Làm cùng người yêu cũ: Ép vợ nghỉ việc?

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Bên cạnh nhiều độc giả lựa chọn cách tiêu cực thì cũng có độc giả đã rất tâm huyết khi chia sẻ tình huống thực mà mình đã giải qua.

Tình cũ không rủ cũng đến?

Sau khi đăng tâm sự của độc giả huyphan...@gmail.com, Đàn ông 360 đã nhận được nhiều giải pháp chia sẻ cùng anh. 

Kết quả bình chọn cho thấy cách giải quyết mà các ông chồng lựa chọn nhiều nhất là bắt buộc vợ phải nghỉ việc mà không giải thích nhiều. Độc giả phambinh ở TP HCM cho rằng: "Chờ bắt tận tay thì đã mất vợ rồi".

Còn một độc giả havupham ở Vĩnh Phúc thì khá quyết liệt khi có quan điểm: "Các cụ đã có câu 'tình cũ không rủ cũng đến' rồi đấy. Có thể lúc bắt được chưa làm gì đâu nhưng ai biết sau thế nào. Tốt nhất là nghỉ đi để đỡ 'đêm dài lắm mộng".

	'Tình cũ không rủ cũng tới' liệu có luôn đúng?

'Tình cũ không rủ cũng tới' liệu có luôn đúng?

Độc giả chia sẻ tình huống bản thân

Bên cạnh các bình chọn khá gay gắt thì có cả độc giả đã rất tâm huyết khi gửi mail để 'quân sư' cho anh huyphan giải quyết vấn đề tốt nhất mà không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Đàn ông 360 xin trích mail của độc giả tên Tạ Hùng Dũng ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội:

Tôi cũng là một người đàn ông từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh nên tôi hiểu những lo lắng và băn khoăn trong lòng anh bây giờ. Ban đầu, tôi cũng vô cùng hoang mang nhưng sau một thời gian ngắn suy nghĩ tôi đã giải quyết ổn thỏa và hiện tại chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi hy vọng những chia sẻ của mình cũng làm cho anh có quyết định đúng đắn và gia đình anh sẽ hạnh phúc như tôi bây giờ.

Khi biết tin vợ tôi làm 'dưới trướng' của người yêu cũ tôi đã nghĩ đến ngay phương án bắt buộc vợ phải thôi việc và lên kịch bản gây sức ép cho cô ấy.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ cho dù hai người ngày xưa đã có một tình yêu thắm thiết thì giờ đây đã chia tay,  hiện tại chỉ là mối quan hệ công việc, và tôi cần tôn trọng điều đó.

Tôi đã lấy cô ấy và trong những năm đó tôi chưa từng mất niềm tin ở vợ mình tại sao bây giờ niềm tin đó lại bị lung lay trong khi cô ấy chưa làm gì?

Tôi đã chọn cách chia sẻ những suy nghĩ, lo lắng của mình cho vợ và được cô ấy trấn an, gợi lại những gì chúng tôi đã có bên nhau. Cô ấy vẫn thế, luôn luôn nhẹ nhàng. Nhìn vào mắt cô ấy, nghe vợ nói tôi thấy mình thật sự ích kỷ, ghen tuông vô cớ khi đã không tin người mà mình đầu ấp tay gối.

Chính vì vậy sau 1 đêm suy nghĩ tôi đã quyết định để cho vợ tiếp tục làm ở chỗ cũ và cho đến nay đã hơn 2 năm, cô ấy vẫn luôn khiến tôi tin tưởng khi giữ khoảng cách đúng mực với người yêu cũ.

Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, đã là vợ chồng thì hãy tin tưởng nhau, đừng vì những ghen tuông vô cớ mà bắt vợ từ bỏ công việc yêu thích và cái quan trọng là khiến cô ấy thấy chồng không có niềm tin ở vợ.

Chúc bạn hạnh phúc!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại