúc bát cơm xong lại phải bỏ dở, chợp mắt được một chút mà đêm hôm, 12h lại lọ mọ sang viện làm ca cấp cứu. Cứ thế đêm trắng ngủ của mẹ không ít, chuyện đứng mổ cấp cứu liên suốt 5 đến 7 giờ liền mà không được nghỉ là chuyện bình thường. Thực sự, có cho tiền thì em cũng không làm được như vậy.

Đăng ảnh mẹ ngất trên sàn bệnh viện, cô gái tiết lộ chuyện ít biết về các bác sĩ khoa sản - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp mẹ của Lộc nằm ngất xỉu trên sàn bệnh viện.

Thế nhưng, người ngoài nhìn vào mấy ai biết được những đêm mất ngủ ấy?  Đau lòng thay khi những chuyện như người nhà đập phá bệnh viện vẫn còn xảy ra khá nhiều. 

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, em xin chúc mừng và cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả những người làm trong ngành cứu chữa người", Phan Lộc viết. 

Câu chuyện nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận khác nhau được đưa ra, nhiều thanh niên cũng kể lại những kỉ niệm tương tự khi có người nhà làm trong ngành Y. 

"Mẹ và anh trai mình cũng làm trong bệnh viện, một ngày tiếp mấy trăm bệnh nhân, nhiều lúc làm vắt chân lên cổ mà vẫn bị trách là sao làm chậm thế. 

Chúc mẹ bạn luôn mạnh khỏe để cống hiến với nghề, ngành nào cũng có những ý kiến trái chiều, quan trọng là mình làm việc như thế nào để không xấu hổ với lương tâm là được", thành viên Thu Hằng bình luận.

"Từ mẫu giáo đến khi học lớp 6, mình quen với cảnh ôm chăn, chiếu vào phòng trực bệnh viện để ngủ vì ba mẹ đều đi trực trong đó cả. Mình coi bệnh viện ngôi nhà thứ 2 nên hiểu cảm giác của bạn", một dân mạng khác bày tỏ. 

Liên hệ với Phan Lộc (17 tuổi) - chủ nhân bài viết "gây bão", em cho hay: "Bức ảnh này được chụp cách đây khá lâu rồi, do đồng nghiệp của mẹ em ghi lại. Khi vô tình thấy trong máy mẹ, tự nhiên em thấy xúc động và thương mẹ vô cùng".

Đăng ảnh mẹ ngất trên sàn bệnh viện, cô gái tiết lộ chuyện ít biết về các bác sĩ khoa sản - Ảnh 2.

Mẹ của Lộc năm nay 47 tuổi, đang công tác ở một bệnh viện cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

Theo Lộc, ngoài những áp lực lớn, mẹ của cô cũng tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc. "Vì mẹ đỡ đẻ thành công nhiều ca, nên ở quê ai cũng biết và quý mẹ. Em nể mẹ khoản này lắm", cô gái 17 tuổi hào hứng. 

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Lộc sẽ gọi điện chúc mừng mẹ và khoe những bình luận tích cực phía dưới bài đăng. 

"Cả bố và hai chị em đều hiểu cho công việc của mẹ. Mẹ em chẳng bao giờ mang mệt nhọc từ bệnh viện về nhà. Dù vất vả nhưng mẹ vẫn yêu nghề vì mẹ yêu trẻ con", cô nói thêm.

Phan Lộc chụp ảnh cùng mẹ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại